![]() |
Lần đầu tiên trong mùa giải, Man United giành được 3 chiến thắng liên tiếp, “kỳ tích” dưới thời Louis van Gaal được thiết lập một phần nào đó nhờ vào màn trình diễn chói sáng của David De Gea, đôi tay của thủ thành người Tây Ban Nha là yếu tố quan trọng giúp MU hiện đang xếp thứ 4 ở Premier League, đây hứa hẹn sẽ là cú hích để M.U tìm thấy tự tin, sự ổn định và bước vào cuộc đua giành chức vô địch.
Mùa này, MU liên tục gặp vận đen với hàng thủ khi các hậu vệ của họ lần lượt rủ nhau ngồi ngoài vì chấn thương lẫn thẻ phạt. Hai trung vệ chính là Jonny Evans và Phil Jones đều dính chấn thương dai dẳng, và mới nhất là Marcos Rojo, Luke Shaw cũng phải tạm xa sân cỏ. Trong bối cảnh hàng thủ xáo trộn, De Gea trở thành tia sáng hiếm hoi giúp Man Utd vượt qua quãng thời gian này. Thủ môn Tây Ban Nha thể hiện phong độ xuất sắc giúp Man Utd giành nhiều điểm số quan trọng.
MU không có thành tích tốt đó là sự thật không thể khác hơn, nhưng có một sự thật khác cũng không thể chối cãi là thủ thành De Gea đã thi đấu quá xuất sắc và anh chính là người không thể thay thế với “Quỷ đỏ”, nếu không có De Gea MU với vô số những biến động từ HLV đến cầu thủ và cả lối chơi thì MU có tồn tại được hay không?
MU đang có một hàng phòng ngự khá tồi tệ khi họ luôn để lọt lưới với mật độ dày đặc và số những trận đấu giữ sạch lưới chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tuy nhiên trong bức tranh tối màu ấy vẫn có điểm sáng mang tên De Gea, một thủ thành có thể mang lại sự khác biệt bằng những pha bắt bóng xuất thần, trong những lúc nước sôi lửa bỏng nhất.
Trong thời điểm mà sự cân bằng trong đội hình MU không cao như hiện nay hàng công không thể nhả đạn đều đặn, còn tuyến giữa không giúp đội bóng chơi tấn công hay hơn sắc nét hơn thì De Gea như một “tấm lá chắn” vững chắc, ít nhất anh có thể đảm bảo an toàn cho đội nhà trước khi nghĩ đến những trận thắng, nếu có một người xứng đáng được tán dương trong một năm đầy rẫy những thay đổi của đội chủ sân Old Trafford, người đó nên là thủ thành De Gea.
De Gea đến với MU năm 2011, thời gian đầu ở Manchester thủ môn sinh năm 1990 rất khó khăn để thích nghi với môi trường mới và thường xuyên mắc sai lầm, nhưng theo thời gian cựu cầu thủ của Atletico Madrid đã đánh tan mọi nghi vấn mà người hâm mộ dành cho anh. De Gea cũng đã tự cải thiện bản thân rất nhiều, sau khi anh di chuyển từ một nền bóng đá không bóng bổng La Liga, sang một nền bóng đá toàn bóng bổng Premier League.
Điểm nối bật của thủ thành người TBN chính là phản xạ cực nhanh, đây là yếu tố giúp anh luôn có những pha cứu thua xuất thần, đối với nhiều người con số gần 20 triệu Bảng mà Quỷ đỏ bỏ ra chiêu mộ De Gea là một khoảng tiền chua chát, thế nhưng đến lúc này tất đều phải công nhận một điều: bản hợp đồng ấy xứng đáng đến từng xu.
De Gea chính là người chịu thiệt thòi nhiều nhất trong giai đoạn chuyển giao của đội chủ sân Old Trafford. Anh thường làm việc nhiều nhất và mang một gánh nặng khủng khiếp trên vai. Thực ra, các Manucians đã quá quen với việc chuyện De Gea không ngừng tỏa sáng đóng góp vào thành tích chung của toàn đội từ đầu mùa giải 2014-2015 đến giờ. Trong 12 trận đấu của M.U ở Premier League mùa này, De Gea đã thực hiện tổng cộng tới 27 pha cứu thua đỉnh cao cho đội nhà. Nếu De Gea không xuất sắc đến thế thì đừng mong MU đứng vị trí thứ 4 như hiện nay.
Một điều đáng tiếc với De Gea là trong năm nay anh không thể lọt vào top 5 thủ môn xuất sắc nhất thế giới do hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp thế giới (FIFPro) bầu chọn, nhưng cũng rất dễ hiểu vì đội bóng anh đang thi đấu không có thành tích gì quá ấn tượng. Tuy nhiên đó không phải là vấn đề quan trọng miễn sao anh luôn vững chắc trong khung gỗ MU thì đó cũng là một thành công mỹ mãn với người hâm mộ.
De Gea chưa phải thật sự là hoàn hảo, anh vẫn còn khá nhiều điểm yếu cần khắc phục nhưng với MU De Gea là nhân tố sống còn của CLB, MU có thể bay cao với Rooney, Van Persie…nhưng đừng quên rằng De Gea mới chính là người hùng của đội bóng, với De Gea trong tay MU mới có thể đi trên con đường tìm lại chính mình.
(Bạn đọc Vệ Anh Tiến)
|
* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.
Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.
Trân trọng,
Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam