![]() |
| Bozoljac và Zimonjic |
Ưu thế cho Serbia
Cuộc tranh tài giữa Mỹ và Serbia diễn ra hấp dẫn và kết quả trong ngày đầu cũng không nằm ngoài dự đoán của mọi người: Djokovic đưa Serbia dẫn trước sau trận thắng Isner và Querrey giúp chủ nhà san bằng tỷ số sau trận thắng chật vật trước Troicki sau 5 ván. Bước sang ngày thi đấu thứ 2, trong khi nhiều người dự đoán Djokovic sẽ đánh đôi cùng Zimonjic thì đội trưởng Obradovic lại đưa ra quyết định để Bozoljac thay vị trí của Djokovic. Quyết định này được đánh giá là Serbia chấp nhận bỏ trận đôi để giúp Djokovic và Troicki dồn sức cho ngày thi đấu thứ 3. Nói thế bởi Bozoljac chỉ xếp hạng 355 TG về đơn và 1.150 về đôi, nên anh cùng đồng đội được xem là chẳng có cơ hội gì trước đôi lừng danh nhà Bryan.
Ấy thế mà không ai có thể ngờ được rằng quyết định bất ngờ của ông Obradovic lại đem lại thành công và chính người hâm mộ Serbia cũng không thể tin vào mắt mình. Trong khi chuyên gia đánh đôi Zimonjic vẫn chơi hết sức ổn định thì Bozoljac đã chơi một trận xuất thần để đánh bại anh em nhà Bryan ở tỷ số nghẹt thở 7/6, 7/6, 5/7, 4/6, 15/13. Sau chiến thắng, Bozoljac cũng phải nói: “Bất cứ ai đánh cùng Zimonjic cũng bị cho là dưới cơ so với anh em Bryan, do vậy tôi không thể tin được điều đã xảy ra. Với tôi, trận thắng này có rất nhiều ý nghĩa vì đây là trận đấu hay nhất của tôi ở Davis Cup”. Việc Serbia thắng trận đôi để vươn lên dẫn trước 2-1 là tin sửng số cho người Mỹ khi mà họ đều đặt niềm tin trọn vẹn vào anh em nhà Bryan. Giờ đây, kết cục đảo chiều và đội chủ nhà đang ở vào tình thế cực kỳ bất lợi. Chờ mong vào việc Querrey đánh bại Djokovic ở trận thứ 4 để còn nuôi hy vọng ở trận thứ 5 chăng? Hy vọng là có nhưng phải nói là cực thấp!
Những kết quả bất ngờ
Dù được chơi trên sân nhà nhưng với đội hình chỉ có duy nhất Raonic có tên trong Top 100, Canada thực tế vẫn bị đánh giá thấp hơn Ý, đội có 3 tay vợt có tên trong nhóm này. Tuy nhiên, niềm vui lại đến với Canada một cách bất ngờ sau tỷ số hòa 1-1 trong ngày thi đấu đầu tiên. Niềm vui ấy đến sau chiến thắng nghẹt thở của đôi Nestor/Pospisil trước đôi Fognini/Bracciali ở tỷ số 6/3, 6/4, 3/6, 3/6, 15/13. Một chiến thắng đầy cảm xúc và hết sức quan trọng đưa Canada chạm một tay vào chiếc vé bán kết khi ở trận thứ 4, dự đoán Raonic sẽ đánh bại Seppi để hoàn tất giấc mơ của đội chủ nhà.
Một đội chủ nhà nữa cũng đang tạm chiếm ưu thế là Argentina, dù Berlocq để thua Tsonga ngay ở trận mở màn. Tuy nhiên ngay sau đó, Monaco đã xuất sắc đánh bại Simon chỉ trong 3 ván trước khi Nalbandian cùng Zeballos đưa đội nhà vươn lên dẫn trước bằng trận thắng 3/6, 7/6, 7/5, 6/3 trước đôi Benneteau/Llodra. Dẫn trước nhưng chưa ai dám đảm bảo chiến thắng chung cuộc sẽ thuộc về Argentina do ở trận thứ 4, Monaco sẽ phải đối đầu với Tsonga và nhiều khả năng cuộc chiến sẽ được quyết định bằng trận thứ 5 giữa Berlocq với Simon.
Ở trận đấu còn lại, CH Czech đã để vuột mất chiến thắng sớm trước chủ nhà Kazakhstan sau khi Hajek và Rosol đều thắng trận trong ngày mở màn. Việc Stepanek cùng Hajek để thua Schukin/Golubev ở trận đôi khiến cuộc tranh chấp phải quyết định bằng ngày thi đấu thứ 3. Tuy nhiên, CH Czech cũng chẳng phải đợi lâu để tận hưởng niềm vui chiến thắng. Rosol đã trở thành người hùng của đội khi đánh bại Korolev ở tỷ số 7/6, 6/7, 7/6, 6/2 và như vậy trận đấu cuối giữa Golubev với Hajek chỉ mang ý nghĩa thủ tục. Không có cả Berdych lẫn Stephanek gánh vác nhiệm vụ ở trận đơn mà vẫn giành chiến thắng ngay trên sân của Kazakhstan thì đấy đúng là thành công lớn cho CH Czech. Vậy là CH Czech đã tiến thêm một bước nữa đến nhiệm vụ bảo vệ chức vô địch và ở trận bán kết họ sẽ gặp Argentina hoặc Pháp.















