![]() |
515 phút trước đó khoác trên mình màu áo của đội bóng xứ bò tót, Diego Costa không thể một lần xuyên thủng mảnh lưới đối phương. Và cuối cùng, tiền đạo này cũng giải tỏa được cơn khát bàn thắng kéo dài suốt thời gian qua. Bàn thắng nâng tỉ số lên 3-0 mang tính chất không mấy quan trọng, nhưng với cá nhân Costa, đây còn là sự tự tin dành cho anh.
“Bản thân tôi đã bắt đầu khó chịu khi không thể ghi bàn và tôi càng lo hơn khi đội nhà thua trận. Tuy nhiên, bàn thắng này sẽ giúp tôi có khởi đầu mới và tôi hạnh phúc vì điều đó”. Dễ hiểu vì sao Costa lại sung sướng đến vậy khi anh ghi được bàn thắng đầu tiên ở thời điểm mà sức ép ngày một lớn lên đôi chân của tiền đạo này.
Costa trong màu áo Atletico và Costa trong màu áo Chelsea là một con người khác hoàn toàn với Costa trong màu áo của La Roja. Ở Atletico anh ghi bàn đều đặn, giúp đội bóng này đến với những chiến thắng. Vậy mà khi có cơ hội ở World Cup 2014 trên đất Brazil, dấu ấn Costa để lại chỉ là một pha ngã trong vòng cấm mang về Penalty cho đội nhà. Còn lại, anh không thể có nổi một bàn thắng.
Chuyển đến Chelsea với cái giá 32 triệu bảng, Costa không cần thời gian để hòa nhập vào đội bóng mới, hòa nhập vào môi trường mới. Anh thi đấu giống như mình đã ở đây từ lâu lắm rồi. Costa liên tục ghi bàn, liên tục làm khổ mảnh lưới đối phương. Sau 7 trận đầu tiên ở Premier League, Costa có tới 9 pha lập công cho The Blues. Tiền đạo này đóng góp gần 1 nửa số bàn thắng mà Chelsea đã ghi được ở giải Ngoại Hạng Anh tính tới thời điểm này.
Ghi bàn đều đặn là thế, nhưng về tuyển, Costa lại không thể khai hỏa. Có rất nhiều lí do được đưa ra. Nhưng trong đó, hợp lí nhất là việc lối chơi hoàn toàn trái ngược nhau giữa CLB và tuyển TBN. Ở CLB, Costa thường xuyên có những đường bóng nhanh, trực diện từ những đồng đội chuyền lên. Còn TBN thì khác, họ luôn tìm cách phối hợp đồng đội với nhau, và Costa tỏ ra mình không phù hợp với lối chơi này.
Và khi liên tục không ghi được bàn thắng, sự tự tin cũng là một vấn đề. 2 trận đấu gần đây, Costa đều có nhiều hơn 1 cơ hội, nhưng anh không tận dụng được nhiều, và chỉ có 1 bàn thắng. Một tiền đạo như Costa lại bỏ lỡ những pha bóng đối mặt thủ môn, điều này thật hiếm thấy.
Có một điều mới mẻ nữa ở TBN, đó là Costa 2 trận gần đây thường xuyên nhận được những đường bóng dài, nhanh từ đồng đội. Đây là điểm mạnh nhất của Costa. Chiếm lĩnh khoảng không, bứt tốc, chớp thời cơ trong những pha phản công và ghi bàn.
Vẫn biết đây chưa phải là trận đấu hay với cá nhân Costa khi anh liên tục hỏng ăn ở những tình huống tưởng chừng như sẽ có bàn thắng. Nhưng với 1 pha lập công, Costa đã phần nào giải tỏa được sức ép. Và khi đôi chân thanh thoát hơn, bản năng tiền đạo trỗi dậy, Costa sẽ làm được nhiều điều hơn nữa.















