Arsenal vừa chính thức giành vé chơi trận chung kết Carabao Cup sau trận thắng Chelsea 1-0 ngay trên sân nhà Emirates, qua đó thắng chung cuộc với tổng tỉ số 4-2. Tuy nhiên, sau trận đấu, cái tên được nhắc tới nhiều nhất không phải người ghi bàn mà là Declan Rice, vì một lần "lỡ miệng" đầy thú vị về cuộc đua vô địch. Chuyện xảy ra khi ngôi sao người Anh đang chia sẻ về trận đấu trên sóng truyền hình.
Khi trả lời đài CBS Sports, Rice đã vô tình nhắc đến việc Arsenal đang nắm chắc ngôi đầu dù mới chỉ là đầu tháng Hai. Anh nói: "Cả đội vào trận với suy nghĩ là mình đã nắm chắc ngôi... ý tôi là thắng ở trận lượt trước rồi. Chúng tôi không muốn tự làm khó mình hay gây áp lực cho anh em... Tôi lỡ lời rồi (cười)".
Lần lỡ miệng này khiến giới chuyên môn và người hâm mộ rất thích thú, vì nó cho thấy sự tự tin đang dâng cao trong lòng đội bóng áo đỏ trắng.
Sở dĩ Rice có sự nhầm lẫn này là bởi Arsenal đang thể hiện sức mạnh áp đảo tại giải quốc nội. Kể từ khi Liverpool sa sút dưới thời Arne Slot, đoàn quân của Mikel Arteta đã bứt lên và hiện đang duy trì khoảng cách 6 điểm với nhóm bám đuổi. Dù từng để thua Manchester United, nhưng việc các đối thủ trực tiếp liên tục sảy chân đã giúp đội bóng thành London củng cố vững chắc vị trí dẫn đầu.
Bên cạnh sự cố hài hước trên, tiền vệ 27 tuổi cũng dành lời khen ngợi cho tinh thần chiến đấu của các đồng đội sau lịch thi đấu dày đặc. Anh khẳng định chiến thắng trước Chelsea không chỉ đến từ lối chơi đẹp mắt mà còn nhờ vào ý chí và khao khát mãnh liệt. "Hôm nay không chỉ là bóng đá đẹp, đôi khi kết quả đến từ trái tim và khát vọng chiến thắng trong các trận bán kết," Rice chia sẻ thêm.
Với bàn thắng duy nhất của Kai Havertz, Arsenal đã lần đầu tiên lọt vào một trận chung kết cúp sau 6 năm chờ đợi - một liều thuốc tuyệt vời cho tinh thần toàn đội giống như chia sẻ từ HLV Mikel Arteta. Đối thủ của họ tại Wembley vào tháng tới sẽ là đội thắng trong cặp đấu giữa Manchester City và Newcastle United.
Nếu bạn đọc quan tâm đến sự hình thành và phát triển của Carabao Cup, đừng bỏ lỡ bài viết Lịch sử EFL Cup: Sự thống trị của Liverpool, Man City và những bất ngờ.













