
Sau trận đấu, Declan Rice đã chia sẻ về những khó khăn mà đội gặp phải khi đối đầu với đối thủ thi đấu phòng ngự rất chặt chẽ.
Rice thừa nhận: “Kỳ vọng với đội hình mà chúng tôi có là phải ghi được 5 hoặc 6 bàn, nhưng thực tế không dễ dàng như vậy khi các đội đến và chủ động phòng ngự ngay trước khu vực vòng cấm.”
Ngay từ những phút đầu, đội tuyển Anh đã đẩy cao đội hình và tạo ra một số cơ hội, nhưng không dễ dàng ghi bàn. Marcus Rashford có pha đi bóng đột phá và ngã trong vòng cấm ở phút thứ 2, tuy nhiên, trọng tài đã từ chối quả penalty. Sau đó, Pau Babot của Andorra phải nhận thẻ vàng ở phút 6 sau khi phạm lỗi với Noni Madueke.
Dù có sự kiểm soát bóng vượt trội, Anh phải đợi đến phút 25 mới có bàn mở tỷ số nhờ một pha phản lưới nhà của Christian Garcia sau đường chuyền của Madueke.
Mặc dù có bàn dẫn trước, lối chơi của Anh vẫn thiếu sự mạch lạc. Harry Kane có cơ hội nâng tỷ số ở phút 39 nhưng cú đánh đầu của anh lại đi vọt xà ngang.
Bước sang hiệp hai, Andorra tiếp tục duy trì lối chơi phòng ngự chặt chẽ, khiến Anh gặp khó khăn trong việc tạo ra những cơ hội thực sự rõ rệt. Thủ môn Alvarez đã có một ngày thi đấu xuất sắc, nhiều lần cứu thua cho Andorra.
Mãi đến phút 67, Reece James có pha tạt bóng chính xác từ cánh phải, và Declan Rice đã không bỏ lỡ cơ hội khi đánh đầu ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0. Đó cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.