Demba Ba tới Chelsea: Nuôi “thợ săn” chờ "mãnh hổ"

19:04 Thứ năm 03/01/2013

Với mục tiêu chinh phục những danh hiệu lớn của Chelsea, Radamel Falcao mới là thương vụ làm hài lòng tỉ phú Roman Abramovich. Nhưng trong khoảng thời gian chờ “Mãnh hổ” dọn đường rời Atletico, dàn sao The Blues cần tới 1 tiền đạo biết ghi bàn như Demba Ba.

Sau 3 chiến thắng liên tiếp trước Aston Villa, Norwich và Everton, HLV Rafael Benitez đã đăng đàn tuyên bố không chiêu mộ tiền đạo Demba Ba trong kì chuyển nhượng mùa Đông 2013. Nhưng sau thất bại muối mặt trước QPR đêm qua, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã phải thay đổi quyết định. Bằng chứng là ông đã thổ lộ mong muốn sở hữu chân sút người Senegal trước trận khai màn chiến dịch bảo vệ ngôi vương FA Cup với Southampton.

Vậy đâu là lí do khiến Chelsea triển khai thương vụ này nhanh tới vậy?

Thứ nhất, Chelsea cần 1 tiền đạo biết ghi bàn. Điều đó thể hiện rõ ở danh sách dội bom tại Premier League tính tới thời điểm này. Man Utd có Van Persie, Liverpool có Suarez, Man City có Dzeko – Aguero, Tottenham có Defoe. Còn với The Blues, họ chẳng có một ngôi sao nào vượt quá 7 bàn thắng.


Phong độ phập phù của Fernando Torres vẫn là thứ rào cản vô hình khiến Chelsea bế tắc dù đã tạo ra hàng tá cơ hội. Trong bối cảnh đó, Juan Mata vẫn phải gánh vác nhiệm vụ ghi bàn. Tính tới thời điểm này, tiền vệ TBN đã có tổng cộng 13 bàn thắng trên mọi mặt trận, hơn cả số bàn thắng mà anh ghi được ở toàn mùa giải năm ngoái.

Nếu làm một phép so sánh, có thể nhận ra sự mỏng manh của hàng công Chelsea so với 2 kình địch thành Manchester. Trong khi M.U và Man City đều sở hữu 4 tiền đạo chất lượng thì The Blues chỉ có bộ đôi Torres – Moses sau khi Sturridge chia tay Stamford Bridge. Để tạo ra sự cạnh tranh trên hàng công, hay tối thiểu là những hi vọng từ băng ghế dự bị, Chelsea cần thêm những tiền đạo. Đó là nhu cầu có thể thấy rõ.

Thứ hai, Demba Ba không phải là sự lựa chọn tồi. Bằng chứng là anh đã có tới 13 bàn thắng tại Premier League mùa này, chỉ kém 2 sát thủ Van Persie – Luis Suarez. Không quá lời khi nói rằng đây là nốt nhạc thăng duy nhất trong bài ca đơn điệu của Chích chòe ở mùa giải năm nay.

Giữa một tập thể đang sa sút vì khủng hoảng lực lượng, Demba Ba vẫn biết cách tỏa sáng bằng những pha lập công cứu Alan Pardew khỏi thảm cảnh sa thải. Một thống kê chỉ ra rằng nếu không có những bàn thắng của chân sút người Senegal, Newcastle mới là đội bóng thế chân Reading ở nhóm cầm đèn đỏ.

Thứ ba, Demba Ba là mẫu tiền đạo có thể hình, thể lực, khả năng càn lướt và làm tường khá tốt. Điều đó khiến các CĐV The Blues nhớ tới Didier Drogba, ngôi sao đã làm nên phong cách Chelsea đặc thù khi còn gắn bó tại Stamford Bridge.

Nếu cần một chân sút có khả năng độc lập tác chiến, hãy trao cơ hội cho Demba Ba. Trong 13 bàn thắng ghi được ở Premier League mùa này, có tới 8 bàn thắng chân sút người Senegal không cần tới sự hỗ trợ của các đồng đội. Đó cũng là yếu tố giúp Chelsea cân bằng lối chơi vốn quá thiên về kĩ thuật, ít hiệu quả ở mùa giải năm nay.

Thứ tư, Demba Ba mới ở tuổi 27 và vẫn có thể thi đấu đỉnh cao ít nhất 3 mùa giải nữa. Thương vụ này không những không mâu thuẫn với chính sách của tỉ phú Roman Abramovich mà có thể còn trở thành “miếng phao” cứu sinh của The Blues trước khi họ có được chữ kí của Radamel Falcao.

Với tham vọng của Abra, Falcao mới là mục tiêu được lưu tâm nhất. Nhưng tiền đạo Colombia đã tuyên bố ở lại Atletico tới hết mùa giải năm nay. Điều đó đồng nghĩa với việc Chelsea vẫn phải chờ đợi. Trong khoảng thời gian đó, mức giá chưa tới 10 triệu bảng cho Demba Ba không phải sự đầu tư quá lớn với tỉ phú người Nga. Còn về tính hiệu quả, hãy cứ đợi Ba làm được gì ở Stamford Bridge…
Hoàng Ngọc | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục