David Silva, cậu bé đá bóng bằng khoai tây

13:36 Thứ hai 18/06/2012

Do nhà quá nghèo, không mua nổi một quả bóng, nhưng không gì có thể cản ngăn niềm đam mê của cậu bé David Silva. Cậu dùng khoai tây để chơi... Bây giờ, ở tuổi 26, Silva là một trong những nhân tố được xem là linh hồn của Tây Ban Nha.

Đá bóng bằng khoai tây

Bà ngoại của David Silva từng kể rằng, những ngày tuổi thơ của anh quá thiệt thòi so với nhiều đứa trẻ khác tại khu cảng cá Arguineguin - một trong ba thị trường hải sản lớn nhất trên đảo Gran Canaria.

Cha của David là một cựu nhân viên cảnh sát và không có việc làm ổn định (bây giờ, ông giữ cương vị đội trưởng đội bảo vệ sân Mestalla của Valencia). Điều kiện gia đình không cho phép Silva có những thứ đồ chơi như chúng bạn, kể cả các loại rẻ tiền nhất. Đó là lí do mà cho đến ngày nay, đôi khi Silva thỉnh thoảng vẫn ủ rũ và đôi mắt buồn rười rượi.

David Silva (trái)

"Đó không phải vì nó mặc cảm. Khi nó thể hiện những mắt buồn và vẻ mặt ủ rũ là lúc nghĩ về sự vất vả của người nhà. Đôi khi nó nghĩ mình như một gánh nặng cho gia đình. Điều đó thật dại dột", bà ngoại của Silva - người đã dành phần lớn thời gian để nuôi đứa cháu, chia sẻ.

Cậu bé David là người sống rất nội tâm, và chưa bao giờ đòi hỏi điều gì từ gia đình. "Cả gia đình biết nó đam mê bóng đá, nhưng không biết làm thế nào để giúp cho thằng bé có một quả bóng. Với chúng tôi, ngày ấy chi phí mua một quả bóng da là con số khổng lồ".

Không thể cưỡng lại sức hút của trái bóng tròn, cậu bé David với dáng người thấp và mảnh khảnh - thường đi theo nhóm bạn. Mỗi khi có cơ hội như vậy, David thường đá bóng khi nào đôi chân như không muốn nhắc lên theo ý mình.

Những lúc ở nhà, để thay cho trái bóng, cậu bé dùng những củ khoai tây mà gia đình sẽ dùng cho các bữa ăn.

"Nó không có bóng, và thường lấy khoai tây để nghịch. Thằng bé bảo rằng, những củ khoai tây cũng có thể thay cho trái bóng để nó dẫn dắt khắp sân, nhiều khi ra tận ngoài cảng" - những giọt nước mắt trào ra từ hai khóe mắt già nua của người bà ngoại.

Silva làm khổ hàng phòng ngự Italia

Khắp nơi trên đảo Gran Canaria chỉ có CLB Las Palmas, nhưng lại không đào tạo cầu thủ độ tuổi nhi đồng. Việc phải đá giải Segunda B khiến kế hoạch xây dựng tuyến trẻ của CLB phải gián đoạn một thời gian. Vì thế, lựa chọn duy nhất của David là vừa học vừa đá bóng ở trường San Fernando.

Ở trường là những buổi chơi bóng thực sự, khi David có bạn bà và quả bóng da mà mình luôn mơ ước. Khi về nhà, vẫn là những củ khoai tây quen thuộc được sử dụng.

Năm 2000, ở tuổi 14, David Silva bất ngờ được một quan chức đào tạo trẻ của Valencia phát hiện. Rất nhanh, đội chủ sân Mestalla - khi ấy là một trong những thế lực lớn của bóng đá Tây Ban Nha - đạt được thỏa thuận với San Fernando để sở hữu Silva.

"Phù thủy áo đỏ"

Từ Valencia đến Man City, Silva đã ghi dấu ấn đậm nét trong những đội bóng mà anh khoác áo. Kỹ thuật và sự sáng tạo đã biến chàng cầu thủ nhỏ con này thành linh hồn của sân Mestalla và giờ là Etihad.

Ở EURO 2008, cầu thủ trẻ Silva đã một vai trò rất quan trọng trong việc đưa Tây Ban Nha đến với chức vô địch. Mọi thứ khó khăn hơn với cầu thủ này dưới triều đại Del Bosque, và anh chỉ đá đúng 66 phút tại World Cup 2010, gồm 62 phút với Thụy Sĩ, và 4 phút cuối trận bán kết với Đức.

Còn đây là tuyệt phẩm vào lưới của CH Ireland

Trong kỷ nguyên Del Bosque, Silva chỉ tham dự tổng cộng 50% số phút trong tổng số 57 trận đấu. Tuy vậy, đóng góp của anh là rất lớn: 14 bàn thắng tính đến thời điểm này (trong khi trước đó chỉ ghi 3 bàn). Có nghĩa là trong 4 năm Del Bosque cầm quân, chỉ có Villa ghi nhiều bàn thắng hơn Silva. Cầu thủ của Barca, người vắng mặt tại EURO 2012 vì chấn thương, đã ghi 33 bàn.

Nếu World Cup 2010 là ác mộng, thì giờ đây Silva hoàn toàn chinh phục được Del Bosque. "Cậu bé khoai tây" chiếm vị trí chính thức trên hàng công trong hai trận đầu tiên ở vòng bảng, dù Tây Ban Nha còn có những Mata, Pedro, Navas.

Xét về màn trình diễn, có lẽ không cầu thủ nào của Tây Ban Nha nổi bật hơn Silva. Trước Italia, khi mọi phương án tấn công đều bất lực thì Silva tung đường chuyền khó tin để đưa Fabregas đối mặt Buffon và ghi bàn. Trong trận đấu với CH Ireland, Silva kiến tạo hai cơ hội, và trực tiếp lập công một lần.

Trong đó, pha ghi bàn của "chim hoàng yến" (một cách gọi khác về Silva) là một kiệt tác. Anh đã bình tĩnh đẩy bóng đi qua chân 3 cầu thủ CH Ireland, khi họ đang đứng như một đường thẳng trước khung thành.

Sau pha ghi bàn đỉnh cao ấy, cùng 3 đường kiến tạo, Silva được gọi là "El mago de La Roja" (Phù thủ trong màu áo đỏ). Từ một cậu bé lấy khoai tây làm bóng, giờ đây giá trị của Silva đã được thừa nhận, như một siêu sao, một "phù thủy" của bóng đá hiện đại.
Kim Ngọc | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục