David Luiz bị Mourinho vạ lây

09:47 Thứ bảy 20/04/2013

Trong chiến lược nhân sự mà Jose Mourinho vạch ra cho Chelsea trong trường hợp ông quay về Stamford Brigde, David Luiz là một trong những quân cờ quan trọng nhất. Bản thân HLV người BĐN nhận định rằng trung vệ người Brazil hội đủ phẩm chất để được trao chiếc băng thủ quân ở tuổi 26. Điều này khiến Benitez không khỏi "phật lòng".

Chiến lược gia người TBN có lý do để khó chịu trước những động thái từ Jose Mourinho. Không tức sao được khi “Người đặc biệt” chưa biết có cầm quyền ở Chelsea hay không, mà Mou đã dám "chưa đỗ ông Nghè mà đã đe… Benitez". Đó là chưa kể nhận định mang tính chủ quan của "Người đặc biệt" có nguy cơ đào sâu thêm mâu thuẫn giữa các cầu thủ và ảnh hưởng không tốt đến tâm lí trong phòng thay đồ tại Stamford Bridge.

Benitez cảnh tỉnh David Luiz khi tuyên bố chiếc băng đội trưởng vẫn là của Terry. Ảnh: Internet

Về cơ bản, ai cũng hiểu rằng David Luiz xứng đáng hơn bất kỳ ai để kế thừa chiếc băng đội trưởng của Terry. Số phận của trung vệ kì cựu người Anh gần như đã được định đoạt khi Mourinho đưa ra yêu sách với ông chủ Abramovich rằngg phải gạt bỏ anh nếu muốn ông về làm việc, đồng nghĩa với vị trí thủ lĩnh phòng thay đồ đang vẫn còn bỏ trống.

Trong khi đó, Luiz có đủ những phẩm chất mà HLV đương nhiệm của Real yêu cầu cho chức vụ thủ quân: Mạnh mẽ, khôn ngoan, chuyên môn tốt, hiếu chiến, có ảnh hưởng lên các đồng đội và đặc biệt là nói tiếng Bồ Đào Nha. Bởi vậy, chẳng cần Mourinho trình bày, ai cũng hiểu rằng trung vệ người Brazil sẽ đóng vai trò chủ chốt cho kế hoạch cải tổ lại “The Blues”.

Nhưng ngay lập tức, Benitez đã dội cho David Luiz và Mourinho một gáo nước lạnh: “Đừng nói gì về tương lai khi mà hiện tại, Chelsea vẫn đang vật lộn trong cuộc chiến tốp 4 và còn phải thi đấu ở Europa League.

"Tôi không phủ nhận Luiz là một cầu thủ xuất sắc và quan trọng. Nhưng còn nhiều người khác cũng vậy. Tôi sẽ không dành quá nhiều sự ngợi khen để đề phòng cậu ấy tự mãn về tâm lý. Còn chiếc băng đội trưởng? Hãy để Luiz lớn thêm độ 5 năm nữa hãy xét. Bây giờ, no vẫn thuộc về John Terry và tôi không hề có ý định thay đổi”.


Câu trả lời phũ phàng này được nhà cầm quân người TBN đưa ra trong phòng họp báo sau cuộc đối đầu với Fulham, trận đấu mà David Luiz tỏa sáng rực rỡ với một tuyệt phẩm. Vốn đã tự ái với Benitez sau khi HLV này không bênh vực mình trong cuộc cãi cọ với Lampard cách đây 1 tuần, chắc hẳn cựu cầu thủ Benfica sẽ càng thêm khó chịu trước những lời bóng gió.

Hữu Vinh | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục