David De Gea - Con đường trở thành thủ môn hoàn hảo còn dài

17:28 Thứ ba 07/10/2014

(TinTheThao.com.vn) - Đã là mùa giải thứ tư của David de Gea cho MU, giờ anh không còn được coi là một thủ môn ở dạng tiềm năng nữa. 24 tuổi vẫn là trẻ, nhưng đối với một cầu thủ, đó là lúc cần phải đạt đến những nấc thang rõ rệt về trình độ, phần nào khẳng định được một đẳng cấp ổn định. Chơi ở một vị trí nhạy cảm, De Gea sẽ không hề dễ có được sự ổn định ấy, dù anh gần như đã có thừa sự xuất sắc để đứng vững trong khung thành Quỷ đỏ.

Không có Van der Sar thứ hai

De Gea được đưa về để thay thế Van der Sar, đấy là điều ai cũng hiểu vào mùa hè năm 2011. Bất chấp anh bấy giờ là thủ môn trẻ tài năng hàng đầu thế giới và được Sir Alex mua với giá trị kỷ lục cho vị trí gác đền, thì những ánh mắt nghi ngờ vẫn luôn ở đó. Những sai sót sơ đẳng trong mùa bóng đầu tiên của De Gea là sự tương phản khủng khiếp với những ký ức của người MU về Edwin Van der Sar, một người gần như được xếp ngang hàng với huyền thoại Peter Schmeichel khi đem lại sự tin tưởng có thể nói là tuyệt đối. Phải có một bản lĩnh lớn, De Gea mới không gục ngã như rất nhiều thủ thành khác từng cập bến Old Trafford, tuy nhiên anh không trở thành một Van der Sar mới, mà từng bước ghi dấu phong cách của riêng mình.

David de Gea tỏa sáng rực rỡ trong thắng lợi của MU hồi cuối tuần rồi. Ảnh Getty

Van der Sar là một trường hợp khác thường, một “đóa hoa nở muộn”, một nỗi tiếc nuối day dứt trong sự nghiệp của Sir Alex. Anh đến MU khi đã 35 tuổi, lúc mà nhiều cầu thủ bình thường đã bắt đầu nghĩ đến chuyện giải nghệ. Nhưng 6 năm sau đó cho đến lúc “nghỉ hưu” ở tuổi 41, Van der Sar luôn nằm trong top những thủ môn hay nhất thế giới, là trụ cột đưa MU đến những chiến công hiển hách. Với chiều cao nổi trội, sải tay dài, óc phán đán và tài chỉ huy, cộng thêm khả năng phát bóng cực chuẩn, không thể trông đợi gì hơn ở “thần đền” người Hà Lan, chỉ số an toàn khi có anh trong khung gỗ luôn là cao nhất. Rất khó tìm thấy những sai lầm của Van der Sar, dù có ngồi soi tất cả các trận trong từng mùa giải.

De Gea không được dài người bằng vị tiền bối, anh cũng chưa ở độ chín về kinh nghiệm để kiểm soát mọi thứ, hô hào các hậu vệ, hay có uy trước đối thủ. Tuy vậy, thế mạnh của De Gea lại là những bước di chuyển chọn vị trí, trước khi có các pha bay người đẹp mắt, cứu những cú sút khó, hoặc khả năng phản xạ nhanh nhạy khi cản phá bóng gần. Tuy chưa được như Van der Sar, trực tiếp là người hùng trong các trận đấu tranh cup quan trọng, nhưng việc để lại “dấu găng” vào những thời khắc nguy nan, giúp đội bóng giành điểm thì De Gea đã không ít lần làm được.

Khó có thể nói vị trí số 1 của De Gea được đảm bảo một cách thuận lợi, bất khả xâm phạm. Đã có lúc Lindegaard bằng phong thái đĩnh đạc, già dặn, bình ổn đã chiếm được cảm tình của người hâm mộ, đó là khi De Gea không làm chủ được phong độ, tuy bắt tốt nhưng thi thoảng mắc những lỗi nhỏ, mà lỗi nhỏ ở vị trí của anh chẳng khác gì lỗi lớn. So sánh một chút, cũng trẻ, cũng ở cùng câu lạc bộ với một thủ môn kinh nghiệm hơn, thậm chí đỉnh cao như Petr Cech, song Thibaut Courtois dường như còn đang có chỗ đứng chắc chắn hơn cả De Gea nếu cùng so sánh ở giai đoạn đầu.

Tầm quan trọng của một thủ môn

De Gea vẫn có thể làm người hâm mộ nức lòng với những lần cứu thua không tưởng, và sẽ còn như thế với tố chất mà anh có. Nhưng De Gea chưa thể hoàn toàn thoát khỏi nỗi ám ảnh trong các pha ra vào, ở một nơi chơi bóng đầy tốc độ, tranh chấp trên không dữ dằn như Premier League. Chỉ một lần lao lên chậm, một lần đoán sai điểm rơi, một lần thất thế trước các tiền đạo to khỏe của đối phương là sẽ phải trả giá. Cần nhớ đây là thời kỳ chuyển giao, các lão tướng đã đi hết, còn lại những tân binh, những cầu thủ trẻ, họ cần lắm một thủ lĩnh, cần lắm một chỗ dựa, một người luôn đem đến sự an tâm, người giúp họ duy trì sự tập trung, duy trì tinh thần thi đấu. Đáng tiếc, De Gea cũng chưa thể gánh vác “nhiệm vụ không tên” này, nếu là Van der Sar, sức ảnh hưởng sẽ khác.

Cảm giác như phải “dung hợp” cả De Gea và Lindegaard thì MU mới có được sự thay thế hoàn hảo cho Van der Sar ngày nào. Nhưng nói như vậy cũng phải nói lại, có mấy người ở tuổi của De Gea mà đã ở đẳng cấp ấy? Hạn chế của anh cần thời gian để khắc phục, cái cách De Gea bước qua những ngày tăm tối, những thử thách cho thấy anh có nghị lực và sự tự tin lớn, không hề là một chàng trai mong manh, dễ sụp đổ. Chỉ là hoàn cảnh của MU bây giờ không hề dễ chịu, bắt buộc mỗi cá nhân phải nỗ lực hơn nhiều để khỏa lấp những sai sót trong một hệ thống chưa vận hành trôi chảy.

Bước qua được những thàng ngày giông bão này, nếu Van Gaal kéo được MU về với đẳng cấp họ đáng có, thì trong đội hình ấy, De Gea cũng sẽ có cơ hội trở thành một biểu tượng mới nối gót Van der Sar. Anh phải tự hoàn thiện bản thân cho kịp, còn mọi người, ngoài tung hô cũng nên dành cho anh chút lòng thông cảm, áp lực vô hình khi khoác áo MU, phải chống đỡ tất cả trong một hàng phòng ngự vá víu, tự nó đã đủ “hành xác” De Gea rồi. Thôi thì lửa càng to, vàng càng thật, cứ phải tiến tới phía trước mà thôi. Làm thủ môn là vậy, không chỉ biết bay cao nhảy đẹp, phản xạ tốt đã là toàn vẹn. Trong môn thể thao 11 người này, vai trò của người mang áo số 1 quả thực lớn hơn nhiều những gì ta nhìn được bằng mắt trên sân.
Mạnh Quang | 00:00 30/11/-0001
Chia sẻ

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục