![]() |
Del Potro. Ảnh: Internet. |
Nói về US Open 2009, đó là thời điểm mà Del Potro đã khiến cả thể giới phải ngỡ ngàng, khi lần lượt vượt qua Nadal và Federer để bước lên bục cao nhất, để trở thành tay vợt nam đầu tiên của Argentina giành lấy Grand Slam.
Sau đó, trải qua một thời gian lên xuống thất thường với hàng loạt chấn thương liên tiếp, Del Potro đã có hai tuần thi đấu rất ấn tượng gần đây tại châu Á, khi đánh bại Milos Raonic tại chung kết Japn Open, và hạ gục Nadal tại bán kết Thượng Hải Masters (để thua Djokovic trong trận chung kết), cũng như chính thức giành được vé tham dự ATP World Tour Finals.
Phát biểu về khoảng thời gian 'lên đồng' này, tay vợt người Argetina đã cho biết: "Tôi nghĩ rằng thậm chí hiện tại tôi còn đang chơi hay hơn cả thời điểm 2009, 2008, và cả năm ngoái. Đó là điều hết sức đặt biệt, một dấu hiệu tốt cho tương lai."
"Với tôi, mục tiêu vào thời điểm này vẫn luôn là một, cố gắng chen chân vào top đầu... vì không có quá nhiều tay vợt có thể đánh bại họ. Tôi cho rằng giữa họ và tôi, cũng như các tay vợt còn lại luôn có một sự khác biệt rất lớn."