Derby tại Old Trafford: Nhà hát của 2 giấc mơ đỏ - xanh

22:33 Thứ sáu 10/04/2015

(TinTheThao.com.vn) - Sân nhà của CLB Manchester United – Old Trafford - từ lâu được gọi là Nhà hát của những giấc mơ. Nhưng trong trận derby thành Manchester sắp tới, nơi đây không chỉ là nơi để viết giấc mơ màu đỏ của chủ nhà, mà còn giấc mơ màu xanh của Man City.

Sau nửa thập kỷ bị đứng dưới bóng thành Manchester thì Chelsea đã có thể mang cúp Premier League về cho Luân Đôn, điều này chỉ còn mang tính thời gian mà thôi. Cho nên với Man xanh và Man đỏ, trận đấu này không phải để phân định ai làm vua Ngoại hạng Anh nhưng kẻ thắng trong trận đấu này có thể thị uy với hàng xóm và cụ thể hoá những mục tiêu hiện tại.

Man City luôn muốn vượt qua cái bóng của người hàng xóm cùng thành phố. Ảnh Internet

Sir Alex từng nói rằng phải 100 nữa Man City mới có thể được như truyền thống của Man United. Cho nên đây còn là trận chiến của hào quang quá khứ và sức mạnh hiện tại. Man City luôn muốn cho Sir Alex và những người phía bên kia chiến tuyến thấy rằng không cần 100 năm họ cũng bắt kịp cái lịch sử hào hùng và truyền thống vẻ vang của đối thủ.

Tại Old Trafford, sau khi đã khuất phục Tottenham, Liverpool trong chặng Tourmalet, Man United muốn kết liễu thêm một Man City đang gặp tổn thương về sức mạnh và niềm tin. Chỉ cần vượt qua “gã hàng xóm ồn ào” này, nhiệm vụ nằm trong tốp 4 của Man United gần như đã hoàn thành. Ai cũng hiểu đây là mùa giải bản lề, nếu Man United có vé dự Champions League thì giới chủ Mỹ sẵn sàng cấp thêm tiền cho Louis Van Gaal mua sắm và như thế Man United càng có nhiều vốn để tìm lại ánh hào quang của mình.

Mục tiêu đã quá rõ ràng bởi chỉ cần thắng Man City thì Man United sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề. Hơn nữa, đã khá lâu rồi Man đỏ không thể thắng được Man xanh, cho nên đây là một cơ hội rất tốt để gió có thể đổi chiều. Man United không những cần phải chứng tỏ mình với Premier League mà còn phải khẳng định họ là số một tại thành Manchester.

Phía bên kia chiến tuyến, khẩu lệch “phải thắng” cũng là điều bắt buộc cho Man City. Bây giờ họ không còn đường lùi. Trên lý thuyết họ vẫn còn cơ hội vô địch nhưng thiết nghĩ điều đó giờ không còn quan trọng nữa. Từ vị trí thứ 2 quen thuộc, chỉ sau một vòng đấu Man City đã bị Arsenal và Man United đánh tuột xuống thứ 4. Giờ đây chiếc vé dự Champions Legaue không còn là đặc quyền của họ vì ngay phía sau,Liverpool, Southampton và Tottenham cũng chẳng để họ có thời gian mà thở.

Vị trí của Man City bấp bênh sau những màn trình diễn tệ hại mà gần đây nhất là trận thua Crystal Palace, hình ảnh đó đã như chính Pellegrini bây giờ tại Etihad. Một trận thua trước Man United không những ảnh hưởng đến kết quả cả mùa còn có thể là giọt nước tràn ly và đặt dấu chấm hết cho vị HLV có khôn mặt khắc khổ này.

Man City không giấu ý định đánh sập Old Trafford thay cho lời khẳng định rằng họ vẫn là số một tại thành Manchester và dù họ có sa sút nhưng đừng ai quên rằng họ vẫn là các nhà ĐKVĐ. Man City sẽ quyết đứng lên ngay tại thánh địa của đối thủ số 1 của họ. Nhưng ngay tại nơi ghi dấu vô số vinh quang của mình, Man United đâu muốn để Man City ra về với 3 điểm trọn vẹn.

Man City đang cho thấy sự sa sút trong giai đoạn quyết định. Ảnh Internet

Man City muốn thắng để gượng dậy thì Man United cũng quyết thắng để khẳng định họ thật sự là đã hồi sinh sau những tháng ngày đen tối và Nhà hát của những giấc mơ lại viết tiếp những giấc mơ của Quỷ như truyền thống trăm năm vốn có.

Hai đội bóng thay phiên nhau vô địch Anh trong nhiều năm qua sẽ gặp nhau trong trận derby nhiều cảm xúc dù chẳng có nhiều ý nghĩa cho việc cạnh tranh chức vô địch. Dù ngai vàng có lẽ chỉ là giấc mơ xa vời nhưng đây sẽ là điểm nhấn trên con đường họ viết tiếp những giấc mơ. Nhưng tại Nhà hát chỉ có một giấc mơ thành sự thật mà thôi.

Cát Tường | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục