Nhập cuộc có phần ồ ạt vì đội khách chủ động nhường khu trung tuyến lại cho dàn tiền vệ chất lượng của Chelsea, nhưng tất cả cơ hội cũng chỉ dừng ở mức nguy hiểm chứ chưa lần nào bóng lăn qua vạch vôi khung thành. Dường như tất cả những điểm nóng trên sân Stamford Bridge hôm nay chỉ chăm chăm vào vị trí của HV Ivanovic.
Sau 20' đầu không có quá nhiều tình huống gây cấn ngoại trừ cú đánh đầu suýt nữa làm vỡ cầu trường ở London của Ivanovic. Nhưng cũng chính "số 2" này là người tạo nên bước ngoặt cơ bản của trận đấu ở phút 25. Fuller có pha "đá nguội" với hậu vệ Chelsea này và lãnh thẻ đỏ trực tiếp. Xem lại tình huống, chính Ivanovic là người "gây sự" trước khi Fuller không kìm chế được bản thân.
![]() |
| Chelsea có một trận đấu nhọc nhằn trước Stoke City. Ảnh: getty |
Lợi thế hơn người và sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả lấp đầy sân tạo nên thuận lợi chưa từng thấy cho đội chủ nhà. Thế nhưng, các học trò của tân HLV Di Matteo không làm gì được đội bóng áo đỏ đã có chiến thuật rõ ràng "phòng chặt, phản công nhanh".
Không sai khi nói rằng, 45' đầu của trận đấu là thời gian thể hiện của HV Ivanovic khi đôi chân anh rong ruổi khắp các vị trí trên sân. Từ trung lộ đánh đầu cho đến bám biên tạt cánh; hết đánh đầu rồi lại sút xa; có lúc bóng tưởng như đã vượt qua đôi tay TM Stoke nhưng lại chạm xà; bầu trời xanh trên Stamford Bridge lúc đó chỉ có mỗi điểm sáng là "số 2".
Nhưng bất ngờ đầu hiệp thi đấu thứ 2, Di Matteo rút Ivanovic ra và thay bằng David Luiz. Trước đó, phút 37, ông thầy cũng đưa Mata vào sân thay cho Meirelse. Hai sự thay đổi người này có hiệu quả trong thấy và chính Mata là sự khác biệt rõ rệt khi nhìn lại 45' đầu tiên.
Trong một tình huống khống chế bóng ở khu vực trung lộ, bất ngờ chân chuyền người Tây Ban Nha tung ra đường chọt khe thuận lợi cho Drogba chờ sẵn ở thế không việt vị và đẩy bóng qua TM Begovic khai thông thế bế tắc cho trận đấu. Tuy nhiên, một mình Mata không thể gánh hết hàng công Chelsea trên vai nên Sturridge được ra sân để hỗ trợ thêm.
Có điều nhiêu đó cũng không thể giúp Chelsea có thêm bàn thắng trong khi đội khách lại hiếm hoi mới có pha bóng uy hiệp khung thành Cech. Chiến thắng khó nhọc 1-0 ngay tại sân nhà phần nào cũng giúp NHM Chelsea cảm thấy điều gì đó mới mẻ và lạc quan hơn vào tương lai cho một suất có mặt tại Champions League mùa sau. Có chăng lúc đó vẫn sẽ là Di Matteo dẫn dắt.
* Đội hình xuất phát:
Chelsea: Cech, Ivanovic, Cahill, Terry, Cole, Ramires, Mikel, Lampard, Meireles, Kalou, Drogba;
Dự bị: Turnbull, Luiz, Essien, Romeu, Torres, Mata, Sturridge
Stoke: Begovic, Wilkinson, Shawcross, Huth, Wilson, Shotton, Whitehead, Diao, Fuller, Jones, Walters;
Dự bị: Sorensen, Pennant, Upson, Delap, Crouch, Jerome, Palacios
Lịch thi đấu vòng 27 giải Ngoại hạng Anh:
Ngày 10/03
19h45: Bolton - QPR
22h00:
Sunderland - Liverpool
Wolverhampton - Blackburn
Aston Villa - Fulham
Chelsea - Stoke City
Ngày 11/03
0h30: Everton - Tottenham
21h00:
Swansea - Man City
Man United - West Brom
23h00: Norwich - Wigan
Ngày 13/03
3h00: Arsenal - Newcastle











