Sự nghiệp lẫy lừng với 17 Grand Slam và 82 danh hiệu đưa tên tuổi của Federer trở thành huyền thoại bất diệt trong làng banh nỉ. Tuy nhiên cùng với chức vô địch đơn Olympic, Davis Cup là một trong hai danh hiệu mà Federer vẫn còn thiếu và luôn khao khát có được cho đến lúc này.
Bất chấp những nghi ngờ về sức khỏe, Federer cuối cùng đã cầm vợt ra sân tập tối hôm thứ Tư vừa qua. Sự quyết tâm của "tàu tốc hành" dường như lấn át cả di chứng từ cái lưng đau mà chính anh gặp phải ở ATP World Tour Finals cách đây ít ngày.
"Mọi chuyện vẫn ổn. Chỉ có trận đấu mới đưa ra được câu trả lời, còn hiện tại tôi cảm thấy hài lòng vì mình có thể ra sân vào thứ Sáu. Chắc chắn tôi sẽ không mạo hiểm nếu cơ thể không cho phép nhưng vào lúc này tôi rất tự tin. Chắc chắn các trận đấu sẽ rất khó khăn bởi áp lực từ các khán đài và từ các đối thủ. Monfils là một tay vợt rất giỏi.”, Federer nói trước chung kết, nơi anh sẽ đối đầu với Monfils ở lượt trận đơn thứ hai.
![]() |
| Davis Cup là thứ vinh quang mà Federer chưa thể với tới. |
16 năm cầm vợt chuyên nghiệp, Federer chưa một lần lọt vào chung kết Davis Cup. Với Thụy Sỹ thì khoảng thời gian ấy còn dài hơn, đến 22 năm. Lần gần nhất mà đội tuyển xứ sở đồng hồ đi tới trận cuối cùng là năm 1992, khi đó họ thua Mỹ với tỉ số 1-3.
Bước sang tuổi 33, quyết định quay trở lại Davis Cup của Federer chứng tỏ anh đang cực kỳ tự tin cùng các đồng đội bỏ túi danh hiệu đầu tay. Ở trận chung kết bắt đầu khởi tranh trong đêm nay, "tàu tốc hành" cùng Wawrinka sẽ là hai con "át chủ bài" của Thụy Sỹ.
Đương nhiên, nhiệm vụ của họ không gì khác ngoài việc tìm kiếm hai trận thắng đơn để giúp Thụy Sỹ chạm một tay vào giấc mơ. Bằng không, một khi buộc phải phân định thắng thua ở các lượt trận đơn cuối cùng thì Thụy Sỹ sẽ là đội gặp bất lợi bởi thể lực không phải là điểm mạnh lúc này của FedEx.















