David De Gea: Lá bùa hộ mệnh của Quỷ

08:54 Thứ hai 15/12/2014

(TinTheThao.com.vn) - Trận đại thắng Liverpool trên Old Trafford đã là chiến thắng thứ 6 liên tiếp của Manchester United tại Premier League. Dù cho đó là một chiến thắng cách biệt tới 3 bàn nhưng ít nhiều vẫn có sự xuất hiện của thần may mắn và tất nhiên không thể thiếu một nhân vật thường trực trong thành công gần đây của Quỷ đỏ chính là David De Gea.

Trước trận đấu, đã có những nhận định cho rằng thành bại của trận đấu sẽ phụ thuộc rất nhiều vào vị trí của người gác đền và thực tế trên sân đã diễn ra đúng như vậy. Trong khi The Kop đang bối rối ở vị trí này bởi Brendan Rodgers đẩy Mignolet lên ghế dự bị và sử dụng Jones thì bên phía Manchester United, De Gea vẫn lên đồng như các vòng đấu trước và từ chối tất cả các cơ hội ngon ăn của Lữ đoàn Đỏ.

Có một thống kê của trang Daily Mail chỉ ra rằng, sau vòng 14 nếu không có những pha cứu thua ngoạn mục của thủ thành người Tây Ban Nha, MU đã trực tiếp mất đi 9 điểm và tụt xuống tận thứ 11 trên bảng xếp hạng chứ không phải vững vàng trong top 4 hiện nay. Và điều đó tiếp tục tiếp diễn khi đội chủ sân Old Trafford thu về trọn vẹn 6 điểm ở 2 vòng gần đây trong đó có sự góp công không nhỏ của thủ thành 24 tuổi.

De Gea sẽ là hơi thở là lá bùa hộ mệnh cực kỳ quan trọng cho công cuộc hồi sinh và đi tìm chiếc vé tham dự Champions League mùa này.

Trở lại với diễn biến của trận đấu với Liverpool, De Gea đã thực sự khiến tất cả ngỡ ngàng với những pha cứu thua không tưởng và khiến The Kop bất lực rời Old Trafford mà không có lấy 1 bàn thắng danh dự. Trước khi MU mở tỷ số, thủ thành sinh năm 1990 đã từ chối cơ hội ngon ăn của Sterling.

Sang hiệp 2, khi MU đã gia tăng cách biệt, Liverpool vẫn điên cuồng tấn công và vẫn là De Gea từ chối đến lần thứ 3 những cú sút của tiền vệ trẻ bên phía đội khách. Balotelli cũng có cú sút căng như kẻ chỉ nhưng nó đã kịp chạm tay De Gea trước khi đập xà ngang và không có bàn thắng.

Đến khi Van Persie gia tăng tỉ số lên 3-0, Liverpool vẫn không buông xuôi nhưng có lẽ Balotelli phải lắc đầu ngao ngán khi 2 cú sút tiếp tục của mình vẫn bị De Gea chặn đứng. Nếu không phải De Gea có lẽ Bad Boy đã có bàn thắng đầu tiên tại Premier League rồi.

Thực sự càng ngày De Gea đang càng phát tiết khả năng trong màu áo Quỷ đỏ, từ một thủ thành mới ngoài đôi mươi chập chững về sân Old Trafford ngày nào giờ đây De Gea đã lọt vào top những người gác đền xuất sắc nhất thế giới. Từ chỗ, bị xem là chỉ biết bắt bóng bằng chân và không tranh chấp bóng bổng tốt giờ đây De Gea đang dần toàn diện và là chỗ dựa vững chắc cho sự hồi sinh của Quỷ đỏ.

Mùa trước dù Manchester United thi đấu bê bết và không có vé dự Champions League nhưng De Gea vẫn là một trong những cầu thủ thi đấu nổi bật nhất và có phong độ ổn định nhất mùa giải. Năm nay, khi mà hàng thủ vẫn còn những va vấp và chưa thể tạo sự yên tâm cho người hâm mộ thì có những trận dường như De Gea gánh hết cho cả bộ tứ phía trên và trở thành cứu tinh của MU.

Với phong độ ngày càng thăng hoa và chững chạc không lạ khi trong thời gian tới De Gea sẽ là người kế vị cho vị trí mà Casillas để lại ở Tây Ban Nha. Còn với MU, tất nhiên De Gea vẫn sẽ là hơi thở là lá bùa hộ mệnh cực kỳ quan trọng cho công cuộc hồi sinh và đi tìm chiếc vé tham dự Champions League mùa này.

Quốc Tuấn | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục