Đêm Hà thành xem điệu Tango

09:50 Thứ sáu 29/06/2012

EURO 2012 đã đến hồi kết, và vũ điệu của trái bóng Tango 12 đã lăn những vòng quay quyết liệt nhất. Thế nhưng không khí của giải đấu lớn nhất châu Âu ngay đất Hà thành vào những ngày cuối vẫn không quá nóng.

Quán xá Hà Nội đêm có EURO thường không nhiều khách

Ai đó từng bảo Hà Nội đẹp về đêm, với tôi - một người Sài Gòn, lại có cảm giác Hà Nội về đêm như một cô gái không điểm tô son phấn và thường nép mình trong chốn khuê phòng, bởi thủ đô rất ít những sinh hoạt về đêm. Cứ đến 23 giờ là hầu hết hàng quán đã phải đóng cửa và rất nhiều con đường không còn thấy bóng người. Đấy là điều rất khác biệt so với TP.HCM, nơi cuộc sống luôn nhộn nhịp khi đêm về.

Cũng chính việc hàng quán không buôn bán nhiều về đêm, nên bạn sẽ hiếm thấy cái cảnh những gã ngồi bá vai uống dăm ba chai bia và hò reo cổ vũ cho đội bóng tận đẩu tận đâu bên trời Âu như ở Sài thành. Đấy là chưa kể những đàn ông đã có gia đình ở Hà thành hiếm khi ra khỏi nhà vào ban đêm. Có lẽ thế mà không khí bóng đá về đêm ở thủ đô khá yên ả, hay nói đúng hơn là buồn tẻ. Ngay khu phố ẩm thực về đêm nổi tiếng như Cấm Chỉ cũng chẳng nhiều hàng quán mang tivi ra ngoài để phục vụ thực khách, khiến không khí ăn nhậu kết hợp với bóng đá của người Hà thành gần như không có. Điều này khác hẳn các fan ở đất phương Nam, những người luôn trộn lẫn việc ăn nhậu và xem bóng đá một cách đầy khí thế.

Đêm 27/6, trước giờ diễn ra trận bán kết giữa Tây Ban Nha - Bồ Đào Nha, chúng tôi đã chọn một quán ăn có màn hình lớn để xem bóng đá trong khu Cấm Chỉ. Thế nhưng, đến giờ diễn ra trận đấu thì chỉ còn đúng bàn của chúng tôi và một bàn bên cạnh. Tuy nhiên, số lượng người ít ỏi ấy vẫn tạo ra không khí bóng đá, bởi có thêm sự góp phần của các chàng trai phục vụ trong quán.

Các bạn trẻ ấy cho biết: “Từ hôm giải đấu diễn ra đến nay, hầu như bọn em chưa bỏ qua trận đấu nào. Hôm quán vắng khách thì chỉ có mấy anh em xem với nhau, còn những ngày có khách không khí càng vui hơn, như hôm nay chẳng hạn, thế nhưng những trận lúc 1h45 ít khi có khách ngồi xem đến hết trận lắm”.

Đêm ấy, các cậu bé phục vụ chia làm hai phe rõ rệt, thậm chí một anh chàng tên Hải còn mặc hẳn một chiếc áo của đội tuyển Bồ Đào Nha để cổ vũ cho… máu. Vậy nên khi các “chiến hữu” reo hò inh trời lúc Tây Ban Nha giành chiến thắng ở loạt đá luân lưu và lọt vào chung kết, ở một góc phòng, Hải ngồi ủ rũ trông đến phát tội. Trên màn hình, khi ấy gương mặt C.Ronaldo như có nước mắt rơi…

Kết thúc trận đấu, bước ra khỏi quán để trở về khách sạn cũng đã gần 5 giờ sáng. Ngoài kia, phố phường đã bắt đầu cho một ngày mới. Trắng đêm ở Hà thành để xem vũ điệu tango, tự dưng cũng rất thú vị.

Đỗ Tuấn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục