Di Matteo: Người hùng hay kẻ thế vai?

18:49 Thứ năm 05/04/2012

Di Matteo trong mắt Abramovich chỉ là một kẻ đóng thế tạm thời, nhưng với các cầu thủ và NHM tại nửa xanh thành London, ông thực sự là một người hùng.

Roberto Di Matteo vẫn chưa được nhận một chức danh chính thống nào tại Chelsea. Người ta vẫn chỉ gọi ông là “kẻ thế vai”, là HLV tạm quyền, hay chỉ là HLV làm bán thời gian (part-time). Nhưng với những gì đã làm được, Di Matteo xứng đáng nhận được nhiều hơn thế. Ông đã chứng tỏ đôi khi chức vụ và chức danh chỉ là sự phù phiếm, mà điều quan trọng là những hành động cụ thể được thể hiện trên sân cỏ. Ở khía cạnh này, Di Matteo đã làm quá tốt, vượt qua sự kỳ vọng và làm được những điều mà ngay cả một HLV chính thống như Villas Boas trước kia cũng không làm được.

Kể từ khi lên thay thế Villas Boas đầu tháng 3, Di Matteo đã làm thay đổi bộ mặt của Chelsea. Từ một đội bóng rệu rã thiếu sức sống biến thành một tập thể gắn bó, đoàn kết, và tràn đầy năng lượng. Thành tích lọt vào bán kết cúp C1 sau khi vượt qua hai đối thủ khó chịu là Benfica và Napoli là một thành tích mà chỉ cách đây khoảng 2 tháng, không nhiều người dám nghĩ tới. Chelsea đang là đội bóng Anh duy nhất còn góp mặt tại sân chơi đẳng cấp nhất châu lục, giúp cho xứ sương mù khỏi bị bẽ mặt trong một mùa giải mà tất cả các ông lớn khác như MU, Arsenal hay Man City đều không thể hiện được tốt nhất sức mạnh. Đó thực sự là một điều đáng để Chelsea tự hào, đáng để Di Matteo có thể ngẩng cao đầu vì những gì mình đã cống hiến.

Các cầu thủ đều cảm thấy thoải mái và vui vẻ dưới sự dẫn dắt của Di Matteo

Thực sự khi Di Matteo lên thay thế Villas Boas, không nhiều người nghĩ một chiến lược gia còn trẻ tuổi đời, non tuổi nghề như ông lại có thể vực dậy thành công Chelsea. Kinh nghiệm cầm quân và thành tích của Di Matteo trước đó chỉ là con số 0. Khi còn là cầu thủ thi đấu tại Stamford Bridge, Di Matteo cũng không phải là cầu thủ quá nổi bật. Khi chuyển sang nghiệp huấn luyện, Di Matteo cũng mới chỉ có điểm sáng duy nhất là giúp West Brom thăng hạng. Trở về Chelsea làm trợ lý cho Villas Boas, công việc chủ yếu của Di Matteo cũng chỉ là một kẻ giúp việc “lăng xăng”, chuyên cung cấp những đoạn video, những băng ghi hình theo yêu cầu để phục vụ cho công tác huấn luyện (Di Matteo được các cầu thủ đặt biệt danh là “Mr DVD”). Nhưng chính “Mr DVD” ấy đã đưa Chelsea phần nào trở lại với hình ảnh của một ông lớn, của một đội bóng khát khao chinh phục các danh hiệu.

“Thành tựu” lớn nhất mà Di Matteo lúc này, bên cạnh thành tích lọt vào bán kết cúp C1, là việc ông đã tạo ra được một bầu không khí thân thiện, vui vẻ, không mâu thuẫn trong nội bộ đội bóng. Những công thần như John Terru, Lampard, Cech đều cảm thấy thoải mái và biết nghe lời. Như chính lời của tiền vệ Ramires đã từng nhận xét: “Tâm lý của các cầu thủ tốt dần lên qua từng trận đấu dưới thời của Di Matteo. Chúng tôi đã dần lấy lại sự tự tin, và trở lại với những mạch trận thắng. Tất cả là nhờ Di Matteo. Tất cả các cầu thủ, dù là đá chính hay dự bị đều cảm thấy thoải mái với những quyết định mà ông ấy đưa ra. Tôi tin Di Matteo sẽ còn làm được nhiều điều hơn nữa cho CLB.”

Di Matteo đã làm được nhiều điều cho Chelsea kể từ khi lên nắm quyền

Câu hỏi đặt ra lúc này là liệu với những gì đã cống hiến cho đội bóng, Di Matteo có xứng đáng được đặt niềm tin, trở thành HLV trưởng chính thức? Với Abramovich, không ai biết ông đang nghĩ gì. Nhưng với những NHM yêu mến Chelsea, Di Matteo xứng đáng được trao cơ hội. Di Matteo đã chứng tỏ được bản lĩnh cầm quân với những dấu ấn chiến thuật đậm nét ở trận lượt về gặp Napoli trên sân nhà hay trận lượt đi trên sân khách với Benfica. Ông cũng cho thấy khả năng dùng người linh hoạt và hợp lý qua từng trận đấu. Khả năng thu phục nhân tâm, truyền cảm hứng thi đấu, khơi dậy khát khao cống hiến của các cầu thủ cũng đã được thể hiện. Ông đã và đang hồi sinh Fernando Torres để biến anh trở lại với hình ảnh của một sát thủ ngày nào. Xét trên khía cạnh kinh tế, việc giữ lại Di Matteo chắc chắn sẽ giúp Abramovich tiết kiệm được một khoản tiền không nhỏ. Di Matteo chưa có kinh nghiệm, chưa có thành tích, chưa có tên tuổi và vì thế giá trị của ông so với những Mourinho, Pep Guardiola chắc chắn sẽ ít hơn. “Ngon, bổ, rẻ” đó là những gì có thể hình dung về Di Matteo nếu như ông được Abramovich bổ nhiệm là HLV trưởng chính thức của Chelsea.

Người đời có câu “thời thế tạo anh hùng”, Di Matteo đang dần vươn lên và khẳng định mình là một trong những chiến lược gia trẻ tuổi xuất sắc nhất thế giới. Nếu có thể bước lên trở thành HLV chính thức của Chelsea sẽ là một nấc thang mới trong sự nghiệp huấn luyện còn non trẻ của Di Matteo. Khoảng thời gian 2 tháng còn lại của mùa giải sẽ là cơ hội để Di Matteo tiếp tục khẳng định bản thân. Chỉ cần Chelsea lọt vào chung kết cúp C1, và cán đích ở vị trí thứ 4 tại giải ngoại hạng, cơ hội để “kẻ thế vai” Di Matteo chính thức nắm quyền tại Chelsea mùa giải năm sau là rất sáng sủa.
Duy Nguyễn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục