Thầy trò HLV Hansi Flick đang khiến người hâm mộ Barcelona say đắm. Chiến thắng 5-1 vang dội trước Feyenoord hồi giữa tuần qua đã củng cố niềm tin về một khởi đầu hoàn hảo, gieo rắc hi vọng về một mùa giải càn quét mọi danh hiệu.
Hòa chung niềm hưng phấn này, Giám đốc thể thao Deco đã có những chia sẻ đáng chú ý trên chương trình El mon a RAC1. Vị sếp lớn của Blaugrana đặc biệt nhấn mạnh đến kế hoạch chuyển nhượng và tương lai của các trụ cột. Nhận định về phong độ rực sáng của Raphinha, Deco xác nhận ban lãnh đạo sẽ đàm phán gia hạn hợp đồng với anh vượt mốc năm 2028: "Tôi thấy cậu ấy đang rất ổn. Chúng tôi luôn sát sao với các cầu thủ và câu lạc bộ rất muốn cậu ấy gắn bó nhiều năm tại Barca."
Bật mí về kỳ chuyển nhượng mùa hè đầy bận rộn, Deco tỏ ra mãn nguyện với hai bản hợp đồng mới là Anthony Gordon và Rodri. Ông phân tích: "Trong trường hợp của Gordon, chúng tôi nhận thấy cậu ấy chính là nhân tố đội bóng đang cần. Lợi thế lớn nhất là bản thân cầu thủ này khao khát cập bến Barca và đã tạo ra sức ép. Còn với Rodri, ban đầu chúng tôi không nghĩ có thể chiêu mộ được cậu ấy. Tôi từng tin cậu ấy sẽ không rời Man City, nhưng ngay khi biết tin, tôi đã lập tức gọi điện."
Dù vậy, tâm điểm chú ý của dư luận lại xoay quanh thương vụ hụt Julian Alvarez. Đứng trước những luồng ý kiến trái chiều, Deco yêu cầu khép lại câu chuyện: "Chúng tôi đã gửi một lời đề nghị nhưng không nhận được hồi đáp. Mọi chuyện kết thúc ở đó. Nếu cầu thủ yêu cầu ra đi thì đó không phải là việc của tôi. Không thể nói rằng chúng tôi đã làm sai." Cùng với đó, ông xác nhận hậu vệ Alejandro Balde vẫn là tương lai của đội bóng, đồng thời chia sẻ việc tài năng trẻ Marc Casado ra đi theo dạng cho mượn là một "quyết định khó khăn nhưng cần thiết" để tìm kiếm cơ hội ra sân.
Bên cạnh câu chuyện nhân sự, Deco cũng gây bão khi bình luận về danh sách đề cử Quả bóng Vàng. Vị Giám đốc khẳng định Lamine Yamal hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu cao quý nhất, đồng thời ca ngợi Pau Cubarsi là "Lamine của vị trí trung vệ".
Đặc biệt, sếp lớn của Barca không giấu được sự phẫn nộ trước sự vắng mặt của Pedri và Raphinha ở các hạng mục vinh danh: "Đó là một vụ bê bối tầm cỡ thế giới. Tôi không hiểu nổi các danh sách, không hiểu nổi các đề cử. Những giải thưởng cá nhân thường rất bất công. Thật khó chấp nhận khi không thấy tên của những cầu thủ như Pedri hay Raphinha."













