
Matthijs de Ligt nhớ lại thời điểm lớn lên với hình mẫu Cristiano Ronaldo, khi sở hữu chiếc áo Manchester United có tên Ronaldo khi mới 7 tuổi, và cảm giác như định mệnh đã đưa anh đến Old Trafford. “Có thể là định mệnh đã đưa tôi đến đây,” De Ligt chia sẻ về việc chuyển đến United vào tháng 8 năm 2024 sau các quãng thời gian tại Juventus và Bayern Munich.
De Ligt nhấn mạnh rằng mặc dù Manchester United đang cải thiện, nhưng thống kê không phải là yếu tố quyết định thành công. “Dữ liệu không quan trọng,” anh khẳng định. “Mọi thứ đều xoay quanh chiến thắng. Các thống kê cho chúng tôi sự tự tin, nhưng cuối cùng chúng tôi cần phải thắng trận đấu.”
Phong độ của chính ngôi sao người Hà Lan này, đặc biệt trong các pha tranh chấp không chiến và tắc bóng, là minh chứng rõ ràng, khi anh là một trong những trung vệ hàng đầu tại Ngoại hạng Anh mùa này.
Về hệ thống chiến thuật của Man United dưới sự dẫn dắt của Amorim, De Ligt giải thích rằng sơ đồ này rất linh hoạt và thay đổi tùy theo diễn biến trận đấu. “Chúng tôi đang cải thiện như một đội,” anh nói, thừa nhận những thử thách khi chơi trong một hệ thống thường xuyên bị tranh cãi nhưng cuối cùng lại phù hợp với đội hình.
De Ligt cũng chia sẻ về áp lực khi chơi cho các CLB hàng đầu như United, Juventus và Bayern, và cách anh đã trưởng thành qua từng năm tháng. “Tại Ajax, tôi chơi dựa trên trực giác, nhưng bây giờ, tôi đã học cách kết hợp nó với trí tuệ và sự hiểu biết chiến thuật.”
Anh kết luận bằng cách nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lãnh đạo và làm gương mẫu, cả trên sân lẫn ngoài sân. “Tôi cố gắng dẫn dắt bằng cách làm gương, luôn cống hiến 100% trong mọi thứ tôi làm và là đại diện tốt cho câu lạc bộ.”
Matthijs de Ligt không chỉ là một trụ cột vững chắc trong hàng phòng ngự của Manchester United, mà còn là hình mẫu của sự trưởng thành và lãnh đạo. Dù còn nhiều thử thách phía trước, nhưng với sự tự tin và tinh thần chiến đấu của De Ligt, Quỷ đỏ hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một mùa giải bứt phá.