Tận dụng sự bất mãn và chán chường của Casillas, Barcelona đang lên kế hoạch giải cứu “Thánh Iker” ra khỏi “Địa ngục” Bernabeu.
Nỗi cô đơn của “Thánh”
Ở một thời điểm nào khác, những CĐV mơ mộng nhất cũng chẳng thể nghĩ tới viễn cảnh Iker Casillas gia nhập đại kình địch Barcelona để trở thành một Judas (Kẻ bán chúa). Bởi chưa ai quên, Luis Figo đã từng bị nguyền rủa, thậm chí còn phải “ăn” một cái đầu lợn, khi phản bội Barca để khoác “Kền kền trắng”.
Nhắc lại chuyện cũ để thấy, mối thù truyền kiếp giữa 2 kẻ không đội trời chung chính là rào cản vô hình khiến cho những ngôi sao lớn của cả 2 bên (chủ yếu là vì không chịu được sức ép khủng khiếp từ dư luận và CĐV) không dám chạy theo “tiếng gọi của kẻ thù”.
Nhưng bất cứ chuyện gì khi đã có tiền lệ thì vẫn có thể tái diễn. Trong lịch sử, đã có tổng cộng 33 cầu thủ từng khoác áo cả 2 Real lẫn Barca mà Figo là một trong số những “Judas vĩ đại” nhất.
Điều đáng nói là khi trở thành quả “bom nguyên tử” đầu tiên trong chính sách “Galacticos hóa Real Madrid” của Florentino Perez, siêu sao người BĐN chẳng có mâu thuẫn gì quá lớn với Barca. Vậy thì tại sao một Casillas hiện đang trong sống trong những ngày buồn bã nhất ở Bernabeu lại không thể rời Real để tới Nou Camp?
Theo tiết lộ của Lluis Payarols, một trong những phóng viên chiến trường của tờ Sport, thủ thành 31 tuổi này hiện không còn nhận được nhiều sự hậu thuẫn nào từ Chủ tịch Florentino Perez như trước đây.
Nói đúng hơn, “Bố già” đang dành nhiều sự ưu ái hơn cho HLV Jose Mourinho vì giấc mộng Decima (VĐ Cúp C1/Champions League lần thứ 10). Mà tất cả đều biết, việc giải quyết mâu thuẫn giữa “Người đặc biệt” và Casillas gần như là bất khả thi.
Bởi thực tế là không phải đợi đến khi thủ thành “số 1” thế giới dính chấn thương hồi tháng 1 Mou mới gạt anh ra khỏi đội hình chính. Và một khi tân binh Diego Lopez đang gây ấn tượng mạnh (giúp Real vượt qua M.U để giành vé vào tứ kết Champions League), Mourinho càng có lý do để “đày đọa” Casillas, nhân tố được xem là thủ lĩnh của “băng đảng” TBN.
Sau chiến thắng tại Old Trafford, mọi thành viên Los Blancos đều hân hoan như thể vừa giành ngôi VĐ Champions League, duy chỉ có một mình Casillas ngồi lặng lẽ trên khán đài với khuôn mặt và ánh mắt như một kẻ “mất sổ gạo”.
Cơ hội của Barca
“Thánh Iker” hiểu rằng, thời oanh liệt của anh ở Bernabeu sẽ đi đến đoạn kết chừng nào Mourinho chưa ra đi. Với cá tính và năng lực của mình, khó có chuyện Casillas nhịn nhục hay cầu khẩn “Người đặc biệt”. Vì vậy, khả năng thủ môn xuất sắc nhất UEFA trong 6 năm qua chia Real Madrid trong mùa Hè tới chẳng phải là một điều phi lý.
Thái độ bất mãn của Casillas có thể khiến Mourinho càng đắc chí, nhưng lại là tín hiệu tích cực dành cho Barcelona trong kế hoạch tìm người thay thế Victor Valdes, thủ thành đã từ chối gia hạn HĐ và gần như chắc chắn sẽ ra đi sau mùa này.
Những ngày qua, đội bóng Catalan đang tích cực “tấn công” Casillas bằng tình cảm. Các thành viên của Barca như Pique, Fabregas, Busquets, Iniesta hay Pedro thay nhau “tâm sự” với “Thánh Iker” trong khi thủ thành này theo chân ĐT TBN. Hôm qua, thậm chí Pique còn “bô bô” trên tờ Sport rằng:
“Không có gì tuyệt vời hơn khi được chào đón Casillas tới Nou Camp”. Chẳng mấy ai còn nghi ngờ gì về chuyện Barca muốn giải cứu thành viên đang giữ kỷ lục về số lần khoác áo ĐT TBN (143). Giờ thì hãy cùng chờ đợi các bước tiếp theo của “Gã khổng lồ” xứ Catalan trong kế hoạch biến Casillas từ một galactico thành một cule vào mùa Hè năm nay.
Nỗi cô đơn của “Thánh”
Ở một thời điểm nào khác, những CĐV mơ mộng nhất cũng chẳng thể nghĩ tới viễn cảnh Iker Casillas gia nhập đại kình địch Barcelona để trở thành một Judas (Kẻ bán chúa). Bởi chưa ai quên, Luis Figo đã từng bị nguyền rủa, thậm chí còn phải “ăn” một cái đầu lợn, khi phản bội Barca để khoác “Kền kền trắng”.
Nhắc lại chuyện cũ để thấy, mối thù truyền kiếp giữa 2 kẻ không đội trời chung chính là rào cản vô hình khiến cho những ngôi sao lớn của cả 2 bên (chủ yếu là vì không chịu được sức ép khủng khiếp từ dư luận và CĐV) không dám chạy theo “tiếng gọi của kẻ thù”.
Nhưng bất cứ chuyện gì khi đã có tiền lệ thì vẫn có thể tái diễn. Trong lịch sử, đã có tổng cộng 33 cầu thủ từng khoác áo cả 2 Real lẫn Barca mà Figo là một trong số những “Judas vĩ đại” nhất.
Điều đáng nói là khi trở thành quả “bom nguyên tử” đầu tiên trong chính sách “Galacticos hóa Real Madrid” của Florentino Perez, siêu sao người BĐN chẳng có mâu thuẫn gì quá lớn với Barca. Vậy thì tại sao một Casillas hiện đang trong sống trong những ngày buồn bã nhất ở Bernabeu lại không thể rời Real để tới Nou Camp?
![]() |
| Casillas đang cô đơn ở Bernabeu |
Theo tiết lộ của Lluis Payarols, một trong những phóng viên chiến trường của tờ Sport, thủ thành 31 tuổi này hiện không còn nhận được nhiều sự hậu thuẫn nào từ Chủ tịch Florentino Perez như trước đây.
Nói đúng hơn, “Bố già” đang dành nhiều sự ưu ái hơn cho HLV Jose Mourinho vì giấc mộng Decima (VĐ Cúp C1/Champions League lần thứ 10). Mà tất cả đều biết, việc giải quyết mâu thuẫn giữa “Người đặc biệt” và Casillas gần như là bất khả thi.
Bởi thực tế là không phải đợi đến khi thủ thành “số 1” thế giới dính chấn thương hồi tháng 1 Mou mới gạt anh ra khỏi đội hình chính. Và một khi tân binh Diego Lopez đang gây ấn tượng mạnh (giúp Real vượt qua M.U để giành vé vào tứ kết Champions League), Mourinho càng có lý do để “đày đọa” Casillas, nhân tố được xem là thủ lĩnh của “băng đảng” TBN.
Sau chiến thắng tại Old Trafford, mọi thành viên Los Blancos đều hân hoan như thể vừa giành ngôi VĐ Champions League, duy chỉ có một mình Casillas ngồi lặng lẽ trên khán đài với khuôn mặt và ánh mắt như một kẻ “mất sổ gạo”.
Cơ hội của Barca
“Thánh Iker” hiểu rằng, thời oanh liệt của anh ở Bernabeu sẽ đi đến đoạn kết chừng nào Mourinho chưa ra đi. Với cá tính và năng lực của mình, khó có chuyện Casillas nhịn nhục hay cầu khẩn “Người đặc biệt”. Vì vậy, khả năng thủ môn xuất sắc nhất UEFA trong 6 năm qua chia Real Madrid trong mùa Hè tới chẳng phải là một điều phi lý.
Thái độ bất mãn của Casillas có thể khiến Mourinho càng đắc chí, nhưng lại là tín hiệu tích cực dành cho Barcelona trong kế hoạch tìm người thay thế Victor Valdes, thủ thành đã từ chối gia hạn HĐ và gần như chắc chắn sẽ ra đi sau mùa này.
Những ngày qua, đội bóng Catalan đang tích cực “tấn công” Casillas bằng tình cảm. Các thành viên của Barca như Pique, Fabregas, Busquets, Iniesta hay Pedro thay nhau “tâm sự” với “Thánh Iker” trong khi thủ thành này theo chân ĐT TBN. Hôm qua, thậm chí Pique còn “bô bô” trên tờ Sport rằng:
“Không có gì tuyệt vời hơn khi được chào đón Casillas tới Nou Camp”. Chẳng mấy ai còn nghi ngờ gì về chuyện Barca muốn giải cứu thành viên đang giữ kỷ lục về số lần khoác áo ĐT TBN (143). Giờ thì hãy cùng chờ đợi các bước tiếp theo của “Gã khổng lồ” xứ Catalan trong kế hoạch biến Casillas từ một galactico thành một cule vào mùa Hè năm nay.
Lluis Payarols |
00:00 30/11/-0001













