Bước vào mùa giải năm nay, thông qua việc chiêu mộ hàng loạt tên tuổi chất lượng, đặc biệt là Pellegrini về thay Mancini, Man city lộ rõ tham vọng đánh chiếm mọi vinh quang trên tất cả các đấu trường mà họ có mặt. Với lực lượng hùng hầu, những cầu thủ đang có điểm rơi phong độ cao cùng với sự dẫn dắt bởi một HLV tài năng từng thành công ở Tây Ban Nha và Champions League, Man city trở thành một cỗ máy đáng sợ thật sự.
![]() |
Chính vì vậy nên dù lá thăm không may ghép cho Man city gặp Barcelona thì cũng có không ít người đặt cược vào cửa đi tiếp cho thầy trò Pellegrini. Và những gì diễn ra trong khoảng thời gian đầu tại Etihad đã chứng minh điều đó. Dù Barcelona chiếm áp đảo thời gian kiểm soát bóng nhưng những đường chuyền ban bật kiều tiki-taka chỉ làm ru ngủ khán giả mà thôi. Khung thành Man city vẫn đứng vững.
Nhưng rồi mọi chuyện đã đổi khác sau cú tắt bóng của Demichelis. Messi đã ngã, Barcelona được phạt đền, còn Man city vừa mất người vừa bị bàn thua. Có nhiều sự cảm thông cho Demichelis khi tình huống ấy khá nhạy cảm, nhưng không thể phủ nhận rằng, chính pha phạm lỗi đó của Demichelis đã làm thay đổi cục diện trận đấu. Giờ đây, khi mà Man city đã thua Barcelona đến 2 bàn không gỡ ngay tại Etihad thì chẳng ai tin một điều thần kỳ có thể diễn ra ngay tại sân Camp Nou của đội bóng xứ Catalan.
Mặt trận Champions League tuy đã hết hy vọng nhưng Man city còn đó nguyên cơ hội “ăn 3”. Premier League họ vẫn là ứng viên hàng đầu, trong trận chung kết Capital one cup Man city đã đánh bại Sunderland để có danh hiệu đầu tiên trong mùa giải. Còn ở FA cup, khi mà Chelsea, Liverpool đều bị loại thì nửa xanh Manchester được đánh giá cao nhất. Tại tứ kết họ gặp Wigan – đội đã cướp danh hiệu này mùa rồi trên tay họ. Nhưng giờ Wigan đang chơi ở giải hạng nhất, không ai dám tin Man city lại té ngã lần nữa nhất là họ được chơi tại Pháo đài Etihad.
Một trận thắng trước Wigan vừa giúp tạo tâm lý cho những trận tiếp theo, vừa trả được món nợ năm rồi lại giúp Man city tiến gần thêm đoạt FA cup. Vậy mà Man city thua thật, thua một cách đau đớn ngay tại sân nhà, thua chính đối thủ đã đánh bại họ mùa rồi trong trận chung kết cúp FA và oan nghiệt hơn thua bởi cú cắt bóng của Demichelis. Dẫu biết Man city phải dưỡng sức cho cuộc đối đầu cùng Barcelona nhưng những người dự bị vẫn chất lượng hơn rất nhiều so với Wigan. Nhưng rồi quả penalty do Demichelis gây ra đã giúp Wigan mở tỷ số và làm cho tinh thần đội khách dâng cao, còn Man city không giữ được cái đầu lạnh và bình tĩnh cần thiết. Không thể đổ hết lỗi lầm cho Demichelis nhưng quả phạt 11m oan nghiệt ấy đã mở đường cho Wigan vào bán kết, đã khép lại một con đường nữa của Man city.
Tham vọng của Man city là rất lớn, và họ có đủ thực lực để hoàn thành giấc mơ ăn 4. Nhưng rồi hai cú tắt bóng của Demichelis đã phá hỏng 2 trong 4 giấc mơ đó. Khốn khổ cho Demichelis và oan nghiệt cho Man city.
(Bạn đọc: Tống Thông)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam