David Trezeguet – Rắn hổ mang, Trezegol, vinh quang và duyên nợ với người Ý

13:46 Thứ năm 16/10/2014

(TinTheThao.com.vn) - Ngày hôm qua, 15/10/2014 sát thủ khét tiếng một thời của đội tuyển Pháp và Juventus là David Trezeguet chính thức tròn 37 tuổi. Một ký ức hào hùng về một trong những tiền đạo hay nhất lịch sử bóng đá thế giới lại trỗi dậy trong lòng các Tifosi, đặc biệt là các Juventini khi Trezeguet đã cống hiến hơn 10 năm đỉnh cao của mình cho Bà đầm già thành Turin.

Monaco – Nơi chắp cánh ước mơ

Trezeguet là một người con của nước Pháp nhưng lại sinh ra và lớn lên ở Argentina. Thuở thiếu thời anh chơi cho đội bóng quê hương Platense ở thủ đô Buenos Aires. Đến năm 18 tuổi thì đến đầu quân cho Monaco. Chàng trai trẻ phải trải qua 2 mùa bóng chơi ở đội bóng Công quốc với chỉ 9 lần ra sân ít ỏi, không ghi được một bàn thắng nào nhưng vẫn có một chức vô địch Ligue 1 cùng Monaco.

Cho đến mùa giải lịch sử 1997/1998, khi vừa tròn 20 tuổi Trezeguet được chơi nhiều hơn ở đội hình chính thức dưới triều đại của Jean Tigana. Anh được đá cặp cùng Thiery Henry trên hàng công và nhanh chóng tỏa sáng với 18 bàn thắng trong 27 trận ở Ligue 1 và chỉ chịu thua vua phá lưới Stephane Guivarc’h của Auxerre 3 bàn thắng. Trong khi đó tiền đạo chủ lực của Monaco là Henry chỉ ghi được vỏn vẹn 4 bàn dù ra sân đến 30 trận.

Trezeguet bộc lộ bản năng 'sát thủ' từ khi còn rất trẻ. Ảnh: Internet

Vị thế của Trezeguet đã tăng lên đáng kể ở sân Louis Đệ nhị dù Monaco chỉ về đích ở vị trí thứ 3 ở Ligue 1 sau á quân Metz và nhà vô địch Lens. Và cũng trong mùa giải này Trezeguet đi vào lịch sử Champions League khi ghi bàn thắng có vận tốc nhanh nhất trong lịch sử giải đấu. 1 cú sút tung nóc lưới Manchester United ở tứ kết với vận tốc 157,3 km/h qua đó loại luôn đại diện xứ sương mù để đưa Monaco tiến vào bán kết gặp Juventus hùng mạnh của người đồng hương Zidane. Trezeguet đoạt danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất nước Pháp cùng năm đó với chiếc áo số 9 của một trung phong.

Mùa giải tiếp theo Trezeguet cũng ra sân 27 trận ở giải vô địch quốc gia Pháp nhưng chỉ ghi được 12 bàn thắng và Monaco cán đích ở vị trí thứ 4, xếp sau Lyon, Marseille và đại gia Bordeaux. Ở mùa giải 1998/1999 này đánh dấu 2 sự kiện quan trọng, thứ nhất là sự ra đi của người đá cặp tiền đạo cùng Trezeguet trên hàng công khi kỳ chuyển nhượng mùa Đông mở cửa. Henry được Luciano Moggi mang về Delle Alpi để bổ sung cho hàng công đang siêu mạnh của Juventus với những tên tuổi như Filippo Inzaghi, Alex Del Piero, Marcelo Zalayeta và đặc biệt là siêu tiền vệ Zinedine Zidane. Sự kiện thứ 2 chính là việc đội bóng non trẻ Lyon bắt đầu vươn mình để trở thành một thế lực của bóng đá Pháp. Mở ra kỷ nguyên thống trị gần một thập kỷ cho những chú Sư tử vùng sông Rohn.

Vô địch Ligue 1

Người bạn thân Henry ra đi nhưng Trezeguet vẫn ở lại chinh chiến cùng đội bóng Công quốc đến hết mùa giải và là niềm hi vọng số 1 ở Monaco trong mùa giải 1999/2000. Họ không được dự Cup C1 vì chỉ về đích ở vị trí thứ 4 nên đã tập trung toàn lực cho đấu trường trong nước. Dưới sự dẫn dắt của Claude Puel cùng hàng loạt tên tuổi nổi tiếng vẫn gắn bó với câu lạc bộ như thủ thành xuất sắc Fabien Barthez, hậu vệ Willy Sagnol, tiền vệ Costinha của Bồ Đào Nha, tiền đạo Ludovic Giuly.

Những tài năng trẻ như John Arne Riise người Na Uy, những tân binh chất lượng như Rafael Marquez đến từ Mexico, Marcelo Gallardo từ Argentina và tất nhiên là cả sự phục vụ của ngôi sao hàng đầu David Trezeguet. Năm đó Monaco lên ngôi vô địch nước Pháp và Trezeguet xuất sắc bùng nổ với 22 bàn thắng sau 30 trận ở Ligue 1 nhưng vẫn không thể giành vua phá lưới. Anh lại một lần nữa về nhì, lần này không phải là thua Guivarc’h vì tiền đạo của Auxerre đã quá già. Trezeguet thua sát nút Sonny Anderson 1 bàn thắng. Tay săn bàn người Brazil của Lyon đưa đội bóng chủ sân Gerland vững vàng ở vị trí thứ 3 chung cuộc, từng bước khẳng định vị thế của Lyon ở mảnh đất hình lục lăng.

Mùa tiếp theo Lyon xếp thứ 2 và đến mùa 2001/2002 thì như mọi người đã biết. Lyon thống trị nước Pháp với 7 chức vô địch liên tiếp trước khi bị Bordeux lật đổ vào mùa 2008/2009.

Trở lại với Trezeguet, sau khi đã lên đỉnh vinh quang mùa giải 99/2000. Cáo già Luciano Moggi một lần nữa lại hướng ánh mắt về nước Pháp và một “Henry thứ 2” chuẩn bị được ông mang đến Turin để phục vụ Carlo Ancelotti.

Cobra – Rắn hổ mang, Trezegol hay Vua David

Henry là người bạn thân thiết của Trezeguet nhưng là một bản hợp đồng hớ của Moggi khi anh không thể hiện được gì nhiều ở Delle Alpi và nhanh chóng bị bán sang Arsenal khi chỉ có mặt ở Turin đúng nửa mùa giải. Giờ đây Moggi lại mang về Juventus một tiền đạo khác của Monaco với nhiều kỳ vọng hơn sau thất vọng Henry. Trezeguet đến Turin năm 23 tuổi và được trao chiếc áo số 17, vốn là một con số xui xẻo ở Italia nhưng số phận của Trezeguet lại không đen đủi như người đồng hương Henry ở Juventus. Anh đến chia sẻ 2 vị trí tiền đạo chủ lực cùng Pippo Inzaghi và Del Piero.

"Rắn hổ mang" Trezeguet đã có một sự nghiệp lừng lẫy trong màu áo Juventus. Ảnh: Internet

Ở Serie A, Inzaghi được thi đấu 28 trận nhưng chỉ ghi được 11 bàn thắng. Del Piero và Trezeguet cùng được ra sân 25 trận nhưng Del Piero chỉ ghi được 9 bàn còn con số dứt điểm tung lưới của Trezeguet là 14 và ấn tượng hơn cả nhưng Scudetto lại về tay Roma của Fabio Capello và hoàng tử thành Rome – Francesco Totti, Gabriel Batistuta, Damiano Tommasi.

Mùa giải tiếp theo, Carlo Ancelotti ra đi để nhường chỗ cho gã đầu bạc Marcelo Lippi. Phong độ chói sáng của Trezeguet mùa đầu tiên ở Serie A đã gián tiếp đá bay Inzaghi khỏi Delle Alpi để rồi anh theo chân Carlo Ancelotti đến San Siro và làm nên một Milan vĩ đại những năm sau đó. Mùa bóng 2001/2002, chính Trezeguet đã tỏa sáng rực rỡ với 24 bàn thắng và thi đấu không thiếu một trận nào ở Serie A, giành một loạt danh hiệu cá nhân như Vua phá lưới, cầu thủ xuất sắc nhất Serie A, cầu thủ nước ngoài xuất sắc nhất Italia, lọt vào đội hình tiêu biểu của UEFA và trên hết là đoạt Scudetto cùng Juventus.

Từ đây các Juventini đã gọi anh là “Trezegol” thay vì họ Trezeguet bởi khi tiền đạo số 17 ra sân thì gần như bàn thắng sẽ đến với Juventus. Một bản năng sát thủ trong khuôn mặt hiền lành dễ thương, có nụ cười như một đứa trẻ. Truyền thông còn gắn cho anh một biệt danh nữa là “Cobra – tức Rắn hổ mang”. Lối chơi của “Trezeguet” là cách chơi bóng của một trung phong cắm thực thụ, chỉ quanh quẩn quanh vòng cấm và tiêu diệt đối thủ bằng những mũi gươm sắc nhọn. Người ta gắn cho anh biệt danh “Rắn hổ mang” cũng bởi lối chơi của anh. Trezeguet không có tốc độ của một chiếc xe Ferrari nhưng lại có sự nhạy cảm và chính xác đến đáng sợ.

Anh như một con “Rắn hổ mang” rình rập phía trong vòng cấm, chỉ cần một cơ hội thì nó khó mà tuột khỏi tay Trezeguet. Anh ghi bàn từ mọi góc độ, dù thuận chân phải nhưng chân trái của Trezeguet cũng không kém cạnh gì. Khả năng chiếm lĩnh không gian, chơi bóng một chạm cùng cách chơi đầu chính là điểm mạnh nhất làm nên tên tuổi của “Trezegol”. Bóng chỉ cần tạt bổng vào vòng cấm, cái đầu của Trezeguet sẽ như đầu của một “Cobra” và gieo rắc kinh hoàng cho đối thủ.

Trong vòng cấm thì Trezeguet chính là Vua – một ông Vua vòng cấm nên các Juventini gọi anh là “David le roi – tức Vua David”. Dù sao thì ảnh hưởng của Trezeguet tới Juventus cũng không bằng Del Piero. David là vua thì họ gọi Del Piero là Đại đế - “Alex Đại đế”.

Thương hiệu của Trezeguet chính là “Nhanh gọn nhẹ - không màu mè và chính xác tuyệt đối”. Những cú đá nối trực tiếp trên không bằng cả hai chân là một đặc sản mà chỉ những tiền đạo hàng đầu mới có thể thực hiện thuần thục – Trezeguet chính là một trong số đó. Mọi đường bóng đến chân, hay cái đầu của anh trong vòng cấm đối với các hậu vệ chính là một nỗi ám ảnh và những hậu vệ khét tiếng của Italia như Nesta, Cannavaro, Maldini hay Materazzi chính là những người đã phải nếm trải điều đó.

Huyền thoại của Juventus

Trezeguet đã gắn bó với Juventus đến hơn 10 năm dù có một vài mùa giải anh chỉ ra sân có vài trận vì chấn thương như mùa 2004/2005 hay mùa 2008/2009, 2009/2010. “Trezeguet” được biết đến như một trong những ngôi sao trung thành nhất của Bà đầm già thành Turin khi đội bóng bị đày xuống vũng bùn Serie B sau Calciopoli 2006 đầy tai tiếng thì tiền đạo mang áo số 17 vẫn ở lại chiến đấu cùng những Gianluigi Buffon, Pavel Nedved,Alex Del Piero hay Camoranesi mặc cho sự tháo chạy hàng loạt của những tên tuổi như Lilian Thuram, Fabio Cannavaro, Zlatan Ibrahimovic hay Gianluca Giambrotta.

Ở Juve anh đã ghi được 171 bàn thắng sau 318 lần ra sân ở mọi đấu trường trong đó chỉ có 6 bàn được thực hiện từ chấm 11m. Trezeguet đã khắc tên vào ngôi đền những huyền thoại của Juventus. Anh xếp thứ 4 trong những chân sút vĩ đại nhất của Juve và là cầu thủ nước ngoài ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử huy hoàng của Bianconeri. Bộ sưu tập danh hiệu của “Trezegol” cùng Juventus đáng kể nhất là 2 chiếc Scudetto liên tiếp ở 2 mùa 2001/2002 và 2002/2003 cùng chức vô địch Serie B mùa bóng 2006/2007.

Vào giữa năm 2010, Khi Trezeguet đã 33 tuổi và với những ảnh hưởng của hàng loạt chấn thương cùng phong độ suy giảm. Juve và anh đã đồng ý chấm dứt hợp đồng để anh sang Tây Ban Nha đầu quân cho tân binh Hercules thi đấu ở La Liga. Cho đến nay, Trezeguet vẫn còn đang chơi bóng ở tuổi 37 ở Ấn Độ trong màu áo Pune City khi đã phiêu lưu qua hàng loạt cái tên ở quê hương Argentina cũng như một đội bóng ở Các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Vô địch World Cup

Năm 1998, khi World Cup được tổ chức ở quê nhà, khi đó Trezeguet còn là một tiền đạo trẻ nhưng vẫn được Aime Jacquet gọi vào đội tuyển và giành chức vô địch ngay tại Stade de France trước những người Brazil. Trezeguet không có đóng góp nhiều ngoài một bàn thắng ở vòng bảng trước Ả Rập Xê Út. Từ một đường tạt bóng không mấy nguy hiểm của Thuram bên cánh phải nhưng thủ môn Ả Rập Xê Út đã mắc sai lầm khi để bóng bật ra đúng tầm băng vào của Trezeguet – anh dễ dàng đánh đầu tung lưới đại diện đến từ châu Á.

Trận đấu kết thúc với tỉ số 4 – 0 cho thầy trò Aime Jacquet. France 98 là một giải đấu mà Pháp lên ngôi nhưng dấu ấn chủ yếu là ở hàng tiền vệ. Hàng tiền đạo với bộ tứ Christophe Dugarry, Thierry Henry, Stephane Guivarc’h và Trezeguet thi đấu rất tệ và gần như vô hại.

Duyên nợ với người Ý – Người hùng và tội đồ

Khi vừa giành chức vô địch Ligue 1 cùng Monaco, Trezeguet cùng đội bóng áo Lam đến Bỉ và Hà Lan tham dự Euro 2000 với vị thế của một nhà đương kim vô địch thế giới dưới sự dẫn dắt của Roger Lemerre. Đội tuyển Pháp hùng mạnh đã đánh bại Italia tại trận chung kết với bàn thắng vàng của David Trezeguet. Một trận đấu mà Italia đã vươn lên dẫn trước nhờ bàn thắng của Marco Delvecchio, sau đó Sylvain Wiltord gỡ hòa cho Pháp bằng một cú sút sấm sét bên góc trái đánh bại Francesco Toldo ở hiệp 2.

Trezeguet từng nếm trải đủ mọi thăng trầm cùng ĐTQG Pháp. Ảnh: Internet

2 đội bước vào hiệp phụ với luật bàn thắng vàng. Một pha bứt tốc của Robert Pires bên cánh trái, bóng được chuyền vào vòng cấm đập đất một nhịp và nảy lên không. Trezeguet tung cú volley bằng chân trái hiểm hóc hạ gục Toldo mang về chức vô địch cho người Pháp. Didier Dechamps một lần nữa nâng cao chiếc Cup vô địch châu âu sau Cup vàng thế giới và cũng nói lời chia tay đội tuyển. Một kỷ nguyên vàng của bóng đá Pháp với người hùng Trezeguet.

Người Pháp đến với Hàn Quốc và Nhật Bản tham dự World Cup 2002 nhưng đó là một giải đấu tồi tệ khi họ bị loại ngay từ vòng bảng. Euro 2004 cũng là một giải đấu thất vọng không kém. Trezeguet, Henry, Zidane đều tham dự nhưng đều là những kẻ bại trận và anh chỉ ghi được một bàn thắng ở Euro 2004.

Đến World Cup 2006 trên đất Đức, Pháp vào đến chung kết với Reymond Domenech. Pháp gặp lại Italia, Trezeguet được vào sân thay người trong hiệp 2 nhưng trận đấu kết thúc trong 2 hiệp chính và cả 2 hiệp phụ với tỉ số hòa 1 – 1. Chính Trezeguet đã biến mình thành tội đồ khi sút hỏng quả Penalty ở lượt thứ 2. Anh chiến thắng được Buffon nhưng xà ngang đã từ chối bàn thắng của tiền đạo số 20, và Pháp đành nhìn người Ý giành lấy chiếc Cup vàng danh giá.

Năm 2000, Trezeguet đã lấy đi của người Ý tất cả thì đến năm 2006, anh lại mang vinh quang tột đỉnh trả lại cho Azzurri. Một cái kết cay đắng cho tiền đạo khi đó đang thi đấu cho Juventus. Sau World Cup 2006, anh xích mích với Domenech và tuyên bố từ giã đội tuyển ngày 9/7/2008 trước thềm Euro.

Cái kết đẹp cho một huyền thoại

Những năm tháng đỉnh cao của Trezeguet đã gắn liền với Juventus và Serie A. “Trezegol” không chỉ là một huyền thoại ở Turin mà còn là một biểu tượng của cả Serie A trong những năm đầu thế kỷ 21. Một kỷ nguyên vàng son của đội tuyển Pháp cùng Trezeguet cũng đã khép lại, giờ đây người Pháp vẫn đang loay hoay với những Benzema, Girourd mà vẫn chưa tìm được một sự thay thế xứng đáng cho vị trí trung phong của Trezeguet ngày nào.

Dechamps vẫn đang tìm kiếm và xây dựng lại đội tuyển nhưng có lẽ ông vẫn chưa và không thể tìm được một chân sút nào đủ đẳng cấp để so sánh với Trezeguet – người đồng đội cũ trong những năm tháng huy hoàng chơi bóng cùng ông. Chơi bóng ở Ấn Độ trong những ngày cuối cùng của sự nghiệp trước khi treo giày cùng những ngôi sao cùng thời oanh liệt âu cũng là một niềm vui, niềm hạnh phúc của “Trezegol”.

Khán giả khắp năm châu sẽ mãi nhớ về một chàng trai có khuôn mặt hiền lành nhưng mang trong mình một bản năng sát thủ. Một sát thủ không màu mè nhưng đã ra tay thì đối phương chỉ có gục chết và không thể sống dậy – đó là “Trezegol”!.
Phan Hùng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục