Trước khi vòng bảng giải đấu tại Luân Đôn diễn ra, không ai nghĩ một Ferrer vừa xuất sắc đánh bại Rafael Nadal tại bán kết BNP Paribas Masters trước đó ít ngày lại có thể dễ dàng gục ngã trước những đối thủ được đánh giá thấp hơn là Wawrinka và Tomas Berdych.
![]() |
Không ai có thể phủ nhận những nỗ lực để chen chân vào top 3 của Ferrer trong 1 năm vừa qua. Nhưng việc không chọn đúng điểm rơi phong độ và thi đấu quá tải khiến tay vợt 31 tuổi bị hụt hơi ở những trận đấu quyết định. Và mới đây, sau khi phải ngậm ngùi rời cuộc chơi dành cho 8 tay vợt xuất sắc nhất, chính anh cũng đã lên tiếng xác nhận điều đó.
"Tôi biết là tôi đã chơi rất nhiều giải. Nhưng đây là năm cuối cùng tôi muốn chơi ở Stockholm bởi vì đã quá lâu tôi không chơi ở đó. Đúng, là tôi đã thức ở Stockholm, thức ở Paris, Valencia và cả 3 trận đấu tại đây. Có thể như thế là quá nhiều, và bây giờ tôi biết sự thật là như vậy. Trước đây, tôi không bao giờ biết điều đó. Tôi đã phải chơi đến 3 trận chung kết trong 3 tuần".
Trước ATP World Tour Finals, David Ferrer đã phải tham dự liên tục 7 giải đấu trong vòng 7 tuần. Ở 3 giải đấu gần nhất, anh đều vào đến chung kết, nhưng đều để thua trước trước Grigor Dimitrov (Stockholm), Mikhail Youzhny (Valencia) và BNP Paribas Masters (Djokovic).
Rời Luân Đôn, mùa giải 2013 cũng xem như đã chính thức khép lại cho tay vợt người Tây Ban Nha với 2 danh hiệu vô địch, thành tích 60 trận thắng, 21 thua và kiếm được tổng cộng 3.937.492 USD tiền thưởng.















