![]() |
| Quách Thị Lan là người chịu thiệt thòi nhất. |
Chuyến tập huấn "kỳ lạ"
"Kỳ lạ", bởi không hiểu vì sao một chuyến tập huấn được đầu tư kinh phí bốn tỷ đồng, được những người có chuyên môn cao nhất bộ môn điền kinh - Tổng cục Thể dục - Thể thao lập kế hoạch, đi khảo sát... lại phải bỏ dở giữa chừng với lý do như vậy.
Quách Thị Lan sinh năm 1996, tại huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa. Cô gái người dân tộc Mường được giới chuyên môn đặc biệt chú ý, khi phá kỷ lục quốc gia (KLQG) tồn tại suốt 10 năm qua ở nội dung 400m vượt rào tại Giải điền kinh vô địch quốc gia (VĐQG) năm 2012. Thành tích này của Lan vượt qua mức HCV SEA Games 26, và tiệm cận mức huy chương châu Á. Sự xuất hiện của tài năng trẻ Quách Thị Lan khiến các nhà quản lý môn điền kinh vô cùng phấn khởi, bởi nếu có thể tiếp tục nâng cao, tấm HCV tại SEA Games 27 là điều hoàn toàn có thể trở thành hiện thực. Thậm chí, Lan còn đang được kỳ vọng sẽ tỏa sáng tại kỳ Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) năm 2019 được tổ chức tại Việt Nam.
Với chừng ấy tiềm năng, lại được phía địa phương Thanh Hóa hết lòng ủng hộ, việc Quách Thị Lan được cử đi tập huấn tại Bun-ga-ri, với số tiền đầu tư lên tới bốn tỷ đồng, không có gì là bất ngờ. Nhưng, chuyến tập huấn dự kiến kéo dài sáu tháng để chuẩn bị cho SEA Games 27 bỗng dưng bị hủy bỏ, và địa điểm tập huấn được chuyển tới một nơi khác. Lý do được đưa ra là: thời tiết ở Bun-ga-ri thời điểm này rất lạnh, không phù hợp cho tập luyện. Hơn nữa, visa của Lan chỉ có giới hạn trong ba tháng, nên muốn tập huấn tiếp sẽ phải xin gia hạn.
Những lời giải thích ấy ngay lập tức khiến nhiều người quan tâm "dở khóc dở cười". Một chuyến tập huấn quan trọng và tốn kém như vậy, chẳng lẽ ngay từ đầu, không ai tính đến những chuyện này? Đáng nói hơn, việc Quách Thị Lan rời Bun-ga-ri và chọn địa điểm tập huấn khác, lãnh đạo Tổng cục Thể dục - Thể thao không hề hay biết, kể cả những báo cáo chuyên môn trong quá trình tập luyện. Chưa hết, chẳng hiểu vì sao người ta lại đưa một VĐV ở nội dung chạy 400m và 400m rào sang tập huấn ở quốc gia có thế mạnh về... đẩy tạ, ném lao, nhảy cao, nhảy xa như Bun-ga-ri.
Lỗi tại ai?
Chuyện chuyến tập huấn bị bỏ dở đã được những người có trách nhiệm báo cáo, nhưng trước khi vụ việc được báo chí phát hiện, đã có những chuyện khó hiểu xảy ra.
VĐV Quách Thị Lan sau khi được đưa về Hà Nội vào đầu tháng 9, đã được chuyển tiếp tập huấn tại Ma-laixi-a. Toàn bộ sự thay đổi kế hoạch này đã được bộ môn "giấu nhẹm".
Đến khi báo chí thông tin, phía Tổng cục Thể dục - Thể thao mới "ngã ngửa", ngay lập tức yêu cầu bộ môn điền kinh phải có những giải trình. Và rất bất ngờ khi chính ông Dương Đức Thủy lý giải chuyện chậm trễ báo cáo là vì thời gian qua... "bận đi công tác nước ngoài".
Sự việc chưa dừng lại ở đó, bởi sau khi Quách Thị Lan được chuyển đến tập huấn tại Ma-lai-xi-a, thì trung tâm đào tạo VĐV cấp cao ở đó (HPTC) hiện đã... đóng cửa. Vụ trưởng Vụ Thể thao thành tích cao Trần Đức Phấn xác nhận: Đúng là HPTC đã giải tán, nhưng Trung tâm vẫn tập huấn được (?!).
Như vậy là, sau những chuyện lùm xùm xảy ra, kế hoạch đầu tư cho Quách Thị Lan có nguy cơ "phá sản".
Đây không phải là lần đầu tiên một chuyến tập huấn nước ngoài cho các VĐV trọng điểm gặp sự cố như vậy.
Năm 2011, "nữ hoàng tốc độ" Vũ Thị Hương đã phải về nước sớm sau chuyến tập huấn thất bại tại Đức. Hồi đầu năm nay, bộ môn điền kinh lên kế hoạch cử 10 VĐV tham dự giải Grand Prix châu Á, nhưng cuối cùng chỉ có duy nhất một VĐV góp mặt.
Lỗi tại ai có lẽ tất cả đã rõ, chỉ thiệt cho Quách Thị Lan khi kế hoạch tập huấn thay đổi xoành xoạch, kết quả thu được cũng gần như không có. Với kiểu đầu tư theo kiểu "đem con bỏ chợ" như thế này, không hiểu đến bao giờ điền kinh nước nhà mới có thể hồi phục?
|















