David Moyes đối đầu Owen Coyle: Những chiến binh Glasgow

15:43 Chủ nhật 11/08/2013

Họ có cùng gốc gác và sự trưởng thành như nhau, từng cùng đi chung một con đường, nhưng bây giờ David Moyes và Owen Coyle ở hai đẳng cấp hoàn toàn khác biệt.

Khi Wigan chuẩn bị cho chuyến hành quân thứ 3 của họ tới Wembley trong vòng chỉ 4 tháng, M.U đang sẵn sàng cho cuộc hành trình đầu tiên tới sân bóng huyền thoại của nước Anh mà không có Sir Alex Ferguson. Bao nhiêu đổi dời đã xảy ra với bóng đá Anh trong thời gian đó.

Hai số phận

Có một điều mà cả hai đội tham dự trận tranh Community Shield năm nay chia sẻ là họ đã đánh bại Manchester City để có mặt trong cuộc đọ sức ở Wembley tối nay. Wigan gây bất ngờ lớn ở trận chung kết Cúp FA vào tháng 5 trong khi M.U buộc đối thủ cùng thành phố phải chấp nhận vị trí thứ hai ở Premier League.

Nhưng sự giống nhau dừng lại ở đó. Wigan lúc này không còn là một đội bóng ở giải hạng cao nhất nước Anh. Mùa trước với họ là những cảm xúc lẫn lộn. Sau điều thần kỳ Wembley là thảm họa rớt hạng. Trong khi đó M.U đang chuẩn bị cho một tương lai mới dưới sự dẫn dắt của Moyes. Họ vẫn sẽ là đội bóng mà tất cả, chứ không chỉ Wigan, muốn đánh bại trong những tháng tới.

Moyes và Coyle cùng đến từ Glasgow (Scotland)

Sự chú ý trước trận tập trung cả vào Moyes và M.U. Tân HLV của nhà đương kim vô địch đã có khởi đầu nhiều thử thách ở Old Trafford. Ông chưa có chữ ký nào đáng kể và vẫn mắc kẹt trong vụ Wayne Rooney. Tuy nhiên, Moyes sẽ gác qua tất cả buồn lo để bước vào trận đấu tối nay với quyết tâm chiến thắng, trước người bạn cũ Coyle.

“Wigan xứng đáng có mặt ở đây”, Moyes nói trong cuộc phỏng vấn hôm thứ Tư. “Chúng tôi sẽ dành cho họ tất cả sự tôn trọng thích đáng. Đây là một đội bóng từng tới Wembley và chiến thắng ở đó 2 lần. Bán kết và chung kết Cúp FA. Chúng tôi sẽ không có một trận đấu dễ dàng”. Moyes đã quyết định không tham gia họp báo trước trận vào thứ Sáu như thông lệ, có lẽ do ông đã quá mệt mỏi với những tin đồn liên quan tới Rooney. Đó là một quyết định đáng thông cảm. Rốt cuộc thì Moyes đã nói quá nhiều, nhưng lại giải thích được quá ít và chưa làm được gì để khiến người hâm mộ yên lòng.

M.U có lẽ cũng không có Rooney, dù tiền đạo này vẫn đi theo đội tới London vào thứ Bảy. Trong khi đó, Wigan sẽ có trong đội hình chữ ký mới James McClean sau khi cầu thủ chạy cánh chuyển từ Sunderland tới Lancashire. Đó là một bằng chứng nữa cho thấy 2 CLB đang ở hai dải thiên hà khác nhau, dù rằng những HLV của họ có nhiều điểm tương đồng.

Những người con Glasgow

Sinh ra chỉ cách nhau 20 km ở Glasgow những năm 1960, Moyes và Coyle từng là đối thủ trên sân vào những ngày mà họ còn chơi bóng với một sự nghiệp khiêm tốn ở Scotland, đáng kể nhất là khi Moyes và đội Dunfermline của ông vượt qua Airdrie của Coyle sít sao ở trận chung kết League Cup 1991. “Tôi là cầu thủ xuất sắc nhất trận ngày hôm đó, nên có lẽ Moyes đã có một ngày vất vả”, Coyle, đã ghi bàn trong trận hòa 1-1, nhớ lại. “Với tôi, anh ấy là một cầu thủ rất giỏi nhưng không được đánh giá đúng năng lực. Anh ấy là một người chơi đồng đội và không ngần ngại tranh chấp cũng như va chạm. Anh ấy luôn chơi rất quyết tâm”.

“Tôi chưa bao giờ nghi ngờ anh ấy sẽ là một HLV giỏi vì anh ấy ham học hỏi và là một người khiêm tốn. Anh ấy là người kế vị xứng đáng của Sir Alex và anh ấy đã làm tốt như trước giờ vẫn thế. Hiện giờ ở M.U chỉ toàn tin đồn, nhưng tôi tin anh ấy sẽ đưa về những cầu thủ thích hợp vào đúng thời điểm và một khi David theo đuổi những cầu thủ giỏi, anh ấy rất kiên trì và quyết tâm. Anh ấy sẽ lại làm thế ở M.U. Khi tôi chuyển từ St Johnstone tới Burnley gần 6 năm trước, David là người mà tôi học theo. Anh ấy đã làm việc rất năng nổ ở Preston, rồi thành công lớn ở Everton và tôi từng nói tôi tin anh ấy có thể dẫn dắt bất cứ đội bóng nào trên thế giới”.

“Lúc tôi nói điều đó, các CLB hàng đầu trong nước đã đưa về một số HLV xuất sắc từ nước ngoài. Nhiều người vẫn còn ở đây, nhưng tôi thấy thật đáng hài lòng khi M.U vẫn lựa chọn một người của đảo Anh. Tôi nghĩ mọi HLV bản địa đều coi đó là sự khích lệ. Nó cho thấy bạn sẽ được tưởng thưởng nếu có thể làm tốt như David đã làm”.

Coyle, 47 tuổi, không có sự nghiệp suôn sẻ toàn đi lên như Moyes. Ông phải chấp nhận bước lùi khi để Bolton rớt hạng Premier League năm 2012, nhưng vẫn còn nguyên nhiệt huyết để tiếp tục công việc của mình. Tuy nhiên, mục tiêu của Coyle tối nay có lẽ chỉ là không cầu thủ Wigan nào chấn thương và một tỉ số không quá tệ. Thăng hạng mới là ưu tiên của The Latics. Trong khi đó, Moyes cần một chiến thắng và danh hiệu đầu tiên, hơn bao giờ hết.
T.Trọng | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục