Diego hồi sinh: Giữa “cục vàng” và “cục nợ”

15:02 Chủ nhật 09/12/2012

Diego từng là cầu thủ xuất sắc nhất Bundesliga và từng được xem là một số 10 kinh điển của bóng đá thế giới. Nhưng Diego cũng từng bị xem là một thứ rác rưởi đáng bị vứt ra đường.

Cuộc đời và sự nghiệp của tiền vệ người Brazil đang khoác áo Wolfsburg có thể được mô tả như một biểu đồ hình sin, dao động giữa cực đại là “cục vàng” và cực tiểu là “của nợ”.

Tiền vệ Diego đang hồi sinh

Tài không đợi tuổi

Cũng như nhiều đứa trẻ khác ở Brazil, tài năng bóng đá của Diego phát lộ từ khá sớm. Năm 6 tuổi, anh bắt đầu thu hút sự chú ý của các chuyên gia săn lùng tài năng trẻ khi tập luyện cùng đội bóng hạng làng ở quê nhà Ribeirao Preto. Kể từ đó, cứ sau 3 năm Diego lại chuyển sang một câu lạc bộ lớn hơn và đến năm 12 tuổi, anh đã có mặt tại hệ thống đào tạo trẻ của đội bóng lừng danh FC Santos. Tại đó, Diego cùng với Robinho, Elano và Alex tạo nên bộ tứ nổi tiếng thu hút sự quan tâm của các tuyển trạch viên đến từ châu Âu.

Bồ Đào Nha và Porto, với rất nhiều nét tương đồng về văn hóa, là điểm đến quen thuộc của các cầu thủ Brazil khi rời quê nhà sang châu Âu tìm kiếm cơ hội đổi đời. Chỉ có điều, chiếc áo của đội bóng thành phố cảng tên tuổi này dường như quá rộng với tầm vóc nhỏ bé của Diego, người chỉ sở hữu chiều cao 1,73 mét. Tại Porto, Diego khiến nhiều người cảm thấy thất vọng khi anh không thể lấp đầy khoảng trống mà đàn anh, đồng hương Deco, để lại sau vụ chuyển nhượng sang Barcelona.

Hai năm khoác áo Porto là hai năm bế tắc của Diego, và giấc mơ về một tương lai tươi sáng tại châu Âu cứ dần tàm lụi, cho đến khi đại diện của Werder Bremen xuất hiện. Thông qua chuyên gia săn lùng tài năng, cộng thêm con mắt tinh đời, bộ đôi Giám đốc thể thao Klaus Allofs và huấn luyện viên Thomas Schaaf đã nhìn thấy tiềm năng rất lớn ở Diego. Khi Bremen trả 5,3 triệu euro, Porto tưởng như bắt được vàng do tưởng Diego là một vụ đầu tư sai lầm, một món đồ hỏng đáng vứt ra đường.

Đỉnh cao sự nghiệp

Ở Bremen, Diego nhanh chóng tỏa sáng, giành danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Bundesliga ngay trong mùa giải đầu tiên 2006-2007 và giải thưởng Bàn thắng của năm với một pha lập công từ khoảng cách hơn 62 mét. Anh trở thành tiền vệ số 10 kinh điển hàng đầu thế giới, được các đội bóng lớn khắp châu Âu trải thảm đỏ chào mời. Cha anh kiêm người đại diện, ông Djair da Cunha, tất bật tiếp khách trong suốt mùa hè 2008 cũng như 2009, để rồi cuối cùng cũng tìm được cho đứa con trai một bến đỗ mới.

Juventus, đội bóng đang nỗ lực để hồi sinh sau những năm tháng ngụp lặn vì vụ bê bối Calciopoli, đã chi ra 24,5 triệu euro trả cho Bremen để đổi lấy Diego. Ngoài ra, câu lạc bộ ở Serie A còn đồng ý với điều khoản trả thêm 2,5 triệu euro nữa tùy thuộc vào đóng góp của ngôi sao người Brazil mang chính quốc tịch Italia trong vòng năm năm tiếp theo. Diego là cháu nội của một cặp vợ chồng người Italia di cư sang Brazil. Chính nhờ gốc gác này mà Diego đã được nhập quốc tịch Itallia vào năm 2004 và kể từ đó, anh không còn bị tính là một cầu thủ ngoài Liên minh châu Âu nữa.

Trên thực tế, Juventus đã không phải thanh toán số tiền phụ trội này, bởi Diego sớm khăn gói rời Italia chỉ sau một mùa giải ngắn ngủi. Wolfsburg mua lại Diego chỉ với giá 15,5 triệu euro, khiến Juventus chịu lỗ ròng 9 triệu euro.

Vòng xoáy cuộc đời

Có một thực tế rõ ràng mà Diego phải chấp nhận: Kể từ ngày rời Bremen, anh không còn là chính mình. Không những thất bại tại Juventus, Diego tiếp tục lún sâu ngay cả khi trở về với Bundesliga, môi trường đã quen thuộc với anh suốt ba mùa giải trước đó. Chơi vật vờ ở Wolfsburg, bị huấn luyện viên Steve McClaren phạt nặng vì tội giành đá penalty với đồng đội rồi sút ra ngoài, bị chiến lược gia có bàn tay sắt Felix Magath phạt và đuổi xuống đội dự bị vì vi phạm kỷ luật, sự nghiệp Diego lại một lần nữa đứng trước vực thẳm.

Thất vọng vì phong độ cũng như thái độ của Diego, Wolfsburg từng cắn răng chấp nhận rao bán lỗ anh với giá chỉ vọn vẹn 7 triệu euro. Nhưng không đội bóng nào đáp ứng được mức lương của Diego, để rồi cuối cùng, Atletico Madrid mượn được anh cho cả mùa giải 2011-2012. Chính nhờ những ngày tháng trên đất Tây Ban Nha, chơi ở La Liga và Europa League mà Diego đã phần nào tìm lại được mình, dù anh vẫn còn cách rất xa giai đoạn đỉnh cao trong màu áo Bremen.

Trở lại với Wolfsburg, con đường của Diego thuận lợi hơn so với hai năm về trước, khi anh được Magath tin dùng trở lại. Chỉ có điều, khi mọi việc đang suôn sẻ thì Magath bị sa thải. Người đến thay là Lorenz-Guenther Koetsner. Nhưng Woflsburg còn có một giám đốc điều hành mới: Allofs, người đã có công lớn trong việc đưa Diego trở thành ngôi sao lớn ba năm về trước.

Sự nghiệp của Diego đang đứng trước bước ngoặt mới, khi anh tái ngộ Allofs. Trên sân cỏ, nhờ bớt tiệc tùng và quậy phá, Diego đang dần tìm lại phong độ đỉnh cao.

Sở thích “làm phi công”

Khi còn thi đấu cho Bremen, Diego đã bị bắt gặp hẹn hò với ca sĩ người Đức Sarah Connor. Tại thời điểm năm 2008 đó, Connor mới chia tay chồng là ca sĩ người Mỹ Marc Terenzi. Điều đáng nói ở chỗ, Connor sinh năm 1980 ở Bremen, già hơn Diego tới... năm tuổi. So với Diego, mức độ nổi tiếng của Connor cũng không kém, khi cô từng biểu diễn trong sô của Michael Jackson lúc mới 17 tuổi. Những ca khúc nổi tiếng của Connor có From Sarah with love và One last dance, từng là những bài hát rất được yêu thích tại châu Âu. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là mối quan hệ giữa Diego và Connor, được ví von như “Becks - Vic phiên bản hai”, đã không đi đến đâu. (khung) 62,5 mét Ngày 20/04/2007, Diego lập nên một “siêu phẩm” trong chiến thắng 3-1 của Bremen trước Alemannia Aachen. Trong một tình huống phản công ở cuối trận, Diego đã tung ra cú dứt điểm từ khoảng cách 62,5 mét đưa bóng qua đầu thủ môn, ấn định tỷ số 3-1. Về sau, bàn thắng ấy đã được trao danh hiệu Bàn thắng của năm.

“Tôi mong ngày trở lại đội tuyển”

Diego chia sẻ với phóng viên tờ Welt (Thế giới) về mong muốn được trở lại khoác áo đội tuyển Brazil, cũng như về giấc mơ vô địch World Cup 2014 trên sân nhà. * Không chỉ trở lại trong màu áo Wolfsburg, chắc chắn anh còn muốn trở lại trong màu áo đội tuyển quốc gia. Giữa tuần qua, Liên đoàn bóng đá Brazil vừa sa thải huấn luyện viên Mano Menezes và bổ nhiệm ông Felipe Scolari... - Tôi nghĩ đó là một tin tốt lành cho đội tuyển. Ông Scolari là một huấn luyện viên vĩ đại, với phẩm chất chiến thắng đã ăn vào máu. Lần gần nhất Brazil vô địch thế giới, vào năm 2002, cũng là nhờ công lao của ông ấy cả. * Thế ông Scolari đã có số điện thoại của anh ở Đức chưa? - Tôi cũng không rõ. Vài năm qua, chúng tôi ít liên lạc với nhau, chỉ gặp gỡ đôi lần. Tôi hy vọng mình vẫn sẽ có tên trong kế hoạch của ông Scolari với Selecao. * Và giấc mơ của anh là vô địch thế giới vào năm 2014, trên sân nhà? - Tất nhiên rồi, không nghi ngờ gì về điều đó cả
Đông Hà | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục