Mới đây, tôi coi clip Arsenal tự giới thiệu về đội bóng này trong chuyến du đấu tại Việt Nam sắp tới, có kiệt tác bàn thắng của Bergkamp ghi bàn với lưới Newcastle (2002). Đó là một trong vô số kiệt tác của Bergkamp lên khi khoác áo Arsenal, kể ra thêm trong số đó có pha khống chế bóng trên không đi vào lịch sử bóng đá của Bergkamp trong trận đấu gặp Newcastle (2003)…
Bergkamp là cầu thủ trong trái tim tôi từ thuở nhỏ. Tôi yêu Bergkamp không chỉ vì vẻ đẹp vĩnh hằng trong cách anh chơi bóng, với những bàn thắng được xem không có “lối mòn”, mà Bergkamp còn hiện thân cho sự chung thủy với Arsenal kiểu như người ta nhắc về sự thủy chung của Batistuta dành cho Fiorentina, không giống như những ngôi sao Arsenal ngày nay ra đi với những lý do khác nhau…
![]() |
| NHM Arsenal sẽ mãi nhớ đến anh như một huyền thoại. Ảnh: Internet. |
Đến hôm nay, không chỉ riêng tôi mà NHM Arsenal vẫn còn tiếc nuối, nếu Bergkamp có thể đi máy bay thì Arsenal đã có những danh hiệu cao quý ở sân chơi châu lục như Champions League. Đó là một định mệnh cay đắng cho Arsenal trong những năm tháng hào hùng nhất. Bởi lẽ, khi đó thì Arsenal đã từng trải qua mạch bất bại 49 trận liên tiếp, một kì tích mà cả thế giới phải ngưỡng mộ nhưng Champions League vẫn là giấc mơ xa xỉ với “Pháo thủ”.
Thêm một điều thú vị nữa về Bergkamp mà có lẽ ít những bạn trẻ như tôi biết, khi mới khoác áo Hà Lan thì Bergkamp có biệt danh “đầu lưỡi hái”, bởi trước đó Bergkamp hói ở hai bên trán nên tóc ở giữa vút cao. Và mới đây (02/2013), huyền thoại Bergkamp vinh dự được BLĐ Arsenal dựng tượng, trước đó chỉ có Tony Adam, Herbert Chapman, Henry được vinh dự này.
Tình yêu muôn đời vẫn bất diệt và thời nào cũng có. Nỗi nhớ cũng vậy, thời nào cũng có và cuộc sống luôn tồn tại nỗi nhớ. Tôi yêu Bergkamp chính là yêu sự tài hoa của anh, yêu cách chơi bóng mang vẻ đẹp của riêng anh, như chính sự ngẫu hứng trong lối chơi của Arsenal. “Những đứa đứa trẻ” của Wenger có thể chơi bóng vô cùng ngẫu hứng và có thể gục ngã vì sự ngẫu hứng ấy. Berkamp cũng vậy, anh đã đổi thay cùng Arsenal, đưa “Pháo thủ” lên một tầm cao mới.
Thế giới bóng đá đã chứng kiến biết bao ngôi sao đại diện cho vẻ đẹp tráng lệ như Maradona, Messi, Ronaldo… nhưng kì thực đến tận hôm nay thì tôi vẫn luôn nhớ về Bergkamp như một điều gì đó đọng lại mãi trong trái tình với tình yêu bóng đá. Arsenal có những huyền thoại Hà Lan nổi tiếng khoác áo như Marc Overmars, Van Persie... nhưng tôi tin rằng, không chỉ tôi mà rất nhiều gooner khác xem Berkamp là cầu thủ được yêu mến nhất!
Đơn giản vì Bergkamp là đóa hoa tulip mà Arsenal may mắn có được trong lịch sử. Anh là người khiến cho mọi người nhớ về Arsenal, nhớ về vẻ đẹp lãng mạn trong bóng đá!
(Bạn đọc: Văn Quốc Nhân)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















