![]() |
Đội tuyển Đức chỉ có thể giành được một điểm trước CH Ireland |
Sau 24 năm chờ đợi cuối cùng Cỗ xe tăng cũng đã được tận hưởng niềm vui ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Đó là thành quả xứng đáng cho những nỗ lực không biết mệt mỏi của bóng đá Đức. Họ đã có những chiến lược cụ thể, những bước đi vững chắc để đạt đến thành công. World Cup 2014 thực sự là một giải đấu rất thành công với thầy trò Joachim Low. Bên cạnh việc họ giành được ngôi vương của giải đấu thì đội tuyển Đức cũng đã lập nên những kỷ lục mới, những cột mốc mới trên cả phương diện cá nhân các cầu thủ và tập thể.
Bước ra khỏi World Cup 2014, người ta vẫn chờ đợi vào những thành công của bóng đá Đức. Nền bóng đá đất nước này trong những năm gần đây đang có sự phát triển mạnh mẽ, và điều đó còn được minh chứng ở cấp câu lạc bộ với sự trở lại của Bayern Munich và Dortmund. Chiến lược gia Joachim Low vẫn sẽ ở lại với Cỗ xe tăng và cùng với đội bóng chinh phục những đỉnh cao mới mà mục tiêu trước mắt có lẽ sẽ là Euro 2016. Giải đấu mà hơn 16 năm qua Đức chưa thể một lần bước lên ngôi cao nhất.
Thế nhưng những gì mà đội tuyển Đức thể hiện trong hai trận đấu đã qua ở vòng loại Euro thật không khiến nhiều người cảm thấy rất thất vọng. Chỉ giành được vẻn vẹn đúng một trận hoà và thua trắng trước Ba Lan, nhiều người đang tự hỏi phải chăng Cỗ xe tăng đang ngủ quên trên chiến thắng. Người ta chẳng thể nhận ra đâu là một đội tuyển Đức bách chiến bách thắng đừng vùi dập đội chủ nhà Brazil tới 7 -1. Thay vào đó là một đội tuyển Đức chơi cực kỳ rời rạc và thiếu đi điểm nhấn trong lối chơi.
Thậm chí ở trận mở màn của vòng sơ loại Euro 2016, đội tuyển Đức từng thắng Scotland 2-1 nhưng đó vẫn chưa hẳn là màn trình diễn thuyết phục của thầy trò Joachim Low. Cỗ xe tăng vẫn bộc lộ nhiều vấn đề và chỉ nhờ đến khoảnh khắc toả sáng của một cá nhân mới giúp họ có được 3 điểm. Còn hai trận đấu gần đây nhất Đức đều không thể thắng trước những đối thủ được đánh giá thấp hơn họ rất nhiều.
Cũng cần phải nói thêm rằng trong đợt tập trung lần này đội tuyển Đức đã gặp phải vấn đề về mặt nhân sự. Họ không có được đội hình mạnh nhất để thi đấu với Ba Lan hay CH Ireland. Rất nhiều những vị trí chủ chốt ở cả ba tuyến của Đức đều không thể ra sân hoặc không thể tập trung đội tuyển lần này. Ở vị trí hàng thủ là sự thiếu vắng của Benedikt Howedes, trong khi Lahm và Mertesacker chia tay đội tuyển quốc gia. Trên hàng tiền vệ đội trưởng Bastian Schweinsteiger, Khedira và Mesut Oezil vắng mặt vì chấn thương.
Khi mà trong tay của Joachim Low thiếu đi những con bài quan trọng thì việc đội tuyển Đức thi đấu bạc nhược cũng là điều dễ hiểu. Đội hình của họ không có ai để làm đầu tàu trong lối chơi. Trong khi hàng công quá phụ thuộc vào Thomas Muller. Còn nơi hàng tiền vệ, một mình Toni Kross là chưa đủ để có thể gánh vác tuyến giữa của cỗ xe tăng. Sự hiệu quả trong lối chơi dường như biến mất. Đội tuyển Đức dường như chơi rời rạc hơn và không gây được khó khăn trước các đối thủ như Ba Lan hay CH Ireland.
Lâu lắm rồi người ta mới thấy đội tuyển Đức khởi đầu chật vật đến như vậy ở vòng sơ loại của một giải đấu lớn. Hiện tại Cỗ xe tăng đang xếp ở vị trí thứ 4 của bảng D. Đừng quên rằng họ đang là nhà vô địch thế giới. Phía trước đội tuyển Đức vẫn còn một chặng đường rất dài và hy vọng rằng họ sẽ sớm đứng dậy, không ngủ quên trên chiến thắng để có thể tìm lại được vị thế của mình.