Đâu rồi nụ cười của Iker?

15:17 Thứ tư 28/11/2012

Lần cuối cùng tôi còn nhớ, đó là khi Barca gục ngã trước Real Madrid ngay trên thánh địa Camp Nou với tỉ số 1-2 ở mùa bóng 2011/12.

Đó là câu hỏi không chỉ riêng của Radomir Antić, một trong những huấn luyện viên hiếm hoi dẫn dắt cả ba câu lạc bộ lớn của bóng đá Tây Ban Nha (Real Madrid, Atletico Madrid và FC Barcelona), mà có lẽ là của tôi và tất cả những người yêu mến Câu lạc bộ Hoàng Gia. Lần cuối cùng Iker Casillas nở nụ cười mà tôi còn nhớ, có lẽ là trong trận Barca gục ngã trước Real Madrid ngay trên thánh địa Camp Nou với tỉ số 1-2. Lúc đó, tôi nhớ Iker đã giơ hai tay & nhẩy cẫng lên trong không khí để ăn mừng. Như một đứa trẻ.

Đã có nhiều lời phỏng đoán về nguyên nhân khiến Iker không cười cũng như thể hiện niềm vui khi các đồng đội anh ăn mừng những bàn thắng (để tri ân cổ động viên nhí Dawid Zapisek đã qua đời ở tuổi 14 và vì muốn chống đối bộ đôi Ronaldo -  Mourinho). Nhưng tôi không tin nguyên nhân là do mối quan hệ có dấu hiệu “rạn nứt” (?!?) của anh với Cristiano Ronaldo và Mourinho, điều mà giới truyền thông đang cố ‘tiêm’ vào những người yêu mến Câu lạc bộ Hoàng Gia. Chắc chắn đây là lý do thiếu hài hước & tệ nhất mà một Madridista đã từng nghe, tôi tin là như thế.

Có lẽ nụ cười của Iker không mất đi, anh chỉ để dành nó cho một dịp thích hợp… - Ảnh: Internet

Tôi nghĩ rằng nếu có điều gì đó đã khiến cho nụ cười trên môi Casillas tan biến thì đó hẳn là vì những tổn hại mà đội bóng bị ảnh hưởng trong vài mùa giải vừa qua. Giới truyền thông đã và đang cố gắng bôi nhọ hình ảnh Real Madrid cùng các cầu thủ của họ giống như những ‘kẻ hủy diệt bóng đá’ đồng thời thổi phồng kình địch Barça một cách thái quá. Là một trong những sản phẩm ưu tú cuối cùng của lò đào tạo Real Madrid bên cạnh Guti & Raul, nhưng giờ đây hai người đàn anh đã ra đi bỏ Casillas ở lại đơn độc chiến đấu bảo vệ sắc áo The Whites.

Mỗi khi Real Madrid đối đầu Barcelona, giới truyền thông lại có dịp ca ngợi một Los Blaugrana vươn lên nhờ “cantera” (nôm na là tìm kiếm những viên ngọc thô rồi mãi dũa để chúng trở thành những viên đá quý) và chê bai Los Blancos vốn chủ yếu sống nhờ “cartera” (có thể tạm hiểu là dùng núi tiền của mình để sở hữu ngay những viên ngọc quý của thế giới). Càng đau xót hơn khi ‘La Masia thần thánh’ (danh hiệu mà truyền thông vẫn thường gọi lò đào tạo trẻ của Barcelona) đã cùng nhau gắn bó để mang về hàng loạt danh hiệu cao quý ở cấp câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia thì những cầu thủ ‘cây nhà lá vườn’ của La Castilla chỉ rời khỏi Real Madrid mới có thể ít nhiều tạo dựng được tên tuổi trong làng bóng đá thế giới. Có thể kể ra những trường hợp như Mata ở Chelsea, Soldado ở Valencia, Negredo ở Sevilla, Javi Garcia ở Benfica (giờ là Man City) hay Borja Valero ở Villarreal (Fiorentina). Với một Madridista trung thành & đích thực như Iker, chúng chẳng khác gì những mũi dao khiến trái tim anh nhỏ máu.

Một nguyên nhân nữa cũng không thể không nhắc đến, đó là khao khát được ăn mừng danh hiệu Champions League danh giá của Iker. Lần cuối cùng Real Madrid của anh có cơ hội nâng Cúp đã cách đây cả thập kỷ rồi. Ở tuổi 31, Iker khao khát chiếc Cúp bạc này hơn bao giờ hết bởi lâu lắm rồi anh không được chạm vào nó sau khi đã giành mọi vinh quang trong màu áo ‘La Furia Roja’ (Cuồng phong Đỏ) lẫn Los Blancos. Mùa bóng trước, Real Madrid của anh đã gần với ngưỡng cửa thiên đường lắm rồi. Nhưng tất cả đã sụp đổ sau loạt đấu súng penalty oan nghiệt với Bayern Munich ở bán kết Champions League (Ronaldo, Kaka và Ramos đã không thực hiện thành công).

Có lẽ nụ cười của Iker không mất đi, anh chỉ để dành nó cho một dịp thích hợp…

(Bạn đọc: RoyalMadrid)

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@tinthethao.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập TinTheThao.com.vn

* Bài viết thể hiện quan điểm cá nhân của bạn đọc.

Mời bạn đọc tiếp tục chia sẻ những bình luận, cảm xúc về các nhân vật, sự kiện, các giải bóng đá bằng cách email về banbientap@bongda.com.vn. Các quy định về cộng tác, vui lòng đọc tại đây.

Trân trọng,

Ban biên tập Báo Thể thao Việt Nam

00:00 30/11/-0001
Chia sẻ
Loading...

Bài viết mới Bài cùng chuyên mục