Diego Costa: Kẻ uy quyền trở lại

08:02 Chủ nhật 14/12/2014

(TinTheThao.com.vn) - Khi Diego Costa ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 trong trận đấu với Hull City, máy quay không theo sát hình ảnh ăn mừng của anh và đồng đội, mà ngay lập tức hướng về phía khá đài, nơi có dòng chữ “Diego Costa – The Guv’nor” (tạm dịch: Kẻ uy quyền Diego Costa).

1. Vòng 13 Premier League, Chelsea hòa Sunderland 0-0. Hàng công của The Blues trận này không ghi nổi một bàn nào. Cá nhân Costa còn phải nhận một thẻ vàng, nâng tổng số thẻ vàng mà anh phải nhận kể từ đầu mùa lên con số 5, và phải nghỉ trận đấu ngay sau đó.

Vòng 14, Chelsea tiếp Tottenham mà không có Costa, nhưng Drogba và Remy cũng không để cổ động viên nhà phải thất vọng với những lần làm rung mảnh lưới đối phương. Vòng 15, Costa không thể ghi bàn, Chelsea nhận thất bại đầu tiên của mùa giải trước Newcastle. Chuỗi trận thăng hoa của Costa dường như đang có dấu hiệu chững lại. Và anh đã đáp trả sự hoài nghi đó bằng bàn thắng mới đây vào lưới Hull City.

Costa đã nổ sung trở lại.

2. Một pha chạy chỗ thông minh đón đường chọc khe của Hazard, ngay lập tức là tình huống dứt điểm lạnh lùng hạ gúc hàng phòng ngự Hull City. Costa đã lên tiếng sau những màn trình diễn nhạt nhòa trước đó. Đối với một tiền đạo, câu trả lời rõ ràng nhất cho những hoài nghi là việc ghi bàn. Và Costa đã làm như vậy.

Không phải là không có cơ sở khi nói Costa đang chững lại so với chính anh đầu mùa bóng. Nhưng điều này cũng không có gì là to tác cả. Những đối thủ đã nghiên cứu kĩ lối chơi bóng của Costa hơn, đã biết cắt cử người theo kèm anh một cách thường xuyên hơn. Bị “chăm sóc” nhiều hơn, thế nên gặp khó khăn cũng là điều dễ hiểu. Càng khó khăn, càng cố gắng, đó mới là bản lĩnh của những chiến binh thực thụ. Costa là một con người như vậy.

3. Chelsea đã không thể duy trì được mạnh trận bất bại của mình kéo dài hơn. Chính phong độ của Costa cũng là nguyên nhân dẫn đến điều này. Nhưng khi đoàn quân của Mourinho đã thua, họ sẽ cởi bỏ được áp lực “bất bại” mà truyền thông ngày nào cũng gán cho họ. Lúc đó, The Blues lại càng nguy hiểm hơn bao giờ hết.

Costa đã khởi đầu ở môi trường mới không có gì tuyệt vời hơn bằng việc ghi thật nhiều bàn thắng. Anh cũng đang có lợi thế trong cuộc đua Vua phá lưới Premier League khi mà giờ đây Aguero đang chấn thương. Costa không ghi bàn, Chelsea gặp khó. Costa nổ sung, Chelsea cũng theo đó mà thăng hoa. Nói như vậy chẳng ngoa chút nào, nếu nhìn từ đầu mùa giải đến giờ, cứ khi nào Costa lập công, Chelsea lại kết thúc trận đấu với 3 điểm trọn vẹn.

Kẻ uy quyền ở Stamford Bridge sau vài trận tịt ngòi nay đã trở lại. Tiếp tục nào, Diego Costa – The Guv’nor!

Hồ Ngọc Thùy | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục