Việc Pepe có ra sân trong trận tứ kết lượt về cúp nhà vua hay không vẫn là một dấu hỏi chưa có lời giải đáp. Dưới cơn bão chỉ trích khắp thế giới sau khi dẫm vào tay Messi 1 tuần trước, hậu vệ của Real Madrid hiển nhiên đang chịu quá nhiều sức ép. Người sẽ có tiếng nói quyết định là HLV Mourinho vẫn úp mở 1 ngày trước trận đấu khi nói rằng "tôi chưa có quyết định cuối cùng và nếu Pepe đủ thể lực thì anh ấy sẽ ra sân". Dù không có bất cứ án treo giò nào, dù Barca cũng không khiếu nại nhưng thật khó để cầu thủ người Bồ Đào Nha thoải mái ra sân. Rất nhiều tin đồn thổi rằng Real sẽ viện lý do Pepe chấn thương (anh đã vắng mặt ở trận đấu với Bilbao hôm chủ nhật) để giảm bầu không khí thù địch.
Dù bản thân Pepe tỏ ý khát khao được ra sân như để chứng minh sự vô tội của mình nhưng có lẽ điều đó đang làm nhiều người khác lo lắng. Cựu HLV Barca ông Carles Rexach khuyên Pepe nên ở nhà nếu không muốn lặp lại hình ảnh người đồng hương Figo 10 năm trước. Khi ấy, Figo mới chuyển từ Barca đến Real đã bị các cổ động viên Catalan nén một cái đầu lợn trong lúc thực hiện cú đá phạt góc của trận đấu tạo Nou Camp. Nhưng ngay cả khi không có cái đầu lợn nào, khó có thể hình dung những gì sẽ đợi chờ Pepe nếu anh có mặt trên sân đêm nay.
Nổi tiếng với lối đá không ngại va chạm quá mức cần thiết, Pepe không chỉ làm ảnh hưởng tên tuổi bản thân mà còn khiến nhiều cổ động viên Real Madrid xấu hổ. Nhưng với cầu thủ gốc Brazil này đó chỉ là sự hiểu lầm về con người và cách đá của anh. Từ khi còn ở Brazil, Pepe đã luôn thể hiện sự mạnh mẽ trong cách chơi của mình- kể cả khi còn ở tuổi niên thiếu. Pepe luôn chú trọng những bài tập thể lực, đối kháng tăng cường và luôn muốn rời sân khi đã kiệt sức. Ở tuổi 13, HLV của Pepe đã nói rằng "cậu ta luôn ra sân với tinh thần của một chiến binh".
Ở tuổi 28, Pepe dường như không mất đi cá tính của mình dù nó đã làm anh nhiều lần phải trả giá. Huyền thoại của Real Madrid ngài Di Stefano đã từng khuyên anh phải "giứ chặt bàn đạp" khi bình luận về cách đá của Pepe. Nhưng Pepe vẫn là Pepe, mãi thế…
Dù bản thân Pepe tỏ ý khát khao được ra sân như để chứng minh sự vô tội của mình nhưng có lẽ điều đó đang làm nhiều người khác lo lắng. Cựu HLV Barca ông Carles Rexach khuyên Pepe nên ở nhà nếu không muốn lặp lại hình ảnh người đồng hương Figo 10 năm trước. Khi ấy, Figo mới chuyển từ Barca đến Real đã bị các cổ động viên Catalan nén một cái đầu lợn trong lúc thực hiện cú đá phạt góc của trận đấu tạo Nou Camp. Nhưng ngay cả khi không có cái đầu lợn nào, khó có thể hình dung những gì sẽ đợi chờ Pepe nếu anh có mặt trên sân đêm nay.
![]() |
Ai tin? |
Nổi tiếng với lối đá không ngại va chạm quá mức cần thiết, Pepe không chỉ làm ảnh hưởng tên tuổi bản thân mà còn khiến nhiều cổ động viên Real Madrid xấu hổ. Nhưng với cầu thủ gốc Brazil này đó chỉ là sự hiểu lầm về con người và cách đá của anh. Từ khi còn ở Brazil, Pepe đã luôn thể hiện sự mạnh mẽ trong cách chơi của mình- kể cả khi còn ở tuổi niên thiếu. Pepe luôn chú trọng những bài tập thể lực, đối kháng tăng cường và luôn muốn rời sân khi đã kiệt sức. Ở tuổi 13, HLV của Pepe đã nói rằng "cậu ta luôn ra sân với tinh thần của một chiến binh".
Ở tuổi 28, Pepe dường như không mất đi cá tính của mình dù nó đã làm anh nhiều lần phải trả giá. Huyền thoại của Real Madrid ngài Di Stefano đã từng khuyên anh phải "giứ chặt bàn đạp" khi bình luận về cách đá của Pepe. Nhưng Pepe vẫn là Pepe, mãi thế…
Titi |
00:00 30/11/-0001