Malaga đã chơi rất hay và vô cùng quả cảm dù phải đến làm khách tại thánh địa Signal Idura Park, nơi hàng vạn khán giả Dortmund nhuộm vàng tất cả các góc khán đài và không ngừng gào thét cổ vũ cho đội nhà. Nhưng đội bóng đến từ TBN đã thi đấu hết sức bản lĩnh và có đến 2 lần vượt lên dẫn trước và giữ vững tỉ số 2-1 đến tận phút 90. Những tưởng suất vào bán kết đã nằm gọn trong tay thì 2 bàn thắng bất ngờ và nhanh như sét đánh của Marco Reus và Felipe Santana đã hạ gục các học trò của HLV Pellegrini.
![]() |
| Bàn thắng quyết định đầy tranh cãi của Felipe Santana đã nhấn chìm Malaga. Ảnh: Internet |
Phát biểu trên tờ Marca, đội trưởng Demichelis của CLB Malaga cay đắng nói rằng: “Có nhiều cách thua trong bóng đá nhưng thua như chúng tôi hôm nay quả là đau đớn và rất khó chấp nhận. Tôi cảm thấy còn đau hơn cả khi bị chấn thương. Nó như xát muối thêm khi đã có 2 lần việt vị trong bàn thắng thứ 3. Thật ngạc nhiên là cả 5 trọng tài đều không nhìn thấy tình huống việt vị đó. Trọng tài đã cướp chiếc vé vào bán kết của chúng tôi một cách hết sức trắng trợn. Tuy nhiên, chúng tôi cũng cần phải tự trách mình khi đã không thể giữ vững đôi chân trên mặt đất khi đã đứng trước ngưỡng cửa thiên đường và phải gánh chịu thất bại”.
Dù bị đánh giá thấp hơn đại diện Bundesliga nhưng thầy trò HLV Pellegrini đã thi đấu rất hay trong cả 2 lượt trận. Với việc Malaga bị loại đáng tiếc trên đất Đức, La Liga đã không thể thực hiện tham vọng có 3 đại diện tại bán kết Champions League năm nay.















