Tính toán của Sir Alex
De Gea có tuổi trẻ, không chỉ “bay rất cao” theo nghĩa đen, ở độ tuổi của mình anh còn đang có “đà bật” cực tốt để trở nên một thủ môn hàng đầu. Ngay từ cách anh vượt qua cái bóng áp lực, gạt bỏ những sai lầm “khờ dại” khi vừa tới nước Anh, người ta đã nhìn ra những tiềm năng, phẩm chất đáng để kỳ vọng đối với một cầu thủ thi đấu đỉnh cao. Thay vì bị vùi dập, anh đã lạnh lùng như chính gương mặt của mình, dùng hành động giải thích tại sao M.U “thoáng tính” chồng lên bàn đàm phán tới 17 triệu bảng, con số quá lớn với một thủ thành sinh năm 1990 chỉ mới nổi lên ở Atletico Madrid được 1 mùa.
![]() |
| De Gea có những phẩm chất của thủ môn hàng đầu. Ảnh: Internet. |
Tất nhiên, De Gea chưa hoàn hảo, vẫn còn nhiều hạn chế, còn đó những sai sót từ bình thường tới sơ đẳng, song cho đến giờ phút này, có lẽ các Manucians vẫn nghiêng về anh hơn so với người đồng đội Lindergaard. Thủ thành người Đan Mạch tỏ ra chững chạc trong khung gỗ đúng như tuổi đời của anh phải thế, anh xử lý gọn gàng, chuẩn xác trong các tình huống cơ bản, và luôn có ý thức “chiếm vị trí” rất cao mỗi khi xuất trận, luôn dùng toàn lực trong mỗi pha cứu bóng. Thời gian đầu người ta đã khá bất ngờ về màn trình diễn của Lindergaard, nhưng có lẽ tất cả đều nằm trong tính toán của Sir Alex, ông không vội đặt “tính mạng” đội bóng ngay lập tức lên đôi vai gầy guộc của De Gea, vẫn “tàng trữ” một “người số 2” đủ tin cậy, vừa làm chất xúc tác buộc người trẻ hơn phải nỗ lực, vừa làm cứu cánh vào những lúc De Gea gặp vấn đề. Cũng nhờ đó, thủ môn người Tây Ban Nha có được những khoảng lặng để tránh bớt đi ánh mắt soi mói sau mỗi sai lầm, tìm lại cảm giác tốt nhất và rút ra những kinh nghiệm cho bản thân, đồng thời cũng có một chút an tâm rằng đội bóng chưa đến nỗi sụp đổ mỗi khi anh vấp váp.
Hơi thiệt thòi một chút với anh, đó là hàng thủ M.U lúc này đang rất thiếu những trung vệ cao to, mạnh mẽ trên không, những người có thể giảm bớt cho anh sức ép từ những tình huống vốn là yếu điểm của mình. Nó khiến cho nhiều khi người ta tin tưởng hơn vào Lindergaard, và thúc giục De Gea phải nhanh chóng cải thiện, nhưng có vẻ đây vẫn đang là tồn tại về mặt chuyên môn cũng như tâm lý đối với chàng trai trẻ.
Sự lựa chọn cuối cùng
Chính Lindergaard cũng hiểu sâu sắc rằng De Gea mới được coi là tương lai thực sự của đội bóng. Nói gì thì nói, tuy phong độ của thủ môn số 34 luôn khá ấn tượng so với một thủ môn dự bị, nhưng nó cũng không phải chuyện quá lạ lẫm, bởi đó là chính sách an toàn, thận trọng mà Sir Alex đã chọn. Lindergaard bắt chắc tay và ổn định giống như phần nhiều các thủ môn ở những đội bóng tầm trung tại Premier League, nhưng trong môi trường đỉnh cao, có lẽ khó coi anh là một thủ môn xuất sắc. Xử lý ổn thỏa trong hầu hết các tình huống thông thường thủ môn phải đối mặt, nhưng anh không thường xuyên có những pha cứu thua xuất thần, người ta thấy yên tâm, chứ không kỳ vọng quá nhiều vào anh. Ở tuổi 28 “chín tới” của mình, anh cũng không còn nhiều tiềm năng để phát triển hơn nữa, tuy đã từng được bầu là thủ môn xuất sắc nhất ở cả Đan Mạch và Na Uy, song anh cũng đã từng bị “mất việc” bởi sự cạnh tranh từ “hàng thải” của M.U là Roy Carroll khi còn chơi cho Odense.
Không thể phủ nhận tầm quan trong của Lindergaard trong đội hình của Sir Alex, cũng giống như việc ông giữ hàng loạt tiền đạo ngay cả khi đã mua Van Persie, không ai là thừa với một chặng đường dài gian khó. Nhưng nói gì thì nói, cái tên được nhắc tới nhiều hơn, được trông ngóng sẽ tiếp bước Van der Sar một cách thành công vẫn là David De Gea, người hội tụ những tố chất ít tai có và mới chỉ bắt đầu gây dựng sự nghiệp. Trong nhiều trận đấu lớn với các đại kình địch như Liverpool hay Chelsea, De Gea đã tự tay mình “vớt” về rất nhiều những điểm số quan trọng cho M.U bằng những pha cứu thua chỉ có ở những thủ môn đẳng cấp. Không phải một hai lần, anh đã giữ được những pha cứu thua kiểu như thế thành một phong cách, thành một “thương hiệu nhỏ”, nó nhiều lần đã cứu thoát toàn đội khỏi những trận thua hoặc hòa khi mà hàng thủ M.U đang cực kỳ bất ổn. Xét về tính chất quan trọng, số lần De Gea mắc lỗi làm mất điểm ít hơn hẳn so với số lần anh chơi hay và góp công lớn vào kết quả cuối cùng trong những trận cầu chủ chốt. Đó là những lúc mà nếu không phải phản xạ hoặc phán đoán của De Gea, có lẽ hầu hết các cổ động viên tin rằng bóng đã nằm trong lưới sau khi mình “buông tay, mở mắt”.
Chắc hẳn Lindergaard sẽ vẫn còn nhiều cơ hội khi mà lịch thi đấu của M.U rất dày, chắc hẳn De Gea vẫn sẽ còn những khi làm người M.U lo lắng, nhưng vị trí số một trong tâm trí Sir Alex thuộc về anh thì đã ngày một rõ ràng. Thủ môn đẳng cấp cần phải bắt cho đội bóng đẳng cấp, và đẳng cấp ấy phải lên tiếng trước những đối thủ đẳng cấp khác, De Gea làm được điều này, và chỉ có anh làm được thế. Thời gian Lindergaard còn có thể cống hiến đỉnh cao có lẽ chính là thời gian mà De Gea sẽ trở nên hoàn thiện, những lỗi lặt vặt sẽ được triệt tiêu, nỗi sợ hãi bóng bổng sẽ được xua tan bằng kinh nghiệm và luyện tập, người M.U đều hi vọng thế. Sau Schmeichel, Van der Sar, người ta rất trông chờ sẽ lại thấy một “huyền thoại Số Một” nữa tỏa sáng trên bầu trời Nhà hát của những giấc mơ, dẫu biết rằng đó còn là câu chuyện của tương lai.













