David Moyes và các cầu thủ MU: Sòng phẳng dẫn đến khô khan

09:27 Thứ bảy 26/04/2014

(TinTheThao.com.vn) - Ngày chia tay tay Old Trafford, David Moyes đã cám ơn tất cả, trừ các cầu thủ. Một sự sòng phẳng như câu chuyện trên dĩ nhiên sẽ đem đến cho ông và các học trò cũ sự... khô khan của tình người.

Có ba vị khách mang tên Ích Kỷ, Sòng Phẳng và Vị Tha cùng đi trên một chuyến tàu. Hành lý của Ích Kỷ bao giờ cũng nghiêng nặng về một phía, với phần nhận nhiều hơn phần cho nên sự bất an luôn rình rập chung quanh vì luôn lo sợ kẻ khác chiếm mất. Hành lý của Sòng Phẳng thì cân bằng hai bên nhờ sự toan tính chi li đến khô khan. Còn Vị Tha thì ngược lại với hai bạn đồng hành trên, hành lý luôn nghiêng hẳn về bên cho nhiều hơn bên nhận.

Trên đường sắp đến sân ga cuối cùng của bến đỗ, cả ba tranh cãi về sự Cho và Nhận. Ích kỷ nói ai cũng thương bản thân mình nên Nhận nhiều hơn Cho là hợp lý. Sòng Phẳng thì quan niệm Cho đi phải Nhận lại cái gì đó tương xứng để cả hai người đều không thiệt thòi. Còn Vị Tha thì mỉm cười sâu sắc nói với hai bạn mình: "Để tôi chỉ cho các bạn vị khách sẽ đón chúng ta tại sân ga cuối cùng là ai nhé!"

David Moyes không được lòng toàn bộ các cầu thủ học trò mình từ tài quản lý đến phương pháp huấn luyện. Ảnh: Internet

Và kết quả là đón Ích Kỷ là vị khách luôn đem lại sự bất an. Còn Sòng Phẳng nhận lấy sự khô khan, vô cảm của vị khách đón mình. Duy chỉ Vị Tha nhận được sự đón tiếp nồng hậu của vị khách mang tên... Tình Yêu.

HLV David Moyes chỉ sau 10 tháng lên cầm quyền CLB Man United thay thế HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson đã bị BHL sa thải. Quỷ đỏ sa sút thậm tệ dưới sự dìu dắt kém cỏi của Moyes. Họ thua cả thảy 11 trận, trong đó có 6 trận thua trên sân nhà Old Trafford huyền thoại, đặc biệt dưới triều đại hào hùng của Sir Alex suốt gần 27 năm, với 13 chức vô địch Premier League và hàng loạt danh hiệu cao quí khác của các giải đấu FA, Champions League. Họ đạt kỷ lục tại NHA với 20 chức vô địch...và danh tiếng của "Quỷ đỏ".

MU là nơi sản sinh biết bao ngôi sao sân cỏ lừng danh thế giới, từ G. Best rồi Bryan Robson đến Eric Cantona, Roy Kean và cuối cùng là David Beckham, Ronaldo, những đại diện ưu tú của chiếc áo số 7 huyền thoại. Và chính vì điều đó nên các Manucian không thể chấp nhận một MU bạc nhược, bị đánh bật ra khỏi Top 4, xếp sau cả Everton và Tottenham ở vị trí thứ 7 khi mùa giải EPL năm nay chỉ còn 3 vòng đấu nữa là kết thúc. Một ĐKVĐ mà mất tất cả danh hiệu từ Cúp nội địa lẫn Cúp Châu Âu, không được dự Champions League mùa sau, ngay cả suất dự Europian League cũng rất chật vật thì thử hỏi Fan trung thành nào còn đủ kiên nhẫn ủng hộ MU, ủng hộ Moyes?

Điều cốt lõi bắt nguồn từ sự sụp đổ của Quỷ đỏ chính là David Moyes không được lòng toàn bộ các cầu thủ học trò mình từ tài quản lý đến phương pháp huấn luyện và cách cư xử đầy oai quyền như tiền bối Sir Alex. Điển hình mới đây khi bị sa thải, vị cựu HLV của Everton và bây giờ là MU đã lên tiếng cảm ơn BHL, các Manucian đã ủng hộ ông trong 10 tháng đầy sóng gió của chiếc ghế nóng HLV Man.United. Moyes cám ơn tất cả, trừ các cầu thủ. Một sự sòng phẳng như câu chuyện trên dĩ nhiên sẽ đem đến cho ông và các học trò cũ sự... khô khan của tình người. Moyes quả không xứng đáng với vị trí "Chosen One" mà Sir Alex đã hết lòng ủng hộ và kỳ vọng.

(Bạn đọc: Hoàng Thảo)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục