Di Maria không hạnh phúc khi đến M.U

12:18 Thứ năm 25/06/2015

(TinTheThao.com.vn) - Mùa giải đầu tiên của tiền vệ người Argentina ở Premier League rõ ràng là một mùa giải đáng quên. Không chỉ bị đày ải trên băng ghế dự bị, mà theo cựu tiền vệ của Benfica, gia đình anh cũng cảm thấy không hạnh phúc ở Manchester.

Angel di Maria và gia đình đã có một mùa giải khó khăn. Ảnh: Internet.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn với tạp chí Ole của Argentina, Di Maria đã bộc bạch khá nhiều điều về cuộc sống tại xứ sở sương mù.

“Phải. Việc đó (chuyển đến Anh) rất khó khăn cho tôi và gia đình. Mọi người phải bắt đầu lại từ đầu. Và mọi chuyện thì không phải lúc nào cũng như mong muốn. Rất khó diễn tả lại cảm giác của tôi vào lúc này”.

“Tôi đã không được chơi bóng, tôi phải ngồi trên băng ghế dự bị. Tôi đã có một khởi đầu tốt, ghi bàn và kiến tạo, nhưng rồi tôi không thể hiểu nổi tại sao mình lại không tiếp tục được ra sân. Đó là lý do tôi không cảm thấy hạnh phúc,” cầu thủ này nói tiếp.

Angel di Maria đã chuyển đến Manchester United từ Real vào đầu mùa giải năm nay với cái giá lên tới 59,7 triệu bảng. Đây là thương vụ có giá trị chuyển nhượng cao thứ năm trên thế giới, và là thương vụ đắt đỏ nhất Premier League.

Tuy nhiên, sau khi có khởi đầu gây ấn tương với người hâm mộ và HLV Louis van Gaal, tiền vệ này đã thể hiện phong độ sa sút và dần mất vị trí của mình. Sau khi mùa giải 2014/2015 kết thúc, thậm chí còn có những tin đồn PSG sẽ mua lại Di Maria.

Mặc dù vậy, tiền vệ này tin rằng anh sẽ có thể vượt qua tất cả, giống như hồi còn ở Madrid.

“Tôi không nghĩ tới chuyện rời đi. Ở Bernabeu đã có lúc tôi bị la ó hay huýt sáo, nhưng tôi đã đối mặt và giải quyết nó”.

NT | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục