Đế chế Roman Abramovich: Thú chơi huấn luyện viên tạm quyền

19:33 Thứ ba 07/05/2013

Dưới đế chế của Roman Abramovich, đã trải qua rất nhiều đời HLV hàng đầu thế giới cập bến Stamford Bridge. Nói một cách chính xác, Chelsea đã trải qua 7 đời HLV tại miền đất dữ này từ khi vị tỉ phú người Nga đến. Nổi bật có tới 4 HLV tạm quyền tại Stamford Bridge, một con số kỷ lục đối với The Blues và bóng đá thế giới.

Rõ ràng dưới đế chế của Roman Abramovich có một thú “chơi” HLV khác người. Một cuộc chơi xem ra rất mạo hiểm nhưng lại đem đến thành công nhất định cho đội bóng này.

Năm 2003, Chelsea từ chỗ nợ nần “lút đầu” ngay lập tức trở nên giàu có và đầy quyền lực với sự xuất hiện của vị cứu tinh Roman Abramovich. Tỷ phú người Nga đến với sân Stamford Bridge vào giai đoạn mà đội bóng này “đói” không tưởng. Đội bóng “The Blues” từ vị thế của kẻ nghèo đói trở thành giàu có sau một đêm ngủ dậy. Đế chế của ông nhanh chóng được thể hiện quyền lực của mình với hàng loạt các siêu sao “chảy” về đây. Đáng chú ý những cái tên như Adrian Mutu, Damien Duff, Makelele, Wayne Bridge, Glen Johnson, Joe Cole…như một xu thế tất yếu.

Tuy nhiên, người đầu tiên phải ra đi theo thời thế chính là HLV Ranieri trước sức ép của Chelsea lúc bấy giờ. Bắt đầu từ đây, Roman Abramovich chính thức thiết lập trật tự mới của mình. Và người được gọi tên đầu tiên chính là Mourinho bên phía Porto. Thế thì Mourinho trả lời với bản hợp đồng đắt giá, kèm theo đó là bộ khung đội hình trong mơ của đội chủ sân Stamford Bridge. “Người đặc biệt” đã biến phòng truyền thống của Chelsea trở nên mới mẻ hơn với 2 danh hiệu cao quý: vô địch Premier League sau 50 năm chờ đợi, trước đó họ đã giành Cúp Liên đoàn bóng đá Anh và vào đến bán kết Champions League một cách thuyết phục, ngay ở năm đầu tiên Mou dẫn dắt đội bóng. Ở các mùa giải tiếp theo, Mourinho liên tiếp đem về những danh hiệu cao quý nhưng tiếc cho ông Champions League vẫn không hoàn thành. Vậy là Mourinho bị Abramovich “chém”.

Rafael Benitez chắc chắn sẽ bị sa thải vào mùa hè này. Ảnh: Internet.

Và kể từ đó, đế chế ở Chelsea bắt đầu thú chơi “điên” của mình dành cho các HLV - thú chơi HLV tạm quyền. Bắt đầu phải tính từ Avram Grant ở mùa giải 2007-2008 với chức danh HLV tạm quyền thay thế “người đặc biệt”. Mourinho đã để lại Chelsea một “kiến trúc” hư hỏng nhưng Avram Grant vẫn giúp Chelsea dành cú hat - trick về nhì với thất bại ở những trận chung kết C1, chung kết Cúp Liên đoàn Anh và về nhì ở giải ngoại hạng Anh. Sau đó, “sát thủ” Abramovich vẫn không tha khi sa thải Grant và bổ nhiệm Luiz Felipe Scolari làm HLV chính thức. Tuy nhiên, Scolari đã bị “trảm” sau đó không lâu với kết quả bết bát của mình.

Đế chế của tỷ phủ Nga bắt đầu xây lại với HLV tạm quyền Guus Hiddink. Và một lần nữa Chelsea lại thành công với việc bổ nhiệm HLV tạm quyền. Dưới sự dẫn dắt của ông, Chelsea đã giành được FA Cup, vào đến tận bán kết Champions League và kết thúc Premier League ở vị trí thứ ba. Thành tích của Hiddink tại Chelsea còn là một chuỗi các trận thắng tại đấu trường trong nước và Châu Âu, chỉ có 2 trận hòa và 1 trận thua trong khoảng 4 tháng dẫn dắt đội bóng thành London.

Trong thời tiếp theo, đội bóng thành London tiếp tục có sự góp mặt của 2 vị HLV nữa chính là Carlo Ancelotti ở mùa bóng 2009-2011 và Villas-Boas 2011-2012. Họ có 2 điểm chung đó là đều ở trên ghế chính thức và đều bị sa thải bởi thú “chơi điên” của vị tỷ phú này. Thú chơi HLV tạm quyền lại một lần nữa được nhắc trong cuốn từ điển của Abramovich. Đầu tiên, HLV Roberto Di Matteo đã tiếp tục làm nên cơn địa chấn với chiếc cúp vô địch Champions League mùa giải 2012. Rõ ràng thú chơi của tỷ phú người Nga lại một lần nữa phát huy tác dụng đến kinh ngạc. Nhưng tạm quyền vẫn mãi là tạm quyền, cho dù sau đó ông được làm HLV chính thức nhưng vẫn bị sa thải.

Tiếp đà, Abramovich chơi tiếp ván bài của mình với việc chọn Rafael Benitez lên tạm quyền. Không ngoài mong đợi, chiến lược gia người Tây Ban Nha đã giúp Chelsea lột xác và bon bon trên con đường chinh phục Europa League cũng như tự tin lọt vào top 4 tại giải ngoại hạng Anh.

Chelsea dưới thời của tỷ phú người Nga thật sự thành công trong chiến lược chọn HLV dẫn dắt đội bóng, với chức danh HLV chính thức thì đó là Mourinho và Carlo Ancelotti. Tuy nhiên, cả hai nhìn chung vẫn chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của người hâm mộ và tính hiệu quả trong thời gian dài dẫn dắt đội bóng. Trong khi đó, HLV tạm quyền lại tỏ ra lấn lướt hoàn toàn về mặt ổn định cũng như danh hiệu cho đội bóng. Tỷ phú người Nga đã có một thú chơi tuy rất mạo hiểm và chứa đựng những hậu quả tiềm ẩn, nhưng chính sự mạo hiểm đã phát huy sức mạnh tối đa cho đội bóng.

HLV tạm quyền Di Matteo đã đem về thứ mà cả những người có trí tưởng tượng phong phú nhất cũng không nghĩ ra, đó chính là đánh bại Bayern để xưng “vương” tại Champions League mùa bóng 2012. Hay Benitez đang đứng trước tiếng gọi của lịch sử nếu giúp Chelsea vô địch Europa League, bởi chưa từng đội bóng nào vô địch Champions League mùa trước mà tiếp mùa sau vô địch Europa League.

Có tới 4 HLV tạm quyền trong 7 vị HLV tại thành London, một con số khủng khiếp. Nhưng rõ ràng xét trên khía cạnh khách quan thì đế chế Abramovich đang rất thành công với chính HLV tạm quyền cho đến hiện tại. Từ Avram Grant, Guus Hiddink, Roberto Di Matteo cho đến Rafael Benitez đều đã đem đến sự khác biệt trong thành công của mình. Nhưng tất cả đã cùng chung số phận trong ván cờ tạm thời của tỷ phú người Nga. Có lẽ, nếu được ở nơi khác, họ sẽ có một vị trí xứng đáng hơn rất nhiều.

Tấn Việt | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục