Kể cả thời gian thi đấu trong trận gặp Slovakia, Diego Costa đã có cả thảy 448 phút chưa thể khai hỏa cho Bò tót, một hiệu suất làm chúng ta nhớ đến Fernando Torres thời ở Chelsea. Diego Costa được cho là người thay thế hoàn hảo cho một Torres quá đát ở The Blues nhưng để làm người hâm mộ quên đi được một El Nino kỳ diệu trong màu áo Tây Ban Nha thì Diego Costa sẽ còn phải cố gắng gấp nhiều lần.
Thực tế, chân sút sinh năm 1988 này không sinh ở Tây Ban Nha, anh là một người Brazil chính gốc nhưng bởi sự thờ ơ một cách khó hiểu của Luiz Felife Scolari khi không mấy khi đoái hoài tới cựu tiền đạo Atl.Madrid mà chỉ chăm chăm gọi những Fred hay Jo nên Diego Costa đã sinh ra chán nản, bất mãn và thi đấu cho Tây Ban Nha.
Với tình hình hiện tại, sẽ là sáng sủa hơn cho Diego Costa khi thi đấu cho Brazil, còn nhớ ở World Cup 2014, ngoài Neymar dù chỉ với hàng tiền đạo toàn chân gỗ Selecao vẫn vào tới bán kết, nếu có được Costa trong đội hình có lẽ Brazil đã không phải dừng bước ở đó. Trong khi tại Tây Ban Nha, tiền đạo 26 tuổi hoàn toàn lạc lõng với các đồng đội của mình và xách vali về nước ngay từ vòng bảng.
Sau thất bại ê chề tại VCK World Cup 2014, đã có nhiều cựu thần ở La Roja ra đi, Del Bosque cũng khẳng định sẽ cải cách lại đội bóng. Những tưởng một tương lai mới sẽ đến với Diego Costa, cơ hội sẽ mở rộng ra hơn với anh nhưng mọi thứ có vẻ vẫn xám xịt. Thực chất, Tây Ban Nha vẫn duy trì phiên bản tiki-taka đã làm mưa làm gió từ 2008-2012 với những con người cũ kỹ.
Iniesta, Butquest, Silva đều là những người đã no đủ vinh quang và họ đều chỉ thích ban bật cự ly gần, một lối đá hoàn toàn xung khắc với Diego Costa. Mặc dù vẫn có một Fabregas đang đá lên đồng với Costa ở Chelsea hay Koke là đồng đội cũ của mình ở Atl.Madrid nhưng Costa vẫn bất lực. Đây là La Roja chứ không phải là Chelsea hay Atl.Madrid và mọi cầu thủ đều phải tuân thủ tối đa chiến thuật mà BHL đề ra và điều đó đã triệt tiêu sự nguy hiểm của tiền đạo sinh năm 1988 này.
Có một chi tiết đáng chú ý là ở trận ra quân mở màn, dù không có Diego Costa nhưng Tây Ban Nha vẫn nhẹ nhàng đánh gục Macedonia tới 5-1 bằng lối đá thêu hoa dệt gấm, trong khi ở trận đấu hôm qua bàn gỡ 1-1 của Bò tót lại do Pablo Alcacer, một chân sút trẻ vào sân từ ghế dự bị thực hiện. Điều đó cho thấy được sự vô duyên của Diego Costa với Bò tót và một thực tế phũ phàng cả Costa và Tây Ban Nha sẽ chơi hay hơn rất nhiều khi không kết hợp với nhau.
Giờ đây, Costa đã chọn Tây Ban Nha thì đâm lao phải theo lao, Tây Ban Nha cũng không còn những Villa, Torres của thời đỉnh cao phong độ và Costa chính là hy vọng lớn nhất họ trông cậy. Thật tiếc nếu cả 2 không thể hòa lẫn được vào nhau như thế sẽ làm hại Diego Costa và hại cả Tây Ban Nha.
![]() |
| Diego Costa chưa thể hòa nhập với lối chơi của Tây Ban Nha. Ảnh Getty |
Thực tế, chân sút sinh năm 1988 này không sinh ở Tây Ban Nha, anh là một người Brazil chính gốc nhưng bởi sự thờ ơ một cách khó hiểu của Luiz Felife Scolari khi không mấy khi đoái hoài tới cựu tiền đạo Atl.Madrid mà chỉ chăm chăm gọi những Fred hay Jo nên Diego Costa đã sinh ra chán nản, bất mãn và thi đấu cho Tây Ban Nha.
Với tình hình hiện tại, sẽ là sáng sủa hơn cho Diego Costa khi thi đấu cho Brazil, còn nhớ ở World Cup 2014, ngoài Neymar dù chỉ với hàng tiền đạo toàn chân gỗ Selecao vẫn vào tới bán kết, nếu có được Costa trong đội hình có lẽ Brazil đã không phải dừng bước ở đó. Trong khi tại Tây Ban Nha, tiền đạo 26 tuổi hoàn toàn lạc lõng với các đồng đội của mình và xách vali về nước ngay từ vòng bảng.
Sau thất bại ê chề tại VCK World Cup 2014, đã có nhiều cựu thần ở La Roja ra đi, Del Bosque cũng khẳng định sẽ cải cách lại đội bóng. Những tưởng một tương lai mới sẽ đến với Diego Costa, cơ hội sẽ mở rộng ra hơn với anh nhưng mọi thứ có vẻ vẫn xám xịt. Thực chất, Tây Ban Nha vẫn duy trì phiên bản tiki-taka đã làm mưa làm gió từ 2008-2012 với những con người cũ kỹ.
Iniesta, Butquest, Silva đều là những người đã no đủ vinh quang và họ đều chỉ thích ban bật cự ly gần, một lối đá hoàn toàn xung khắc với Diego Costa. Mặc dù vẫn có một Fabregas đang đá lên đồng với Costa ở Chelsea hay Koke là đồng đội cũ của mình ở Atl.Madrid nhưng Costa vẫn bất lực. Đây là La Roja chứ không phải là Chelsea hay Atl.Madrid và mọi cầu thủ đều phải tuân thủ tối đa chiến thuật mà BHL đề ra và điều đó đã triệt tiêu sự nguy hiểm của tiền đạo sinh năm 1988 này.
Có một chi tiết đáng chú ý là ở trận ra quân mở màn, dù không có Diego Costa nhưng Tây Ban Nha vẫn nhẹ nhàng đánh gục Macedonia tới 5-1 bằng lối đá thêu hoa dệt gấm, trong khi ở trận đấu hôm qua bàn gỡ 1-1 của Bò tót lại do Pablo Alcacer, một chân sút trẻ vào sân từ ghế dự bị thực hiện. Điều đó cho thấy được sự vô duyên của Diego Costa với Bò tót và một thực tế phũ phàng cả Costa và Tây Ban Nha sẽ chơi hay hơn rất nhiều khi không kết hợp với nhau.
Giờ đây, Costa đã chọn Tây Ban Nha thì đâm lao phải theo lao, Tây Ban Nha cũng không còn những Villa, Torres của thời đỉnh cao phong độ và Costa chính là hy vọng lớn nhất họ trông cậy. Thật tiếc nếu cả 2 không thể hòa lẫn được vào nhau như thế sẽ làm hại Diego Costa và hại cả Tây Ban Nha.
Quốc Tuấn |
00:00 30/11/-0001















