Tuy Bulls không phải là đội bóng đang dẫn đầu miền Đông, nhưng với việc Derrick Rose, Luol Deng và Carlos Boozer càng thi đấu càng ổn định trong các trận đấu gần đây khiến họ bước vào trận đấu với tâm thế của một kẻ “chiếu trên”. Tuy nhiên, trong một ngày mà các vị trí bên phía Nuggets thi đấu đồng đều và hiệu quả. Rose và các đồng đội đã phải nếm trái đắng.
![]() |
Tất cả những gì Bulls có thể làm trong suốt 40 phút của trận đấu chính là dẫn trước 25-24 ở hiệp 1. Còn lại, họ đều thua với khoảng cách sít sao ở 3 hiệp sau. Và khi tiếng còi kết thúc trận vang lên, nhiều người đã không tin nổi Nuggets thắng Bulls với cách biệt 10 điểm, 97-87.
Cầu thủ 23 tuổi Jordan Hamilton là người tỏa sáng nhất trận với 17 điểm, 6 pha bắt bóng bật bảng và 1 block. J.J Hickson về nhì với 14 điểm cùng 9 pha bắt bóng bật bảng. Ty Lawson tuy chỉ có 10 điểm nhưng lại sở hữu khả năng làm bóng tốt nhất đội với 7 đường chuyền.
Bên phía Bulls, chỉ có duy nhất Derrick Rose là vẫn giữ vững phong độ với 19 điểm và 4 đường chuyền. Cầu thủ gốc Trung Quốc Luol Deng sau khi ghi gần 30 điểm ở trận đấu trước thì đến trận này lại “tịt ngòi” với 6 điểm trong 33 phút có mặt trên sân. Carlos Boozers và Mike Dunleavy chia nhau mỗi người 15 điểm.
Với trận thua có phần bất ngờ nói trên, Bulls đã để 2 đội bóng dẫn đầu là Pacers và Heat gia tăng khoảng cách lên thành 3 trận thắng.
Còn với Nuggets, trận thắng thứ 5 có phần bất ngờ nhưng không giúp họ thoát khỏi cảnh đứng ở nhóm cuối các đội bóng miền Tây.
Ở trận đấu còn lại, Oklahoma City Thunder với sự tỏa sáng của Kevin Durant (28 điểm) đã vượt qua Los Angeles Clippers với điểm số 105-91. Hiện tại, với thành tích 8 thắng 3 thua,Thunder đang xếp thứ 3 ở nhánh miền Tây, sau Spurs và Blazers. Trong khi Clippers đã bị tụt xuống vị trí thứ 6.
Video trận Denver Nuggets – Chicago Bulls: