Derby thành Milano và những chiếc áo bất tử

20:31 Thứ bảy 12/09/2015

(TinTheThao.com.vn) - Ngày 16/12/1899 AC Milan được thành lập. Và đó cũng là tiền thân của Inter Milan sau này. Ngày 9/3/1908 do nội bộ lục đục nên một nhóm cầu thủ đã tách ra thành lập một CLB mới lấy tên là Inter Milan. Như vậy có thể thấy ngay từ ngày sơ khai hai “ông lớn” thành Milano đã tồn tại những hiềm khích, đó là yếu tố làm nên tính chất sự khốc liệt của những trận Derby sau này.

Qua hàng trăm năm lịch sử cả Milan và Inter đều có được những thành công vang dội bằng việc sở hữu nhiều siêu sao hàng đầu làng túc cầu. Trước khi trận derby nảy lửa cuối tuần này diễn ra chúng ta hãy cùng điểm qua mà những chiếc áo bất tử được treo vĩnh viễn - đó là thước đo cho sự vĩ đại hai đội bóng nằm ở thủ phủ của xứ Lombardia. Việc treo những chiếc áo của huyền thoại là một nét văn hóa độc đáo của bóng đá Italia.

Giacinto Facchetti (Số 3 – Inter Milan)

Ông là một trong những hậu vệ tấn công đầu tiên trong lịch sử túc cầu giáo, có thể chơi được mọi vị trí ở hàng phòng ngự. Kỹ thuật và khả đi bóng chuyền bóng của Facchetti cùng tầm hoạt động không mệt mỏi là một phần không thể thiếu trong các phương án tấn công của Inter.

Số 3 bất diệt của Inter Milan - Giacinto Facchetti. Ảnh: Internet.

Facchetti cũng chơi trung vệ rất tốt với chiều cao, những cú tắc bóng hoàn hảo biến ông thành ác mộng của mọi tiền đạo. Không những thế, huyền thoại này còn thính nhạy trong việc ghi bàn.

Ông chơi cho Inter 634 trận và ghi được 75 bàn, được biết đến là một hậu vệ cánh nổi tiếng với lối tranh cướp bóng quyết liệt và có tốc độ tuyệt vời. Facchetti đã thi đấu hết mình cho câu lạc bộ cũng như đội tuyển quốc gia và đã ghi được những bàn thắng quan trọng.

Trong 94 lần khoác áo Thiên Thanh (một kỷ lục thời đó) thì 70 lần, Facchetti đeo băng đội trưởng. Ông tham dự ba kỳ World Cup mà thành tích tốt nhất là ngôi Á quân thế giới năm 1970. Trước đó ông là hạt nhân của tuyển Italy vô địch Euro 1968.

Biểu tượng bất diệt của Inter góp công không nhỏ giúp Inter đoạt 4 Scudetto, 1 Coppa Italia và những chiếc cúp châu Âu liên tiếp năm 1964, 1965. Người ta thường nói Facchetti là một hậu vệ hoàn hảo, hoàn hảo trong các kỹ thuật phòng ngự lẫn trong phong cách thi đấu và trong nhân cách của mình, để tôn vinh ông Inter Milan treo vĩnh viễn chiếc áo số 3 của Facchetti.

Paolo Maldini (Số 3 – AC Milan)

Maldini gia nhập AC Milan từ năm 8 tuổi. Ngay lập tức, anh đã chứng minh được tài năng của mình và được các HLV tin tưởng thường xuyên ở đội trẻ của Milan giai đoạn 1977-1984. Trận đấu đầu tiên của Maldini tại Serie A là vào ngày 20 tháng 1 năm 1985 đấu với Udinese, khi anh chưa tròn 17 tuổi.

Paolo Maldini của AC Milan. Ảnh: Internet.

Kể từ đó về sau Maldini luôn là một trong những công thần giúp Milan thống trị bóng đá châu Âu. Paolo được yêu mến ở khắp nơi trên thế giới không riêng gì Italia, anh được xem như một hậu vệ vĩ đại và có tầm ảnh hưởng lớn đến toàn đội.

Trong sự nghiệp của mình Maldini chỉ chơi cho một CLB duy nhất chính là AC Milan. Nói tới Paolo Maldini, người ta nói tới một hậu vệ có lối chơi cần mẫn nhưng vô cùng hiệu quả và cũng rất hoa mỹ.

Công việc lau chùi những chiếc cúp đoạt được chắc hẳn làm Maldini phải mất nhiều sức lực. Huyền thoại này có 7 Scudetto, 1 Coppa Italia, 4 Siêu Cúp Italia, 5 Champions League. Với ĐTQG Maldini từng giành hạng 3 World Cup năm 1990, Á quân giải đấu này 4 năm sau đó và nhiều danh hiệu cao quý khác.

Javier Zanetti (số 4 –Inter Milan)

Huyền thoại của Inter Milan tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu vào cuối mùa hè năm ngoái, sau 863 lần ra sân cho gã khổng lồ của bóng đá Italia Inter Milan. Suốt 20 năm cống hiến không biết mệt mỏi cho Nerazzurri (1995-2014), ngôi sao giải nghệ năm 41 tuổi này đã giành được 5 Scudetto và 1 chức vô địch Champions League.

Số 4 huyền thoại của Inter Milan - Javier Zanetti. Ảnh: Internet.

Ở tuổi 36, anh là thủ quân cao tuổi nhất của một đội bóng giành “cú ăn ba” cùng mùa giải 2009-2010 ở đấu trường châu Âu: Scudetto, Cúp QG Italia, vô địch Champions League. Chỉ tiếc là cùng trong quãng thời gian này, dù có đến 145 lần khoác áo đội tuyển Argentina, Zanetti lại chẳng có được một danh hiệu nào cùng với đội bóng quê hương.

Chơi ở vị trí hậu vệ biên và cả tiền vệ trung tâm, thông thường một cần thủ cần phải có rất nhiều va chạm để hạn chế sự nguy hiểm của đối phương, nhưng với Zanetti anh chơi bóng với thái độ hòa nhã, bằng nhãn quan và sự thông minh. Chính vì phong cách thi đấu đầy fair-play ấy giúp anh nhận được sự tôn trọng lớn và Interista và cả các cầu thủ đối phương.

Một điều cần phải nhắc đến đó là việc Pupi gần như là nhân vật duy nhất của Inter nhận được sự tôn trọng tuyệt đối của những Milanista vốn đối địch với đội bóng áo xanh-đen.

Để tôn vinh những cống hiến của Il Capitano (Đội trưởng – biệt danh của Zanetti) cho nửa xanh – đen thành Milan, BLĐ Inter Milan đã quyết định không sử dụng số 4 nữa và sẽ treo vĩnh viễn chiếc áo ấy. Đó là một sự trân trọng của đội bóng dành cho huyền thoại bất tử này.

Franco Baresi (Số 6 – AC Milan)

Giống với Franz Beckenbauer, Franco Baresi là người đưa vai trò libero lên khái niệm hoàn hảo trong hai thập kỷ gắn bó với AC Milan từ năm 1982 đến 1994. Nhưng khác với Beckenbauer, Baresi tập trung hơn vào nhiệm vụ phòng ngự, bảo bọc cho hàng tiền vệ và ngăn chặn đối phương đang lăm le xâm nhập vòng cấm địa.

Số 6 bất tử của AC Milan - Franco Baresi. Ảnh: Internet.

Baresi chơi cho AC Milan và trở thành một trong những hậu vệ hay nhất trong lịch sử của Milan, ông cũng là một trong số ít cầu thủ dành cả sự nghiệp của mình cho 1 câu lạc bộ duy nhất.

Tháng 8/1980, Baresi, khi ấy mới tròn 20 tuổi, đã được bầu làm đội trưởng của CLB, trở thành đội trưởng trẻ nhất và lâu nhất trong lịch sử Milan. Ông là chỉ huy trưởng giúp các đồng đội cũng như CLB vượt qua muôn vàn khó khăn trong giai đoạn 1980-1986, thời kì mà Milan một lần suýt phá sản.

Bỏ ngoài tai mọi lời vuốt ve từ những đội bóng giàu có, huyền thoại sinh năm 1960 chơi cả đời cho AC Milan 532 trận và ghi được 16 bàn thắng. Trong nhưng năm cuối của sự nghiệp ông đã chỉ bảo cho đồng đội trẻ Paolo Maldini trở thành một huyền thoại, như ông.

Baresi có một sự nghiệp rực rỡ với Rossoneri, đoạt 6 Scudetto, 3 Cúp C1 và 4 Siêu Cúp Italia. Trên đấu trường quốc tế, Baresi cũng có tên trong danh sách Thiên Thanh vô địch World Cup 1982 nhưng khi đó ở tuổi 22.

Có phải đến nay bạn không thể thấy cầu thủ nào của Milan mặc chiếc áo số 6? lý do rất đơn giản chiếc áo số 6 của Baresi đã mãi mãi nằm trong phòng truyền thống của Milan bởi không có một ai, ngoài anh, xứng đáng với nó.

Vệ Anh Tiến | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục