Đêm của Robin - Đêm của những hy vọng!

19:50 Thứ năm 20/03/2014

(TinTheThao.com.vn) - Trước đây các CĐV Arsenal thường hô vang một câu nói trên SVĐ Emirates “We don’t need Batman, we’ve got Robin” để thể hiện tình yêu cũng như nói lên tầm quan trọng của Van Persie trong đội hình. Và có lẽ sau đêm qua các fan của MU cũng sẽ hô vang như vậy để cám ơn người hùng của mình, người đã thắp lên hy vọng cuối cùng để cứu vãn mùa giải của MU!

Ở mùa giải này sau sự ra đi của Sir Alex, MU chìm sâu vào khủng hoảng dưới thời HLV David Moyes. Trong đà thoái trào đó, Van Persie là một trong những cái tên bị báo chí và giới truyền thông Anh khai thác rất nhiều. Từ chuyện mâu thuẫn trong cách huấn luyện giữa Van Persie với tân HLV mới khiến cho phong độ thi đấu của anh đi xuống, “cơn sóng ngầm” không hòa thuận với Rooney, những lời chỉ trích gay gắt dành các đồng đội sau trận thua 0-2 trước Olympiakos tại lượt đi vòng 1/8 Champions League, thậm chí Persie còn đang được cho là đã quá chán nản với viễn cảnh của MU và sẵn sàng ra đi khi mùa giải này khép lại. Từng đó cũng đủ để làm xấu đi hình ảnh của chân sút người Hà Lan trong mắt các Manucians nói chung. Thế nhưng bỏ lại đằng sau tất cả, đêm qua Van Persie và Manchester United đã chơi một trận đấu tuyệt nhất và ý nghĩa nhất ở chặng đường còn lại của mùa giải.

Van Persie đã toả sáng rực rỡ trong chiến thắng của Man Utd  trước Olympiakos. Ảnh: Internet

Trước trận lượt về vòng 1/8 Champions League, Manchester United được cho là khó có cơ hội lượt ngược tình thế sau khi đã bị dẫn trước 2 bàn ở trận lượt đi. Cái khó không chỉ thể hiện bởi khoảng cách về tỉ số mà còn là vì tinh thần cũng như sức chiến đấu của bầy Quỷ đỏ đã xuống dốc không phanh sau chuỗi thành tích bết bát tại đấu trường quốc nội. Cánh cửa hướng đến suất dự Champions League mùa tới gần như đã đóng lại hoàn toàn sau trận thua tan nát ngay tại Old Trafford trước đối thủ truyền kiếp Liverpool. Trên băng ghế chỉ đạo, HLV David Moyes bất lực. Còn ở đằng xa khi góc máy quay đến Sir Alex có chút gì đó nghẹn đắng trong cổ họng, khuôn mặt trĩu nặng nỗi buồn cùng sự u uất đó khiến chẳng ai còn dám tưởng tượng rằng chỉ cách đấy 1 năm ông đã vui mừng thế nào khi chứng kiến MU lần thứ 20 vô địch Premier League.

Người ta nói tất cả đã chỉ còn là quá khứ, người ta nói tất cả không còn như ngày xưa. Đúng! Nhưng không ai có thể ngăn được những mầm xanh vẫn vươn lên từ mảnh đất khô cằn, không ai ngay được tia sáng nhạt sau những ngày mưa rét. Và Van Persie đã tỏa sáng trong bối cảnh Man Utd không có đường lùi, không còn gì để mất nữa. Để lại tất cả những nỗi buồn, sự tủi hổ lại phía sau, Persie biết cách đập tan sự chỉ trích đến từ nhiều phía để chơi một trận cầu ý nghĩa nhất trong sự nghiệp của mình, giúp đồng đội và HLV David Moyes xua đi bớt những đám mây đen đang hiện hữu tại Nhà hát của những giấc mơ.

Đêm của Robin - Đêm của những hi vọng được thắp lên !

Một bàn thắng trên chấm 11m sau pha phạm lỗi của cầu thủ đối phương. Một bàn thắng từ pha dứt điểm lạnh lùng mang đúng thương hiệu Persie và một đường cong hoàn mỹ từ cú sút phát trước khi làm làm tung lưới thủ thành Roberto Gago, từng đó là đủ để Persie giúp MU “cướp” lại vé vào vòng 1/8 Champions League từ Olympiakos. Persie là nhân vật chính trong đêm qua nhưng vẫn còn đó những cá nhân khác, những người cũng góp công rất nhiều vào một cuộc lột ngược dòng ngoạn mục. Đó là De Gea, người luôn tạo ra sự chắc chắn trong khung gỗ. Đó là Rooney, linh hồn trong những pha lên bóng của Quỷ đỏ. Đó là Valencia, người vẫn chiến đấu ngoan cường với một bên mắt sưng đỏ trong phần lớn trận đấu. Và ngay cả những lão tướng như Ferdinand, Evra, Giggs, Carrick cũng có một trận đấu với 100% nghị lực cùng sự quyết tâm.

Một chiến thắng đầy ý nghĩa của MU giúp họ có thêm chút niềm tin và nghị lực để tiếp tục nuôi hi vọng về giấc mơ mang tên Champions League. Có thể Quỷ đỏ không còn được đánh giá cao và xếp “ngồi cùng mâm” với Barca, Real hay Bayern trong cuộc đua năm nay nhưng tất cả vẫn còn phụ thuộc rất nhiều vào những lá thăm may rủi ở phía trước, chưa ai nói trước được điều gì. Ngay cả Chelsea của mùa giải 2011/2012 khi đăng quang tại Allianz Arena cũng không được đánh giá cao. Liệu MU có thể mang theo tinh thần của Chelsea hay Liverpool trước đó vào những trận cầu sắp tới ? Còn với riêng Persie, màn trình diễn đêm qua cũng như một lời xin lỗi ngọt ngào của anh dành đến các CĐV sau nhiều rắc rối xảy đến từ đầu mùa, Ở chiều ngược lại, các Manusians có đáp lại tình cảm của Persie?

Trước đây các CĐV Arsenal thường hô vang một câu nói trên SVĐ Emirates “We don’t need Batman, we’ve got Robin” để thể hiện tình yêu cũng như nói lên tầm quan trọng của Van Persie trong đội hình. Và có lẽ sau đêm qua hi vọng các fan của MU cũng sẽ hô vang như vậy để cám ơn người hùng của mình, người đã thắp lên hi vọng cuối cùng để cứu vãn mùa giải của MU!

Đức Thịnh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục