Nhưng, đó đã là câu chuyện của những ngày trước, còn bây giờ thì có vẻ như mọi chuyện đã khác. “Kẻ đóng thế” ấy đang làm quá tốt công việc của mình. Con thuyền Chelsea đang đi đúng với quỹ đạo của nó. Và có lẽ lúc này đây Di Matteo đang khiến tất cả phải suy nghĩ lại về ông. Với những gì đã và đang diễn ra những người lãnh đạo The Blues phải có một cái nhìn khác. Một cái nhìn toàn diện hơn và đúng đắn hơn về tài năng của Di Matteo. Bốn trận toàn thắng kể từ khi lên nắm quyền, con số ấy tất nhiên chưa đủ để nói rằng Di Matteo là một huấn luyện viên giỏi, nhưng chắc hẳn nó đủ để Ban lãnh đạo The Blues và người hâm mộ “Quỷ xanh thành Luân Đôn” đặt niềm tin trọn vẹn vào ông.Và có lẽ, đã đến lúc họ phải gạt ra khỏi ý nghĩ của mình cái cách nhìn nhận về Di Matteo như một “kẻ đóng thế”.
Cũng đúng thôi! Hãy xem những gì Chelsea đang thể hiện thì sẽ rõ!
Dưới bàn tay nhào nặn của Di Matteo, Chelsea đang thực sự hồi sinh. Đã không còn là Chelsea rệu rã, bạc nhược và thiếu sức sống của Villas-Boas nữa! Cũng không còn những câu chuyện lùm xùm xoay quanh vấn đề mâu thuẫn nội bộ nữa. Chelsea của Di Matteo là một bộ mặt hoàn toàn khác. Một Chelsea tràn đầy sức sống, tràn đầy nhiệt huyết. Một Chelsea luôn thi đấu hết mình chứ không phải những đôi chân đeo chì bước những bước nặng nề trên sân như triều đại Villas-Boas nữa. Một Chelsea đang thi đấu thăng hoa và đầy cống hiến. Có lẽ lúc này đây, Chelsea đang hội đủ cả ba yếu tố: “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. Và không ai khác, chính Di Matteo là người đã tạo nên sự khác biệt ấy!
![]() |
| Chelsea đã lột xác dưới sự dẫn dắt của Roberto Di Matteo. Ảnh: Getty. |
Những gì Chelsea đang thể hiện (cả trong lối đá lẫn tinh thần chiến đấu) đang khiến mọi người phải thán phục. Và nếu Chelsea tiếp tục thể hiện được phong độ ấn tượng như lúc này đây thì chắc chắn trong mùa hè này, “ngài Roman” sẽ chẳng cần “quăng” một đống tiền để rước một Pep Guardiola hay một José Morinho về với Stamford Bridge nữa. Bởi lẽ, khi đó một Di Matteo đã là quá đủ!
Thử nghĩ mà xem, nếu Di Matteo, một “kẻ đóng thế hoàn hảo” trở thành một “diễn viên chính” tạo Stamford Bridge thì cũng có gì là lạ, có gì là không hợp lí? Nên nhớ rằng bên kia bán đảo Iberia đội bóng hùng mạnh Barcelona cũng đang “thăng hoa” nhờ một “kẻ đong thế”. Vậy phải chăng đã đến lúc Chelsea của Abramovich nên nhìn sang bên đó xem ở đó Barca đã làm gì và được gì?
Và xem ra The Blues bây giờ nên học theo con đường mà Barca đã chọn. “Gã khổng lồ” xứ Cantalan trước kia cũng có một “kẻ đóng thế” trẻ tuổi và tài năng như vậy . Khi đó, họ đã biết cách phát huy tài năng của “kẻ đóng thế” ấy khi cho cậu ta thủ vai của một “diễn viên chính”. Và giờ đây, “kẻ đóng thế” ấy đã là một nhân vật lừng danh, đưa Barca đến với những danh hiệu. Không ai khác, “kẻ đóng thế” đó chính là Pep Guardiola, người mà “ngài Roman” sẵn sang bỏ ra một đống tiền để rước về với Stamford Bridge.
Tương lai thì vẫn ở phía trước và sẽ chẳng ai biết trước được điều gì. Tất nhiên, bây giờ sẽ là quá sớm để khẳng định rằng tại Chelsea, Di Matteo sẽ làm được như những gì mà Pep đã và đang làm cho Barca. Nhưng, với The Blues lúc này Di Matteo đang là một “hiền tài”, là “nguyên khí” của họ. Stamford Bridge giờ đây đang là một bức tranh ngập tràn những sắc màu của hi vọng và Di Matteo chính là gam màu xanh chủ đạo tạo nên bức tranh ấy.
Và phải chăng sẽ là một sai lầm nếu The Blues không đưa Di Matteo vào thủ vai của một “diễn viên chính” thay vì cứ sử dụng ông như một “kẻ đóng thế”?
(Bạn đọc: Trịnh Đình Tuyên)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















