Arsenal khởi đầu thuận lợi. Họ dẫn trước Fulham sau 5 phút. Gabriel Martinelli băng lên và thực hiện cú sút khó khiến thủ môn Bernd Leno phải đẩy ra. Bóng tới chân Bukayo Saka và phần việc còn lại của tiền đạo người Anh là quá dễ dàng.
Tuy nhiên, sự hưng phấn của đội khách nhanh chóng tắt ngúm khi Fulham trở lại mạnh mẽ. Raul Jimenez khiến David Raya vào lưới nhặt bóng ở phút 29. Sau giờ nghỉ, tới lượt De Cordova-Reid sút tung lưới Pháo thủ lần thứ 2 sau một tình huống đá phạt góc tương đối lộn xộn.

Rice không hài lòng.
Những phút còn lại, Arsenal dồn toàn lực tấn công nhưng không tìm được bàn gỡ. Họ chấp nhận trận thua 1-2 và kết thúc năm 2023 với vị trí thứ 4.
Phát biểu sau trận, Declan Rice cho hay: "Rất đáng thất vọng. Rất khó để chấp nhận. Hôm nay chúng tôi lại không đủ tốt nữa. Hai kết quả gần nhấtkhông phải là những gì chúng tôi mong đợi hoặc những gì chúng tôi đã đặt ra trong suốt mùa giải.
Chúng tôi đã thể hiện rất tốt cho đến những trận gần đây, đặc biệt là sau trận hòa với Liverpool, chúng tôi cảm thấy mình thực sự có thể tiếp tục phát huy đẳng cấp. Hai thất bại, đó là những thất bại khó nuốt trôi.”