Để “kẻ xách nước” làm

09:15 Thứ tư 15/08/2012

Đương thời, cựu danh thủ Pháp Eric Cantona đã từng gọi cựu đồng đội Didier Deschamps một cách miệt thị là “kẻ xách nước”. Cantona là đại diện của trường phái lịch lãm, hào hoa, đúng chất quý tộc Pháp. Deschamps thì ngược lại, là mẫu cầu thủ đề cao tính kỷ luật, sắt đá, chặt chém và thậm chí có phần hơi xấu chơi.

Didier Deschamps trong buổi họp báo ra mắt tại trụ sở LĐBĐ Pháp. Ảnh: Reuters

Mối quan hệ giữa Cantona và Deschamps được ví như nước với lửa, nhất là từ khi Cantona bị huấn luyện viên đội tuyển Pháp Aime Jacquet bỏ rơi, còn Deschamps được lựa chọn làm thủ quân của Les Bleus. Và nếu như hình ảnh của Cantona trong màu áo lam gắn liền với thất bại trước Bulgaria ở lượt trận cuối vòng loại World Cup 1994, thì Deschamps chính là người vinh dự đại diện cho đội tuyển Pháp lên nhận cúp vô địch thế giới ở France’98.

Giờ đây, “kẻ xách nước” lại tiếp tục gánh vác trọng trách lớn khi bước vào chiến dịch khôi phục niềm tự hào cho đội tuyển Pháp sau nửa thập kỷ thất bại. Tiếp quản chiếc ghế huấn luyện viên từ tay người đồng đội cũ Laurent Blanc, Deschamps sẽ có nhiệm vụ lập lại trật tự trong phòng thay đồ của Les Bleus, vốn luôn bị xáo trộn bởi tình trạng vô kỷ luật.

Còn nhớ, tại World Cup 2010, các cầu thủ Pháp đã khiến cổ động viên nhà phẫn nộ khi thực hiện cuộc đình công, từ chối rời xe buýt để ra sân tập. Sau vụ đó, hàng loạt ngôi sao đã bị treo giò suốt một thời gian dài còn nhiệm vụ dạy bảo đám học trò ngỗ ngược được trao cho Laurent Blanc. Những tưởng cựu trung vệ có phong thái như một nghị sĩ này sẽ đưa mọi thứ trở lại khuôn khổ. Song rốt cục, loạn kiêu binh vẫn tiếp tục trở thành nguyên nhân chính khiến đội tuyển Pháp phải cúi đầu rời Euro 2012, mà nổi bật là vụ nổi loạn của Samir Nasri hay Hatem Ben Arfa.

Một số trận giao hữu đáng chú ý đêm nay và rạng sáng mai

Ngày 15.8: 22g:
Nga – Bờ Biển Ngà

Ngày 16.8:
1g: Thuỵ Điển – Brazil
1g45: Bỉ – Hà Lan
1g45: Đức – Argentina;
2g: Anh – Ý
2g: Pháp – Uruguay
3g: Bồ Đào Nha – Panama
3g30: Puerto Rico – Tây Ban Nha

Chính vì thế, người Pháp cần đến một HLV có bàn tay sắt, đủ uy tín cũng như bản lĩnh để nắm đầu đám học trò bất trị. Nhìn đi nhìn lại, dường như chỉ có “kẻ xách nước” như Deschamps mới đủ khả năng làm được điều đó. Điều người Pháp cần bây giờ không phải là nét hào hoa, lãng tử mà là kỷ luật. Trong lần triệu tập đầu tiên kể từ khi lên nắm quyền, chuẩn bị cho trận giao hữu với Uruguay vào đêm nay, Deschamps đã ban hành lệnh cấm sử dụng điện thoại di động trong những buổi họp, đồng thời phạt nặng những hành vi bất tuân thượng lệnh.

Dĩ nhiên, khả năng cầm quân của Deschamps cũng đã được kiểm chứng qua những thành công mà ông giành được cùng với Monaco, Juventus, hay gần nhất là Marseille trong những năm qua. Deschamps cũng được đánh giá cao ở khả năng phát hiện những nhân tố mới, và đó là lý do để người ta hy vọng vào những cầu thủ lần đầu được triệu tập như Christophe Jallet, Raphael Varane, Etienne Capoue, thay thế cho đám kiêu binh đang bị treo giò gồm Nasri, Ben Arfa hay Jeremy Menez.

Đến đây, câu hỏi được đặt ra là nếu Deschamps thành công, liệu ông có cần một lời xin lỗi từ Cantona, chẳng hạn như là rút lại biệt danh không được hay ho cho lắm là “kẻ xách nước”? Với tính cách của mình, có lẽ Deschamps cũng không cần điều đó. Ghi bàn và nhận lời khen là việc của các anh, còn việc của tôi là xách nước và dọn dẹp ở phía sau. Miễn là đem đến thành công cuối cùng.

Nhật Hoàng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục