Di Natale: Một bàn thắng vô cùng ý nghĩa

14:39 Thứ hai 11/06/2012

Antonio Di Natale thừa nhận rằng bàn thắng vào lưới Tây Ban Nha vào tối qua đã phần nào giúp anh quên đi thất bại tại EURO 2008.

Trong trận đấu giữa Italia và Tây Ban Nha diễn ra vào tối ngày hôm qua, sau khi được tung vào sân từ băng ghế dự bị, ngay lập tức Di Natale đã giúp Italia vượt lên dẫn trước 1-0 ở phút 60.

Antonio Di Natale. Ảnh: Getty.

Không may rằng lợi thế của Azzurri chỉ có thể duy trì được trong 4 phút, trước khi Fabregas ấn định tỷ số 1-1 cho Tây Ban Nha.

Tuy chỉ có được một điểm trước các nhà đương kim vô địch, nhưng điều đó cũng đủ khiến cho Di Natale cảm thấy vui, vì nó đã giúp anh quên đi pha sút penalty không thành công của mình trước Tây Ban Nha tại EURO 2008.

"Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì chỉ vài phút được vào sân tôi đã ghi bàn."

"Pirlo đã kiến tạo một đường chuyền thật tuyệt vời, và tôi cũng đã hoàn thành rất tốt công việc còn lại."

"HLV đã chọn tôi. Và khi tôi được trao cơ hội thì tôi sẽ tận dụng nó."

"Tôi vẫn còn nhớ quả penalty mà tôi đã thực hiện không thành công trước Tây Ban Nha. Do đó bàn thắng này vô cùng ý nghĩa đối với tôi. Tây Ban Nha là một nhà vô địch tuyệt vời, và chúng tôi cũng vậy. Đó quả là một trận đấu tuyệt vời."
Xú | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục