Đi tìm derby của bóng đá Việt Nam

14:40 Chủ nhật 31/03/2013

“Trận đấu derby” là cụm từ ám chỉ những trận thi đấu giữa các đối thủ trong cùng một thành phố, sau này được nâng cấp hơn khi có thể là một vùng, một địa phương, hay thậm chí có thể là trong cả một quốc gia. Đã là tín đồ của môn túc cầu giáo thì không ai là không mê mẩn những trận derby như thế. Bóng đá Việt Nam cũng không nằm ngoài quy luật này

Derby ở Việt Nam chỉ gói gọn trong một tỉnh hoặc một thành phố khi địa phương ấy có ít nhất 2 đội bóng cùng tham gia giải VĐQG nhưng càng ngày càng ít dần nên người ta hay đi tìm derby của vùng miền để thỏa mãn cơn khát của mình cho những trận cầu nóng bỏng và hấp dẫn bởi tính chất của derby luôn làm cho các cầu thủ và người hâm mộ như quyện vào những tình huống hay nhất và bất ngờ nhất, cũng có thể theo những kịch bản không tưởng nhất

Những trận derby luôn thu hút khá giả đến sân rất đông. Ảnh: Internet.

Để nói về những trận đấu đậm chất derby thì phải lùi về quá khứ gần nhất khi bóng đá TPHCM thịnh vượng, thời điểm mà đồng tiền còn chưa chi phối nhiều như hiện nay và cầu thủ ra sân thi đấu vì miếng cơm manh áo, vì dân và vì màu áo của CLB. Thời điểm ấy có thể kể đến Cảng Sài Gòn, Hải Quan, CA TPHCM. Họ là 3 đại diện xuất sắc của bóng đá TPHCM, họ có thể mang đến những trận cầu nhiều cảm xúc cho người hâm mộ. Mỗi trận đấu của các đội bóng này ở giải VĐQG là có hàng ngàn CĐV của đội bóng, các CĐV phong trào hoặc trung lập đều muốn đổ về sân Thống Nhất để theo dõi và cổ vũ. Cũng phải thôi bởi ngoài cái tiếng của đội bóng, sự ganh đua của đơn vị mà họ mang tên còn là mong muốn thể hiện bản thân của các cầu thủ. Có thể kể vài cái tên thời đó như Hồ Văn Lợi, Đỗ Khải, Hoàng Bửu, Huỳnh Đức, Minh Chiến…Đó cũng chính là thế hệ tài năng không chỉ bóng đá TPHCM mà còn bóng đá miền Nam đang sở hữu nên những trận đấu giữa các đội bóng này là những trận đỉnh cao, xứng đáng được chờ đợi và có thể coi là derby của TPHCM

Ngược ra miền Bắc có thể xem đại diện ưu tú của bóng đá thủ đô là CA Hà Nội và Thể Công. Trận đấu nào của 2 đại diện này cũng mang đến nhiều thái cực khác nhau cho cổ động viên, từ khăn, cờ cổ vũ đến tình huống va chạm hay những pha bóng đẹp trên sân. Tất cả làm nên nét đẹp cho derby Hà Nội. Họ cũng chính là địa phương cạnh tranh cùng TPHCM đóng góp nhiều tuyển thủ cho tuyển Việt Nam, có thể kể ở đây như Hồng Sơn, Công Tuyền, Minh Hiếu, Phương Nam, Mạnh Cường… Ở thời cực thịnh, khi trận đấu giữa 2 đội này diễn ra là lúc CĐV 2 đội được sống trong khí tràn ngập của bóng đá bởi ai cũng muốn mình trở thành biểu tượng cho Thủ đô, cũng có thể do “con gà tức nhau tiếng gáy” nên khi cầu thủ 2 đội chưa sân thì không khí đã đặc quánh của “hận thù” – đúng tính chất của derby. Những trận đấu như thế còn lan tỏa trên cả nước nên khán giả khắp nơi tự nhận mình là CĐV của 1 trong 2 đội cũng không có gì quá ngạc nhiên

Trải qua năm tháng, những tên tuổi kể trên đã không còn trên bản đồ của bóng đá nước nhà, họ chỉ để lại kỷ niệm đẹp và sâu lắng trong lòng mỗi người yêu bóng đá như một sự hoài niệm cho quá khứ hào hùng và đẹp đẽ. Có thể xếp những trận đấu như thế vào derby Thành phố của bóng đá Việt Nam. Sau này, chúng ta vẫn có cơ hội chứng kiến một số derby kiểu như CLB HN – HN T&T hay XMXT SG – Navibank SG nhưng nó cứ nhàn nhạt đến chán chường. Có chăng là sự cố gắng thể hiện cái tôi của những ông chủ hơn là sự máu lửa đúng nghĩa của derby. Người hâm mộ cũng không còn hứng thú với trận đấu như thế nữa và may mắn khi mùa giải năm nay, chúng ta không còn chứng kiến những món ăn nhạt như thế vào mỗi cuối tuần

Đi xa hơn một chút khi nói đến derby vùng miền. Vì tính chất địa phương nên hầu như mỗi tỉnh thành chỉ tồn tại một đội bóng và duy trì để đá giải phù hợp với trình độ đội bóng ấy mà thôi. Nếu trước đây miền Tây có Đồng Tháp – ĐT.LA, miền Bắc Trung Bộ có SLNA – QK4 là đáng xem thì bây giờ không còn những trận derby xứng đáng nào nữa

Derby luôn mang màu sắc riêng và được xem là món ăn hảo hạng trong bữa ăn tinh thần của người hâm mộ mỗi cuối tuần thì giờ đây, mọi thứ đã trôi dần vào quá khứ. Người ta vẫn cố gắng đi tìm cho riêng mình một trận đếu derby của nước nhà để xem và khơi lại một chút của ngày xưa nhưng có lẽ là khó và chỉ biết hy vọng vào một ngày mai khi đi tìm một trận derby của vùng miền thì có lẽ hợp lý hơn

(Bạn đọc: Su Bin)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục