| Bài viết cung cấp độc quyền bởi ![]() |
Lẽ ra, Chủ tịch Sandro Rosell của Barcelona phải yêu cầu cấp dưới thực hiện điều này từ lâu rồi mới phải. Vì thế, việc một số quan chức của đội bóng xứ Catalan “bỗng dưng” vượt Đại Tây Dương để thăm hỏi tình hình sức khỏe của La Pulga khiến tạo ra sự ngạc nhiên lớn. Trong quãng thời gian kể từ lúc Messi dính chấn thương cơ nhị đùi trái ở trận gặp Betis (La Liga) hôm 10/11, những lời động viên dành cho chủ nhân của 4 “Quả bóng vàng” quá ít so với những lời xì xào và đồn đoán về tương lai của tiền đạo này.
Thực ra, cũng chẳng quá khó hiểu điều đó, khi mà Neymar đã và đang chơi cực kỳ thăng hoa từ lúc Messi phải “ngồi chơi xơi nước”. Trong thâm tâm của ngài Chủ tịch Rosell, bài toán mang tên “phụ thuộc M10” đã có lời giải bằng chính những màn trình diễn bùng nổ của Neymar. Chẳng thế mà ông ta phát biểu một cách lấp lửng về chuyện gia hạn HĐ với Messi: “Khó có chuyện Lionel rời Nou Camp sau mùa giải này, nhưng cũng không có chuyện nâng lương cho một cầu thủ mà chỉ 6 tháng trước vừa được tăng thu nhập”. Rõ ràng, BLĐ Barca không còn quá mặn mà với tiền đạo được nuôi dưỡng từ “cái nôi” La Masia.
Tuy nhiên, vụ lùm xùm xung quanh bản HĐ của Neymar đang khiến Rosell như ngồi trên đống lửa. Theo giới truyền thông Catalan, giá trị thực của thương vụ này lên tới hơn 100 triệu euro, tức gần gấp đôi số tiền 57 triệu euro mà Nou Camp công bố hồi mùa hè. Điều đáng nói là Rosell bị cáo buộc biển thủ 40 triệu euro trong vụ chuyển nhượng Neymar. Trong trường hợp không chứng minh được mình vô tội, vị luật sư người Catalan có thể phải ngồi tù hoặc nhẹ hơn là phải… trả lại Neymar cho CLB cũ Santos cùng khoản tiền nộp phạt lên tới hàng chục triệu euro vì vi phạm HĐ. Chính vì lo ngại trước viễn cảnh tồi tệ đó, thái độ của Rosell đối với Messi đã thay đổi hoàn toàn so với lúc tiền đạo này vừa dính chấn thương. Bên cạnh việc cử cấp dưới tới Argentina thăm La Pulga, ngài Chủ tịch Barca cũng lên tiếng bênh vực “số 10”: “Báo giới đã nói quá nhiều điều xấu xa về Lionel. Nhưng Nou Camp mãi mãi là gia đình thứ 2 luôn ở bên cạnh cậu ấy”.
Cristina Perez (bài viết trên Sport)
![]() |
| Vị trí của Lionel Messi tại Nou Camp ít nhiều đã không còn như trước |
Thực ra, cũng chẳng quá khó hiểu điều đó, khi mà Neymar đã và đang chơi cực kỳ thăng hoa từ lúc Messi phải “ngồi chơi xơi nước”. Trong thâm tâm của ngài Chủ tịch Rosell, bài toán mang tên “phụ thuộc M10” đã có lời giải bằng chính những màn trình diễn bùng nổ của Neymar. Chẳng thế mà ông ta phát biểu một cách lấp lửng về chuyện gia hạn HĐ với Messi: “Khó có chuyện Lionel rời Nou Camp sau mùa giải này, nhưng cũng không có chuyện nâng lương cho một cầu thủ mà chỉ 6 tháng trước vừa được tăng thu nhập”. Rõ ràng, BLĐ Barca không còn quá mặn mà với tiền đạo được nuôi dưỡng từ “cái nôi” La Masia.
Tuy nhiên, vụ lùm xùm xung quanh bản HĐ của Neymar đang khiến Rosell như ngồi trên đống lửa. Theo giới truyền thông Catalan, giá trị thực của thương vụ này lên tới hơn 100 triệu euro, tức gần gấp đôi số tiền 57 triệu euro mà Nou Camp công bố hồi mùa hè. Điều đáng nói là Rosell bị cáo buộc biển thủ 40 triệu euro trong vụ chuyển nhượng Neymar. Trong trường hợp không chứng minh được mình vô tội, vị luật sư người Catalan có thể phải ngồi tù hoặc nhẹ hơn là phải… trả lại Neymar cho CLB cũ Santos cùng khoản tiền nộp phạt lên tới hàng chục triệu euro vì vi phạm HĐ. Chính vì lo ngại trước viễn cảnh tồi tệ đó, thái độ của Rosell đối với Messi đã thay đổi hoàn toàn so với lúc tiền đạo này vừa dính chấn thương. Bên cạnh việc cử cấp dưới tới Argentina thăm La Pulga, ngài Chủ tịch Barca cũng lên tiếng bênh vực “số 10”: “Báo giới đã nói quá nhiều điều xấu xa về Lionel. Nhưng Nou Camp mãi mãi là gia đình thứ 2 luôn ở bên cạnh cậu ấy”.
Cristina Perez (bài viết trên Sport)
00:00 30/11/-0001
















