Alex đã sống trong những thời khắc vinh quang và hờn tủi cùng Juve. Anh cùng đội bóng giành lấy những Scudetto, khóc nghẹn khi Juve chiến bại và cùng họ trải qua nỗi nhơ nhuốc thế kỉ mang tên Calciopoli. 19 năm. 704 trận. 205 bàn thắng. Những con số biết nói ấy đã nói thay tất cả. Alex là biểu tượng, là niềm tự hào của đội bóng giàu thành tích bậc nhất Italia.
Alex ra đi. Tất cả Juventini trên khắp địa cầu buồn biết mấy. Nghĩ đến cảnh mỗi cuối tuần, thần tượng ấy không ra sân, hẳn trong lòng họ dâng lên nỗi buồn da diết. Họ sẽ không còn được chứng kiến những tuyệt tác nghệ thuật từ đôi chân anh, không còn được chứng kiến cái nụ cười làm say đắm biết bao thế hệ. Alex vẫn ở trên cõi đời này với chúng ta nhưng Alex của Juve, của nước Ý thì vĩnh viễn không trở lại. Anh thì chỉ có một trên đời và mối tình gần 2 thập niên Alex-Juve cũng là duy nhất.
![]() |
| Tạm biệt nhé, Alex! Ảnh: Internet. |
Chia tay không có nghĩa là kết thúc. Nó chỉ nhẹ nhàng khép lại để rồi lại mở ra. Alex dừng lại khi cảm giác mình không còn sung sức nữa. Juve cần những dòng máu thanh xuân và Alex cũng thừa hiểu điều này. Anh muốn nhường chỗ cho thế hệ trẻ, để họ tiếp tục bước đi trên con đường vĩ đại của mình. Tình yêu với sắc Bianconeri trong anh là lớn lao, bất tận. Nhưng dòng chảy thời gian luôn ghẻ lạnh với mong ước con người. Trời đất thì vẫn còn đó nhưng tuổi xuân của Alex đã tàn phai. Và rồi cuộc chia ly đến. Nó gieo vào lòng tất cả các Juventini nỗi đau đến quặn lòng.
Tình yêu thì không bao giờ là vĩnh cửu. Chỉ có điều vĩnh cửu trong tình yêu. Alex đến Juve như sự sắp đặt của Thượng Đế và rồi anh ra đi như quy luật mà Thượng Đế dành sẵn. Điều ấy hơi nghiệt ngã nhưng con người ta phải chấp nhận. Yêu say đắm để rồi đau bất tận. Nhưng các Juventini đều muốn trải qua cảm giác ấy, ngay cả khi đau đớn cùng tình yêu lớn nhất đời mình. Tình yêu bao giờ cũng mãnh liệt như thế. Alex ra đi nhưng hình ảnh của anh vẫn còn ở lại. Trời đất này còn thì mối tình Alex-Juve vẫn nồng cháy mãi không thôi.
Buổi hoàng hôn đã cướp mất của Calcio biết bao thế hệ tượng đài. Cái buổi chiều tà ấy đã lấy đi quá nhiều nước mắt của các tifosi. Và rồi, cả Del Piero cũng bỏ chúng ta đi mất. Tất cả những người yêu mến anh đã khóc cạn nước mắt, riêng chỉ có tình yêu tận sâu trong huyết quản nơi họ là không cạn bao giờ. Alex ra đi, chỉ còn tình yêu ở lại. Cả một đại dương nước mắt giã biệt ngày Alex ra đi. Phải, tất cả đã khóc. Cầm lòng sao được, kìm nén làm sao được trước cái thời khắc ấy. Ciao e grazie per tutti, Alex! (Xin chào và cảm ơn vì tất cả, Alex!)
(Bạn đọc: Ngân Lệ)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam















