Với 7.5 triệu bảng cùng mức lương 70.000 bảng/tuần, The Blues đã sở hữu được một “sát thủ” đúng nghĩa trước các hàng thủ ở nước Anh. Và ngay lập tức, Demba Ba đã có màn ra mắt các CĐV Chelsea rất ấn tượng bằng một cú đúp vào lưới Southampton tại St Mary.
![]() |
| Demba Ba sau màn ra mắt quá ấn tượng đang đe dọa nghiêm trọng suất đá chính của Torres |
Sau 35 phút, tiền đạo 27 tuổi đã có bàn thắng đầu tiên trong màu áo mới sau tình huống chớp thời cơ từ quả bấm bóng của Juan Mata. Chưa dừng lại ở đó, cựu cầu thủ Newcastle còn thể hiện kĩ năng dứt điểm tinh tế của mình với cú đệm bóng làm rung mành lưới đội chủ nhà ở phút 61. Như vậy, Demba Ba đã lập hẳn một cú đúp ngay ở lần đá chính đầu tiên cho Chelsea.
Khả năng thích ứng với môi trường mới của Demba Ba đúng là một trời một vực nếu đặt cạnh Fernando Torres, chân sút có giá 50 triệu bảng và mức lương tuần lên đến 175.000 bảng. Để có được pha lập công đầu tay cho The Blues, ngôi sao người Tây Ban Nha từng mất đến 14 trận đấu, chính xác là 732 phút.
Thậm chí, trong 19 trận đấu đầu tiên cho “gã nhà giàu” xứ sương mù, Torres cũng chỉ “nổ súng” đúng 1 lần duy nhất, thành tích còn kém hơn…1 trận của Demba Ba. Đó là ở phút 84 cuộc đọ sức với West Ham ngày 23/4/2011 khi El Nino sút tung lưới Robert Green trong cơn mưa tầm tã tại Stamford Bridge.
Tính ra, với giá chuyển nhượng chỉ bằng khoảng 1/7, mức lương bằng 2/5 Torres nhưng hiệu quả mà Demba Ba tạo ra thực sự gấp bội. Với sự hiện diện của “số 29” trong màu áo xanh, xem ra tương lai của cựu tiền đạo Liverpool sẽ trở nên mịt mờ hơn rất nhiều. Đấy là chưa kể đến việc vào mùa hè tới, Roman Abramovich hoàn toàn có thể xúc tiến thương vụ “bom tấn” với trung phong số một thế giới Radamel Falcao.














