Đến thời người Đức giương oai

13:23 Thứ ba 05/02/2013

Có một sự thật đang diễn ra ở châu Âu là nền bóng đá Đức đang phát triển vững mạnh và có được những thành công to lớn so với các nền bóng đá khác. Điều mà người Đức còn thiếu chỉ là một danh hiệu lớn tầm châu lục ở cấp câu lạc bộ hay đội tuyển để tô điểm rực rỡ cho điều ấy.

Còn nhớ, từ Euro 2000, khi đội tuyển Đức thi đấu bết bát. Lúc ấy, người Đức đã sở hữu một đội hình già nua, tuổi trung bình thường luôn cao nhất so với các đội bóng khác. Đấy chính là giai đoạn thăng trầm nhất của bóng đá Đức so với thế giới.

Xin nhắc lại rằng, dù ở thời điểm ấy thì Bayern Munich đã lên ngôi vô địch Champions League (2001), đội tuyển Đức vẫn thường đi sâu vào các giải đấu lớn nhưng tất cả điều thấy rõ rằng, đó là thời kì suy của bóng đá Đức. Nói một cách ví von thì là thời đó là thời kì người Đức quỳ gối so với châu Âu.

Bayern Munich là biểu tượng chiến thắng ở mùa bóng này. Ảnh: Internet.

Ấy vậy mà sau hơn một thập kỉ, bóng đá Đức đang khiến cho châu Âu phải ngước nhìn bằng một con mắt khác. Lúc này, bóng đá Đức đang sở hữu vô số tài năng mà bấp cứ đội bóng nào trên thế giới cũng thèm khát. Bayern Munich và Dortmund là 2 đội bóng hiện thân cho điều ấy.

Mùa bóng này, nước Đức có 7 đại diện dự các cúp châu Âu, tất cả điều vượt qua vòng bảng một cách đầy thuyết phục. Đặc biệt với những gì Bayern Munich và Dortmund đang thể hiện khiến cho cả châu Âu phải ngã mũ kính phục. Bởi cả 2 là trong rất ít tên tuổi hàng đầu châu Âu đang có được phong độ cao và ổn định nhất tính đến thời điểm hiện tại.

Xét từ lực lượng đến phong độ thì Bayern Munich chính là 1 trong những đội bóng đáng sợ nhất châu Âu ở thời điểm hiện tại. Không quá khi bảo rằng, “Hùm Xám” là cỗ máy bất khả chiến bại. Tại Bundesliga thì Bayern Munich chỉ mới để lọt lưới 7 bàn sau 20 trận. Hơn hết, sự hủy diệt của đội bóng này là vô cùng sợ, không một tên tuổi nào có thể đứng vững trước sức công phá của Bayern.

Trong khi đó, Dortmund đang chơi một trong những thứ bóng đá đẹp mắt và hay nhất thế giới. Dù cho đội bóng “Vàng – đen” đang bị Bayern Munich bỏ xa ở giải quốc nội nhưng họ chính là đội bóng bất bại ở bảng đấu tử thần tại Champions League. Nơi mà Real Marid và Man City đã bị Dortmund bắt ôm hận. Với những gì đã trình diễn thì Dortmund xứng đáng được xem là ƯCV vô địch của Champions League ở mùa này.

Nếu như hơn 1 thập kỉ trước đến Euro 2012 là thời điểm người Đức “quỳ gối” với sự thăng trầm và thất bại, thì với những gì đang diễn ở hiện tại thì ở mùa bóng chính là thời điểm để bóng đá Đức bắt đầu giương oai đoạt lấy những vinh quang sau ngần ấy năm thay đổi và bắt cả châu Âu phải quỵ gối dưới chân mình.

(Bạn đọc: Văn Quốc Nhân)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục