Del Piero: "Tôi không muốn rời Juve theo cách ấy"

13:23 Thứ bảy 13/10/2012

Anh vẫn luôn là một ngôi sao theo đúng nghĩa, kể cả ở Australia, nơi mà anh mới đặt chân đến. Del Piero không phải James Cook, một trong những người đầu tiên đã tìm ra mảnh đất này vào thế kỉ thứ 18, nhưng anh được coi là một nhân tố quan trọng nhằm phát triển bóng đá ở đất nước rộng lớn này.

Cuối tuần trước, Del Piero đã chơi trận đầu tiên cho Sydney FC. Đó là một khởi đầu không tốt lắm (Sydney thua 0-2), và các cổ động viên vẫn đang ngóng chờ bàn thắng đầu tiên của anh. Nhưng những kí ức không dễ nguôi quên, và trong cuộc trả lời phỏng vấn mới nhất trên nhật báo thể thao hàng đầu Gazzetta dello Sport, anh đã dành khá nhiều thời gian để nói về Juventus, đội bóng anh đã gắn bó 19 năm, nhưng anh cho là không muốn giữ anh lại, mặc dù anh muốn kết thúc sự nghiệp ở đây.

* Có người nói rằng, đến Australia là một bước lùi của anh...

- Người ta thích nói gì thì nói, tôi không bận tâm. Tôi đã có rất nhiều lựa chọn, từ Mỹ, Brazil, Thái Lan, Qatar, Tây Ban Nha, Anh, Trung Quốc cho đến Nhật Bản. Nhưng tôi không quyết định dựa trên yếu tố kinh tế của các bản hợp đồng. Trên sân cỏ, tôi đã giành được tất cả rồi. Tôi đâu cần phải ra sân để giành thêm một Champions League nữa.

Del Piero

* Tại sao anh từ chối Liverpool?

- Lúc đó, các cuộc thương lượng với Sydney FC vẫn đang tiến triển và rồi tôi nghĩ đến những gì đã xảy ra ở Heysel. Juventus và Liverpool đã cải thiện quan hệ với nhau, nhưng đối với nhiều người, thảm họa ấy là một kí ức không thể xóa nhòa.

* Anh có cảm thấy mình được tự do hơn so với những năm cuối cùng với Juve không?

- Chắc chắn là có.

* Anh là người đã luôn tạo ra cảm giác, rằng anh có thể kiểm soát và dự đoán trước được nhiều điều. Thế nhưng lễ chia tay mà Juve đã làm cho anh trong trận Juve-Atalanta mùa trước đã làm cho anh ngạc nhiên, phải thế không?

- Hôm đó thì chính các tifosi đã làm điều ấy. Các anh có thể tưởng tượng được là các đồng đội mới của tôi ở Sydney cũng nói rằng chính họ đã xem cảnh đó trên tivi. Buffon nói với tôi, là "Tôi ghen tị với anh". Tôi biết là mình được yêu mến. Nhưng...

"Tôi không nghĩ là Juve đối xử với tôi như thế"

* Trở lại thời điểm ấy, chẳng lẽ không ai ở CLB nói với anh sao?

- Không một ai trực tiếp nói với tôi là mùa này tôi sẽ không còn chơi bóng cho Juve nữa, nhưng tôi hiểu cả. Tôi nhìn bảng thay người với số áo của tôi và sau đó tự nhủ: "Nhưng chẳng lẽ mình sẽ phải chia tay thật sao? Chẵng nhẽ đây là lần cuối cùng mình bước ra khỏi thảm cỏ của SVĐ này?". Tôi hướng về bốn góc khán đài, tôi chào gia đình tôi trên lô VIP và tôi bước ra. Tôi tự nhủ: "Ale, về ghế dự bị thôi. Thế là đủ rồi".

* Thế rồi sau đó, một số chuyện đã xảy ra...

- Các tifosi đã công kênh tôi trên sân. Tôi chạy quanh sân hai lần, ném lên khán đài 100 cái khăn và thỉnh thoảng dừng lại chút ít để chứng kiến những giây phút ấy. Tôi thấy nhiều người khóc. Một buổi lễ thật kì lạ, vì buổi lễ này là tự phát.

* Nhưng chẳng lẽ không đẹp khi kết thúc như vậy sao, với một Scudetto và lễ chia tay như thế?

- Đương nhiên là tất cả đã trôi qua suôn sẻ. Nhưng những cuộc chia tay luôn tạo nên những cảm giác cay đắng.

* Anh không nghĩ là mình và Juve sẽ kết thúc theo cách này sao?

- Không. Trong một năm rưỡi qua, tôi đã không nói gì về việc này. Nhưng sau đó mọi chuyện thay đổi. Tôi hài lòng vì mình đã cống hiến tất cả những gì tôi có thể.

* Anh cảm thấy ngạc nhiên, thất vọng hay là dửng dưng trước sự im lặng của chủ tịch Andrea Agnelli.

- Dửng dưng.

* Anh đã nghĩ sao trước việc Juve không cần đến anh nữa, và anh nghĩ sao khi có đến hai đội bóng lớn của thành Milano muốn có anh?

- (cười) Tôi chỉ muốn nói cám ơn tới tất cả những đội bóng đã tìm kiếm mà không quan tâm đến tuổi của tôi cũng như việc tôi là một biểu tượng của Juve. Cám ơn vì đã quan tâm đến tôi.

* Nhưng Juve đã để trống chiếc áo số 10...

- Số 10 là một số áo đầy ý nghĩa, số áo mà nhiều người mơ ước, số áo nặng trách nhiệm nhất, số áo đẹp nhất. Nhưng tôi cũng không biết tại sao Juve lại để trống số áo này".

Anh Ngọc | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục