Xavi là trái tim, là linh hồn của lối chơi Tiki-taka mà Tây Ban Nha đã xây dựng từ thời Luis Aragones cho đến Vicente Del Bosque. Vũ khí sắc bén nhất của anh chính là những đường chuyền, những pha rót bóng tinh xảo vào khoảng không giữa hàng thủ và thủ môn đối phương hay những đường chọc khe chết chóc xé toang mọi hàng phòng ngự.
Nhưng đó là khi Xavi còn sung sức, bây giờ bước chạy của anh đã chậm đi nhiều. Ở tuổi 33, những kỹ năng chuyền bóng và tư duy chiến thuật của Xavi chưa hoàn toàn mất đi, nhưng so với thời đỉnh cao thì tồn tại một khoảng cách nhất định. Trong trận chung kết với Brazil ở Confed Cup năm nay, tỷ lệ chuyền bóng thành công của Xavi đạt đến 92%, một con số tuyệt vời.
![]() |
| Đã đến lúc Xavi nhường chỗ lại cho các cầu thủ khác. |
Thế nhưng, oái ăm thay, điều đó không hề đảm bảo giá trị về chuyên môn cho Tây Ban Nha. Những đường chuyền của Xavi dù vẫn đạt độ chính xác cao nhưng đó lại là những giải pháp an toàn. Anh chuyền ngang rồi lại chuyền về, cứ thế và cứ thế, thiếu hẳn những đường chuyền táo bạo mang tính đột biến cao. Cho nên, hệ thống Tiki-taka của Tây Ban Nha thiếu đi sự thanh thoát khi mà người nhạc trưởng, lĩnh xướng những đợt tấn công của họ không còn là chính mình.
Thực ra, ngay từ thời điểm Euro 2012, Xavi đã có dấu hiệu sa sút. Anh không còn phát huy được những thế mạnh của mình. Vai trò lịch sử chuyển sang Andres Iniesta, cầu thủ xuất sắc nhất giải đấu ấy. Gánh nặng tuổi tác, một phần nào đó là sự no nê danh hiệu đã ảnh hưởng rất lớn đến Xavi. Anh không còn bùng nổ nữa, cùng lắm thì đá tròn vai.
Người Tây Ban Nha đã nhận ra điều đó, nhưng họ không dám loại bỏ, đoạn tuyệt với Xavi. Có thể họ bảo thủ. Có thể họ cần một thủ lĩnh dày dạn kinh nghiệm trong đội hình. Và có thể họ không dám đặt cược tương lai vào lớp trẻ. Nhưng nên nhớ, năm sau Xavi đã 34 tuổi rồi, và liệu anh có còn đủ sức để dẫn đường cho Tây Ban Nha đến chiến thắng trên đất Brazil?
Và không chỉ ở đội tuyển quốc gia, trong thất bại của Barcelona ở mùa bóng năm nay, sự sa sút đáng kinh ngạc của Xavi cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc đội bóng xứ Catalunya đánh mất đi sự hiệu quả trong lối chơi. Tây Ban Nha đã thua đau Brazil 3 bàn trắng trong trận chung kết Confed Cup, nhưng cú ngã ấy lại là một sự cảnh tỉnh cần thiết. Nhà vô địch đã thấy “tấm gương”, một “tấm gương” để họ soi lại mình. Từ bỏ Xavi, để tái tạo lại những giá trị của Tiki-taka là điều mà họ nên làm. Chẳng phải Tây Ban Nha đang có những Thiago hay Isco đầy tài năng đó sao?















